1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @: Unohoo:
    Đơn giản lắm bạn ơi??? Hôm nào mời hội mình một buổi Cafe giao lưu học hỏi kinh nghiệm là ok ngay thôi mà hi hi hi.
    Mình nói zui vậy thôi.
    Lịch trình của bọn mình thế này đây:
    Tối 1: (25/4) Thứ tư:
    Xuất phát tại 3A Nguyễn Gia Thiều với giá 320k
    Ngày 2. (26/4) Thứ năm
    5am đến cửa khẩu Cầu Treo, 7am xuất cảnh. 5pm đến bến xe phía nam Vientiane.Tìm khách sạn nghỉ, ăn tối bên bờ sông mekong và lang thang khắp Vientiane đến 1h sáng về ngủ.
    Ngày 3. (27/4) Thứ sáu
    Khám phá Vientiane: Thạp Luong, Patuxay Gate, Vạt Sỉ Mương (nơi có buộc chỉ cổ tay)......và 1h30 check-out và bắt xe đi Vang Vieng (tỉnh Vientiane) với giá 7USD (VIP Bus).
    - 6h chiều đến Vang Vieng. Tối lang thang khắp các quán của Vang Vieng...........
    Ngày 4. (28/4) Thứ bảy:
    Thuê xe đạp lang thang khắp vang vieng (qua các khu rừng, cánh đồng, con suối, sông, hang động................rất tuyệt.
    12h trưa lên xe đi Luang Prabang (10 USD/người. xe VIP Bus).
    6h tối đến Luang.
    Ngày 5. (29/4) CN:
    Thuê thuyền đi sông Mekong, thăm các làng bản, thác Kuang Si, đền đài, miếu mạo, núi Phu Si, chợ đêm, quán Lao........ .
    Ngày 6: 30/4 Thứ hai:
    8.30pm đi bus nhanh từ Luangprabang đến Phonsavan (Xieng Khoảng) lúc 4h. Mua vé xe đi Vinh cho sáng hôm sau.
    Sau đó thuê xe đi cánh đồng Chum (plain of jars) luôn.
    Xem xong quay về tìm nhà nghỉ, lang thang khắp Xieng Khoảng.
    Ngày 7. (1/5) Thứ ba
    7am ra bến xe, đi theo cửa khẩu Nậm Cắn về đến ngã ba diễn Châu xuống xe và bắt xe bên đường về HN lúc 12h đêm.
    Sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường hi hi hi hi
    Về Chi phí: Bọn mình đi 7 ngày và mỗi người hết khoảng 1.8 triệu cho tất cả các chi phí. Con số khó tin phải không???
    Ăn toàn đồ Tây, đồ Lào đặc sản hẳn hoi nhé.......(không hế tiết kiệm chút nào).
    Về ăn nghỉ:
    Có thể nói ở Lào rất dễ kiếm chỗ ăn, nghỉ (dễ hơn VN và giá cả thì không đắt như VN) nên bạn cứ yên tâm về vấn đề này. Đâu đâu cũng có Quest house cho bạn chọn lựa.
    Lưu ý:
    - Nên ở Vang Vieng chơi khoảng 3 ngày để khám phá hết những điều đặc sắc nhất. Bọn mình tiếc nhất là không có nhiều thời gian ở đây chơi.
    - Nên ở Luang Prabang chơi cũng khoảng 3 ngày
    - Các địa điểm khác không cần nhiều thời gian nhất là Vientiane vì chẳng có gì đặc biệt cả.
    Có gì thắc mắc bạn cứ hỏi thêm!
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ claymore: Nhìn ảnh thì đúng là cô bé này đó bác!
    Thảo nào hôm đó cô bé này cứ hỏi em là "anh có biết anh nào có nick trên ttvn là claymore đã sang Lào năm 2005 hay không".
    Em chịu chẳng biết trả lời thế nào cả hi hi hi hi (just kidding).
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình chi tiết rất hay, cám ơn ntkvoc.
  4. sialin

    sialin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy anh chị có kinh nghiệm đi du lịch Lào và biết nhiều thông tin về Lào nên em muốn hỏi:
    Hè này, khoảng tháng 7, em định làm một tour ba lô Lào một mình trong vòng 1 tuần. Điểm đến của em là Pakse, Champasak, Nam Lào (do em có quen mấy bạn ĐH Champasak từng sang VN thi đấu bóng chuyền ).
    - Em ở TPHCM thì đi sang Pakse bằng đường bộ như thế nào? Chi phí ra sao?
    Nếu đi từ Đà Nẵng thì như thế nào? (Vì có thể em sẽ ra Đà Nẵng trước khi đi Lào ).
    - Mấy anh chị giới thiệu cho em các địa điểm tham wan ở Champasak luôn nha ! Sẵn tiện cho em hỏi nơi mua cuốn Lonely Planet ở TPHCM, giá cả thế nào?
