1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ Đến Sau.Liệu có còn cơ hội?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi SHERLOCK-HOLMES, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Kẻ Đến Sau.Liệu có còn cơ hội?

    Tôi không muốn là kẻ đến sau!
    ".....Nếu có thể quay nguợc lại thời gian tôi uớc gì tôi đã gặp em trước hắn.Nếu như em gặp tôi sớm hơn chắc chắn người đeo nhẫn cho em đã là tôi,em đã cho tôi cơ hội nhưng thời gian lại lấy mất cơ hội của tôi......"đó là lời tâm sự của một con người đau khổ một kẻ...giống như tôi.Khi bạn yêu một người,người đó cũng yêu bạn nhưng trước khi gặp bạn người đó cũng đã mến người khác(tất nhiên không bằng bạn)và bị trói buộc bởi tình cảm với người đó bạn có thể làm gì.Lịch sử đã diễn ra và không thay đổi được.Mình viết ra tâm sự không phải là vì than thân trách phận mà mong thảo luận cùng các bạn về vấn đề này vì tôi biết chắc cũng đã nhiều người cùng đã bị như thế.
    Vậy theo bạn còn có nhưng cơ hội dành cho kẻ đến sau như thế không và bạn nghĩ gì về cơ hội cho kẻ đến sau?




    ĐỨC
  2. KhuongDuy

    KhuongDuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thôi , chấp nhận đi mừ . Thế giả sử nếu bạn giành được cô ấy từ người đến trước , một ngày nào đó có kẻ khác đến sau bạn , tuyệt vời hơn bạn , lại giành được cô ấy từ tay bạn thì bạn sẽ nghĩ thế nào ?
  3. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận ư?để rồi hình bóng người đó lúc nào cũng ở trong suy nghĩ của mình?khó lắm!!!!!!!!!chịu thôi và như vậy thì người đến sau hoàn toan không có cơ hội?
    ĐỨC

Chia sẻ trang này