1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ hành hương và cuộc hành hương thần thánh.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi langthangtrongvutru, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chân lý là cuộc sống, cuộc sống không có lối vào.....ha ha ha.
  2. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Phải vậy không đại ca
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy đó, cuộc sống không lối vào nên ta phải nhảy vào or leo vào or fá hàng rào mà vào......ha ha ha
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nói một chút về kẻ nô lệ huyền môn.
    Khi ta không biết gì thì cứ sống và bon chen , rồi 60 năm củng qua,
    Nhưng khi biết về huyền môn thì ta ngu như con bò con mà thôi, ai nói gì củng tin, và làm theo như một kẻ tôi bộc cuồng tín.
    Cái giá phải trả cho nó là mãi mãi làm nô lệ cho cái không biết này, mất tự do, mất tự chủ.
    Hôm nay tôi đã xoa bỏ những tư tưởng về huyền môn , xoá bỏ để trở về cội nguồn, về với cái trần trụi của bản thể linh hồn, chỉ có trần truồn cô đơn với ánh trăng mà thôi....
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    - Chúa nhìn vào 2 bàn tay của mình khi ngài gởi tình yêu đến với các con chiên, đó là bàn tay ánh sáng, đôi bàn tay để yêu thương ôm ấp, các bạn hay học ở chúa để sử dụng đôi ban tay cho đẹp nhé.
    - Trong một căn nhà bị bỏ hoang , trên bàn để nhưng đồ củ kỷ , có thể có 1 món đò cô bỏ lăng lóc đâu đó, có thể có một vài bức ảnh mà ta thích nhưng moi người không thích, mọi người đến và họ muốn xoá bỏ cái củ của căn nhà và đưa cái củ của mọi người vào , cái này gọi là thiền đốn ngộ.
    - ở cái bản ngã đầy hoang mang và lo lắng, đó là điểm mà các vị thầy mật tông gọi là điểm đạo.
    - cho dù khi chúng ta chết đi và linh hồn lang thang đâu họ phiêu bạc khắp nơi và ta nghĩ rằng họ đã chết nhưng không họ vẩn sống linh hồn họ vẩn tồn tại khắp nơi ở đâu đó họ vẩn soi xét chúng ta chớ nên mạo phạm
    - có những kẻ sống dối trá nhưng chính họ là người chân thật nhất.
  6. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chân lý là thứ rất nguy hiểm!
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Không có chân lý nào cả, chỉ thấy sự tranh cải và biện hộ mà thôi
    Thức chất thì cũng giống Đức Phật mà thôi, chỉ mỉm cười và không biết gì.
  8. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    One đang ngập ngừng và do dự trước sự tự do tuyệt đối.
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải những thứ như "tự do tuyệt đối", "Đức Phật", "chân lý", ... đều là những phóng chiếu, những ý tưởng của tâm phát sinh đó sao? thay vì được trực nghiệm, trải qua và vì vậy chính là Đức Phật, chính là chân lý, trong tự do tuyệt đối phát ngôn.?
    chúng ta vẫn nói chuyện trong bao thế kỷ mà chưa từng có nổi 1 lời tự do, phải vậy không?
    phải chăng, nếu có 1 điều gì đó đang diễn ra và được phát hiện,được trực thức ở đây, nó hoàn toàn là sự riêng tư của mỗi người?
    ngôn từ chỉ là hệ quả tất yếu, tự nhiên tuôn chảy, hay lại là đại diện cho chân lý?
  10. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    One chỉ thấy mây kia vẫn đang che kín bầu trời.
    Nó là của anh hay là của tôi? Nó ở đó từ bao giờ vậy?
    và một thế giới trong gương.
    Có một cái nhìn nữa nhưng One không biết nó là cái gì.

Chia sẻ trang này