    - Nếu được mấy anh chị giúp em làm một cái lịch trình kèm theo kinh phí dự trù cụ thể trên tinh thần an toàn và tiết kiệm nhất nha !
    - Cuối cùng, đừng quên chỉ em cách bắt xe về lại TPHCM. Em ko mún ở Lào lun đâu !
    Xin chân thành cám ơn các anh chị của forum! Chúc các anh chị luôn vui !
  5. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Như đã hẹn, khi những ánh sáng của bình minh sớm còn chiếu những ánh non nớt trên những đường phố Luang Pra Bang, khi cái báo thức điện thoại của vivunhumay kêu lên ầm ầm, chúng tôi lại trở dậy để tiếp tục lên đường với niềm vui khám phá nhịp sống nơi đây.
    Một vài member yêu sân vận động hàng chiếu hơn là đi khám phá, tự thưởng cho mình bữa ngủ nướng tuyệt ngon.
    Mỗi buổi sáng sớm, từng đoàn các nhà sư cũng như các chú tiểu ở những ngôi chùa trong Luang lại đi khất thực- lễ này chỉ có ở Phật giáo đại thừa. Với lòng tôn sùng và mộ đạo của mình, những người dân nơi đây đã trở dậy từ rất sớm, chuẩn bị những ang xôi nếp thơm ngát, những đồ ẩm thực chay như trái cây, bánh ngọt để tỏ lòng kính trọng của mình với các nhà sư. Lễ khất thực diễn ra chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ thôi mà gây cho chúng tôi biết bao cảm xúc. Nhập gia tuỳ tục. Lũ chúng tôi cũng ngồi xuống ven đường làm lễ dâng những món đồ chay mình đã chuẩn bị.
    Khi đoàn các nhà sư khất thực đã đi qua, chúng tôi lại rảo bước lên đỉnh Phousi - đỉnh cao nhất của Luang Pra Bang để đón ánh bình minh chào một ngày mới. Không khí trong trẻo và mát dịu, đường lên núi xanh một màu bát ngát của cây cối đang trong tiết xuân về. Phong cảnh trên Phousi thật hữu tình. Đây là địa điểm thật lý tưởng cho cư dân ở đây tới rèn luyện sức khỏe. Bên phải Phousi là dòng Mekong. Đang trong mùa nước cạn nhưng dòng sông vẫn không mất đi vẻ đẹp quyến rũ của nó. Dòng nước phẳng lặng, lững lờ trôi tựa như những người con dân đất nước Triệu Voi hiền hòa và chất phác. Bên trái Phousi là khu dân cư của Luang Pra Bang. Một nét thật tinh tế là ở Luang Pra Bang tới nay vẫn chưa thấy có nhà nào cao quá 5 tầng. Có thể đây là độ cao đã được khống chế chăng? Lại nhớ đến phía bờ bắc sông Hương ở Huế, các ngôi nhà ở đây được cấp phép xây dựng không được vượt quá độ cao 13,8m.
    Với sự khống chế về độ cao của các toà nhà này sẽ làm cho cảnh quan ở Luang Pra Bang không bị phá vỡ. Chính ở trên đỉnh Phousi này chúng tôi đã tình cờ gặp anh Tỵ- người Việt được sinh ra và lớn lên tại Luang Pra Bang này. Anh kể cho chúng tôi với giọng trầm buồn về quá khứ lưu lạc của ba mẹ anh dưới thời phát xít Nhật. Gia đình anh đã phải lưu lạc sang đây từ vùng đất Ninh Bình bé nhỏ. Anh kể cho chúng tôi nghe về lịch sử của vùng đất, từng nét văn hóa khác biệt của cư dân nơi đây. Ở Luang Pra Bang có một ngôi trường mang tên là Hồng Bàng. Ngôi trường này là nơi dậy dỗ biết bao cô cậu học trò nên người. Học sinh được vào học ở đây phải có tố chất thông minh và một đức tính cần cù chịu khó. Phần nhiều các học sinh người Việt ở đây đều học rất giỏi.
    To be continue....
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ sialin:
    Rất tiếc nhóm của mình xuất phát từ HN nên không rõ là xuất phát từ HCM sẽ ntn cả....
    Tuy nhiên mình được biết là từ Vn có thể sang Lào qua các cửa khẩu đường bộ như sau:
    From Vietnam to Laos
    1. Lak Sao, Vinh to Cầu Treo, Bolikhamsai
    2. Tay Chang - Sobhoun, Laichau to Phongsaly Province
    3. Nameo - Banleui, Thanh Hoa to Huaphanh Province.
    4. Namkan - Namkan, Nge An to Xieng Khouang Province.
    5. Keoneua - Nampao (Lak Sao), Ha tinh to Bolikhamxay Province.
    6. Napao - Chalo, Quangbinh to Khammouane Province
    7. Laobao - Dansavanh, Quang tri to Savannakhet Province.
    Còn mua Lonely Planet về Laos thì chắc là không khó lắm đâu. mấy hiệu sách lớn thì chắc chắn là có mà.
