1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ đánh mất tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TEVDEBII, 11/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đánh mất tình yêu

    Đã lâu không vào box Tâm sự. Đơn giản là người đang hạnh phúc ít ai vào box TS, box TS nhiều nước mắt lắm.

    Cũng đã lâu không khóc và khóc nhiều đến thế...

    Nhưng

    Thời gian qua, ai cũng nghĩ là mình là người hạnh phúc, và mình cũng biết mình là 1 nửa của cặp đôi dường như hạnh phúc nhất trên thế gian này.

    Chưa có ai, chưa có người nào hiểu mình đến thế. Chưa có người nào đồng cảm với mình nhiều thế. Chưa bao giờ mình trải lòng tất cả và chân thành, như với em vậy.
    Dẫu chăng chỉ là yêu nhau 6 tháng thôi, không ngắn, không dài, nhưng quãng thời gian dường như vô tận ấy, lại ngắn ngủi đến kỳ lạ. Có thể làm thật nhiều điều nhưng chưa bao giờ đủ, có thể đi nhiều những con đường nhưng chưa bao giờ thấy mỏi chân, và cũng chưa bao giờ có đủ thời gian để nói hết những lời yêu thương mà mình và em dành cho nhau. Không bao giờ là đủ...
    7.2009 Gặp nhau tình cờ. Những kẻ cô đơn, mất niềm tin cuộc sống, chạy trốn sự bế tắc của bản thân bằng 1 chuyến đi. Ngay từ lần đầu nhìn em 1 cách trọn vẹn, mình đã biết, người con gái này rất đặc biệt, cô ấy cuốn hút mình.
    Những ngày tháng dần trôi đi bằng những đoạn chat dài thật dài, những tin nhắn đong đầy những tình cảm nhưng chưa nói nên lời. Mình đến với em bằng tất cả tấm lòng, thành thật và sâu sắc. Biết tôn trọng nhau, biết tìm đến những góc khuất của tâm hồn nhau, nơi mà chưa ai có thể biết tới và chia sẻ.
    Tự ví mình như có quá nhiều lớp, mỗi tầng sâu ẩn chứa nỗi niềm riêng, thầm lặng và sâu kín. Mong có 1 ngày nào đó, 1 người nào đó sẽ tới, và đọc những thông điệp đời mình ghi trong những tầng sâu.
    Ngày em đến, anh hạnh phúc biết bao, chưa dám nói nhớ em nhưng suy tư, hành động thì hướng về em như con tầu đi theo sao Bắc Đẩu, cứ rẽ sóng mà đi.
    Em thì đã mất niềm tin từ lâu, mình thì đã chán ngán với thứ tình cảm hời hợt vốn đã mang bao nhiêu âu sầu. Tìm đến nhau mong tìm được bến đỗ, chưa dám tin và cũng chẳng dám tin.

    9.2009 Những ngày tháng yêu nhau tới rồi, như mùa xuân tất tới sau đông giá, cái ấm áp của tình yêu tràn vào đôi tâm hồn và yêu như chưa từng yêu.

    Để rồi tự ta đánh mất em khi còn đang yêu nhau, yêu nhiều thật nhiều...


