1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ Giả Trang

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tibeou, 17/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai cũng từng lừa nhưng có những cái lừa có hại và có những cái lừa không có hại còn có cả những cái lừa có lợi nữa chứ..có lợi cho cả đôi bên thì tội gì không lừa
    mà này con gai rõ ràng là hay đeo mặt nạ hơn rồi còn gì. minh nhớ có câu nói thế này: sau khi cưới người đàn ông chỉ mong vợ mình như hồi yêu nhau , còn người phụ nữ lại mong có thể thay đổi được chồng của mình. vậy thì ai lừa ai?
    Hien
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Em bị ai lừa hả tibeou ? Hay thằng Gor.. ? hihi hai đứa trẻ lừa nhau hả ?
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world

  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    tibeou - I love my 80 family
  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Hụ hụ hụ, nói be bé thui anh ơi ko lộ hết bi rờ.........
    tibeou - I love my 80 family
  5. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đc vợ thì mất người yêu mư` !

    kiki&coco in 1980 family
  6. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Thực ra thì chẳng phải lừa nhau đâu mà chẳng qua khi cưa cẩm thì cố mà đánh bóng mình để cưa đổ người ta chứ ai lại đi yêu người vừa lười vừa luộm thuộm.Đến lúc đổ rồi thì cũng phải thể hiện bản chất dần ra chứ không thì cứ giả tạo thì đến lúc lấy nhau càng khổ,mà thế mới thử thách sức chịu đựng của nhau chứ ai vượt qua đc thì đó mới là yêu nhau thật còn không thì cũng chỉ là thích nhau qua mẽ ngoài thôi.Đó cũng là thử thách mà cả con trai lẫn con gái không phải ai cũng vượt qua,đúng không mọi người?
    Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
    Thanks​
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ điều đó thật khó nói, bạn thật gần gũi, thân thiết...nhưng rồi lại thật xa, thật khó hiểu.
    Bạn nói, bạn sẽ rời xa mảnh đất này, bỏ lại những gì bạn đã cố gắng tạo dựng suốt mấy năm qua, nhưng điều bạn đang tạo dựng trong mấy tuần này...rồi cũng buông trôi hay sao? Đúng là khoảng thời gian đó ngắn quá, chưa đủ để khẳng định điều gì...cũng chưa đủ để mình nhận định được là điều gì, nhưng trong chúng ta, không hề giả tạo...những gì bạn làm, những gì bạn nghĩ...bạn đã không làm cho mình fải hiểu nhầm...yên tâm mà...mình không còn là 1 cô bé con thích ăn "dưa bở". Nhưng điều mình hiểu chắc chắn, chúng ta sẽ mãi là bạn , sẽ có thể xẻ chia những lo toan , những niềm vui hay nỗi buồn ...
    huong
  8. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc chán chả hiểu bà con hò hét cái gì. Nhưng thiết nghĩ (Bàn theo chủ đề toppic) : Sống cần có niềm tin chứ nhể. Giả trang hay nói dối cũng tuỳ hoàn cảnh mờ. Như TCS thì :
    Live in this life
    We need to have a heart
    What for , do you know
    [r39] ............. Để gió cuốn đi .
    Thật cay đắng phải không nhỉ, nhưng biết làm sao được, vì đó là cuộc đời mờ , mà đời thì :
    Hoa đời nở một lần rồi tàn
    Hoa tình đời mãi mãi xanh tươi
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cái thời buổi này,Thạch Sanh thì ít mà Lý thông thì nhiều mà.Vậy cho nên họ luôn lừa nhau cũng đúng thôi.Chỉ khác nhau là mỗi người đều có mỗi lí do khác nhau để bào chữa cho hành động lừa đảo của bản thân mình mà thôi.Sống trên đời này ai cũng phải cố lừa được ít nhất 1 người để tìm lấy hạnh phúc cho chính mình chứ nhể và cũng luôn phải đề phòng có kẻ khác lừa mình nữa,phải ko các bạn?
    đa tình có nghĩa là chung tình
  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Ko nên gọi đó là lừa trai_HN_da_tinh ạ . Đó là cùng lợi dụng lẫn nhau đó chứ
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight

Chia sẻ trang này