    Ah. Chị Hương và chị Mai bên XUHABASA đâu chỉ giúp cho bạn ấy chi nhánh trong Sài Gòn để bạn ý mua..
    Các vấn đề khác xin các cao thủ có kinh nghiệm tư vấn cho bạn!
    [​IMG]
    Em bé
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trưởng đoàn bận quá nên thay vì viết ký sự sẽ up ảnh thôi chị ah.
    Chùm ảnh về chợ đêm nào...........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ôi dễ thương quá nhỉ . Cám ơn nhiều nha .
    Nhưng hội tớ chỉ có khoảng 5 ngày thôi, bạn có thể cố vấn lướt qua địa danh nào không ? Hik, ko thể nghỉ nhiều hơn .
  9. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ra là muốn đi thăm nhân dân các bộ tộc Lào mà lại chỉ đi theo kiểu lướt ván chứ gì? Đơn giản hơn thì thế này nhé.
    5 ngày thì chỉ đi ít cực kỳ ít thôi vì đi xe mất đã gần 2 ngày rồi. Bon tớ cộng tất cả thời gian ngồi trên xe đó.
    Xuất phát từ Hà nội thì không tính ngày đầu tiên vì xe đi vào buổi tối mà. Ngày hôm đó ta vẫn cống hiến công sức làm việc của ta cho nhà nước hihihi.
    Chiều hôm sau, tới Vientian khoảng 6h chiều. Thuê phòng ở và đi ăn tối. Nếu chưa đói thì đi sang That Luong thử vào buổi tối xem có đẹp không? Để tiết kiệm thời gian mà. Có thể từ That Luong ra luôn quảng trường Patuxay luôn cũng được. Tối hôm đó hỏi xe tour đi Luang Pra Bang luôn đi. Giá dao động khoảng 90-100 ngàn kíp nhé. Nhớ lấy số điện thoại chỗ đặt vé đi Luang để còn biết thời gian nó sẽ pick up mình.
    Sáng hôm sau ghé sang Chợ sáng (Morning market) tham quan qua cái cho biết, rồi sau đó bắt tuctuc đi chơi Công viên Phật giáo(Budha Park) cách đó 25km. Sau đó về đi chùa Wat Sin Muong buộc chỉ cổ tay cho nó may mắn nhé Cái này tuỳ thuộc thời gian và tuỳ thuộc trưởng đoàn có phát xít không. Chứ nhu nhơ thì thời gian thì ít mà ko đi được nhiều nó " tốn tiền dân" hehe Tất cả phải linh hoạt về thời gian mà chọn nhé.
    Nếu đi Luang Pra Bang thì sẽ mất cỡ 10 tiếng trên xe đó và hầu hết xe sẽ đón khách lúc 2 giờ chiều. Thế nên mọi người phải hỏi kỹ đại lý tour du lịch xem có những chuyến đi vào lúc mấy giờ mà chỉnh thời gian cho các điểm tham quan ở Vientian nhé. Vì theo chủ quan của mình thì đến Luang khoảng trước 9 giờ đêm thì may ra còn thuê được phòng. Chứ ở Luang 12 giờ các bác nhà nghỉ đóng cửa hết, khó lòng mà liên hệ .
    Sáng ngày thứ 3: xem các nhà sư đi khất thực lúc 5h30 sáng, sau đó đi leo núi Phousi trong 1 tiếng để ngắm bình minh, sau đó có thể đi leo thác Kouangsi mất đến 3,4 tiếng đó. Còn thời gian từ lúc đó đến 7 giờ tối thì đi lang thang trong Luang thăm các bác các cô các dì hì hì hì. Thăm chợ đêm từ 7 giờ đến 10 giờ.
    Sáng ngày thứ 4: ra bến xe mua vé đi Phonsavan- Cánh đồng chum mất khoảng 100000kip. Khởi hành lúc 8h30 sáng .Đi mất 8 tiếng nhé. Mua vé xe về Vinh và bắt xe đi cánh đồng chum luôn, sau đó về nhà trọ nghỉ tối ở đó. Nếu dự định đi cánh đồng chum thì phải tính sao cho khớp các ngày có xe từ Phonsavan về Vinh nhé. Xe về Vinh chỉ có thứ 3,5,CN.
    Sáng ngày thứ 5: Xe đi Vinh lúc 6h30 sáng Bắt xe về Vinh mất khoảng 110 ngàn kip/người. Đi đến ngã ba Diễn Châu thì mời các bác xuống, bắt xe về Hà nội. Xe về Hà nội mất khoảng 100K là cùng. Đến 12h đêm , 1 giờ sáng tới Hà nội.
    Bye bye các bác. Ai về nhà nấy. Sáng hôm sau đi cấy đí cày tiền tiếp để đi du lịch bụi tiếp.
  10. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn quá cơ. Voteliền. Bọn tớ sẽ tham khảo và thiết kế cái lịch trình phù hợp.

Chia sẻ trang này