1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ hành hương và cuộc hành hương thần thánh.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi langthangtrongvutru, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    - núi xanh vẫn đứng , mây đến rồi đi,
    - tình đi rồi là tình không ở, còn lại mình ta.
    - không biết em có thương anh thật không mà nói thương anh hoài.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khi ta làm một việc thiện , giúp đở chúng sanh vượt qua đau khổ , trong lòng ta không vụ lợi thì sẽ được đền trả đích đáng ,
    Đó là kinh nghiêm tâm linh của tôi, các bạn cần luyên tâm không cầu mong tư lợi thì tu tập mới có kết quả.
    Đừng có mê tín quá, cúng bái, bùa ngải luôn mang theo hoạ cho các bạn, mặc dù tôi nói đúng chạm đến quỷ , ma sống, ma chết , nhưng đó là điều cần nói vì tôi biết Thượng Đế luôn ở bên tôi, Đức Mẹ luôn ở bên tôi và tôi không sợ gì cả.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác có cái tâm thật tốt!
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói đó đựợc hình thành từ sân hận , như vậy là không thể gọi là có cái Tâm của người học đạo được, nhưng nói ra để được soi xét và chuyển hoá.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở một mình trong một căn nhà nhỏ với ánh sáng mờ tối, rất nhiều ngày để cầu nguyện, và thiền định. không biết mình làm điều đó vì mục đích gì? nhưng hoàn cảnh hiện tại chỉ biết cầu nguyện cho mình để cánh cửa ánh sáng được mở ra cho tôi.
    Nhiều lúc thấy rất nản vì mình làm một việc rất vô hình, Các đức thầy thì bảo rằng: con hay làm việc của mình đi.....mà tôi thì ko biết việc gì?, và tiếp tục cầu nguyện thêm nữa....phải chăng công việc của tôi là cầu nguyện........
    Hiện tại tôi bị một nghiệp báo rất rỏ là bị người đâm sau lưng, một vết đâm rất xâu và rất đau, ko biết là phúc hay họa , nhiều ngày suy nghỉ và muốn trừng phạt kẻ giấu mặt này, mà trừng phạt sao đây, nhiều lúc đó là phúc để tôi trả nghiệp ,củng hay phải không các bạn.
    (các bạn tu tập củng nên biết là dễ bị đâm sau lưng đó nha)
    Cón nhiều kẻ tu tập nhưng thích đâm sau lưng người khác, loại này phải xử sao đây????? để cho các bạn suy nghỉ.
  6. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cái này là một công án lớn mà rất ít người giải được.
  8. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    PHẢI KIẾM THẬT NHIỀU ĐỒNG MINH. KẾT BÈ KẾT ĐẢNG THÌ MỚI MỚI TRÁNH ĐƯỢC.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    liuhoasinh nói bậy rồi, anh nói để mọi người biết để soi xét cho bản thân thôi, chứ tu hay ko tu thì thiên hạ vẫn đâm nhau rầm rầm.
  10. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp nằm trong sự đơn giản

Chia sẻ trang này