    4h40 11/3/2010
    Tự nhiên thèm về quê em quá, nhớ cảm giác bình yên khi 2 đứa đi qua đi lại trước mảnh sân nhà. Mình ao ước sẽ được sống ở đây một thời gian. Có nhau, cảm giác đó thật là tuỵêt.
  2. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chia tay với cảm giác buồn tủi, những ký ức hiện về như những thước film trôi qua trong đầu, xem lại từng tấm ảnh, buồn nhưng không khóc đựơc.
    Yên lặng hút thuốc dù họng đau xé :(
    Xem ảnh em và nhớ em quá đi...
  3. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đến, biết em nhiều nỗi buồn, muốn là người có thể giúp em hàn gắn những vết thương. Nhưng anh đúng là kẻ gây đau khổ, như Hajime vậy chăng, nỗi buồn này đựơc hàn gắn, lại có nỗi buồn khác lớn hơn...
    Anh sẽ phải làm gì, và làm như thế nào, có thể khiến những nỗi buồn đó biến mất đi mà không để lại dấu vết...
    Chợt nhớ về Hajime - Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời...
    ".Rõ ràng là khi làm Izumi đau khổ, tôi cũng đau khổ. Tôi tự gây cho mình một vết thương sâu hoắm - sâu hơn nhiều so với tôi có thể tưởng tượng vào lúc đó. Lẽ ra tôi phải rút ra từ đó nhiều bài học. Nhiều năm sau này khi quay nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra rằng chuyện đó khiến tôi hiểu được một chân lý cơ bản duy nhất: nhất định tôi chỉ là một con người bình thường, có khả năng làm điều xấu. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm tổn thương ai đó. Nhưng, dù cho các động lực có là gì đi nữa, khi cần tôi cũng có thể trở nên tàn nhẫn. Tôi là kẻ có khả năng gây ra một vết thương chí mạng với người thân thiết nhất với tôi trên đời, vì những lý do mà tôi cho là thỏa đáng"
  4. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Yêu em, tôi đã nghĩ tôi là người khác, nhưng tôi vẫn cứ là tôi, vẫn cứ gây đau khổ cho cả em và tôi...
    Trở thành con người mình muốn, chỉ để dành cho người mình yêu, sao khó quá...
  5. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng nóng, anh cũng đã vào Cmm trong Topic của em ở chính box Tâm sự này, ngày đó mình chưa quen nhau...
    Giờ đi ngược lại những dòng kỷ niệm, lại thấy trào lên chẳng biết đâu là bến bờ mà dừng lại đựơc.
    Những neo thuyền yêu thương thường dễ đứt phải chăng em?
    -----
    Hôm nay vào box TS, dùng 1 nick đã lập cách đây 3 năm 07/07/07, để chẳng ai biết mình là ai nữa, thế thì liệu tốt hơn chăng khi anh đã từng tin rằng mình không bao giờ phải bước vào đây để viết 1 topic nào mới nữa....
  6. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nick YM em im lìm, hẳn giờ này em đang bận bịu với công việc ở nhà. Nhưng anh vẫn cứ muốn biết chắc em có online hay không? Vì anh nhớ thương em quá :(
    Lần đầu tiên chat, anh đã hỏi em: "Vì sao mà nick YM của em lại bị check invi nhiều thế?"
    Em bất ngờ vì câu hỏi và anh cũng biết câu trả lời rồi!
    Và hôm nay anh lại check invi nick của em, để tăng thêm số lần nick em được check. Nỗi cô đơn của anh cứ kéo dài theo mãi con số tăng dần của lần check invi...
  7. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm, sáng dậy đầu đau quá. Người cứng đờ loạng choạng mãi ko dậy nổi mà đánh răng.
    Mệt mỏi quá nhỉ, sao tự nhiên lại thế :(
  8. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Oài, mệt và mệt... Sốt 39o nhưng cứ chạy lông nhông ngoài đường thế này...
  9. crazy2310

    crazy2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn vì mình cũng là kẻ đánh mất tình yêu của chính mình
  10. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu những chuỗi ngày cô đơn. Nhưng lần này thì chẳng tại mình nữa. Không sao, mình sẽ biết cách bước và bước tiếp được. Khi em đã không cần mình nữa, thì sao mình sao cứ phải níu kéo bước chân em.
    - Tôi không chúc em hạnh phúc, đơn giản vì em đang có hạnh phúc mà không muốn nắm giữ, vậy tôi chúc em làm gì?
    - Tôi không nhận lời em chúc tôi hạnh phúc, vì tôi đang hạnh phúc nhưng em muốn phá bỏ, vậy em chúc tôi làm gì?
    Những ngày đầu tiên bao giờ cũng thật dài, thật khó khăn và mỏi mệt...
    Cố mà chịu đi...

Chia sẻ trang này