1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch 6 tháng lần thứ nhất cho votran

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi votran11, 04/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Có khi fải lên kế hoạch để mình có hoa sen cắm mày nhể
  2. X6otro

    X6otro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chưa làm được gì nhiều, hôm nay lại đổ vỡ tiến độ, không có phần mềm nào thay thế được con người cả
  3. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch - đi học tiếng anh (vẫn chưa tìm dc chỗ)
    - lừa zai để lấy chồng
  4. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cười nhăn cả ngày làm việc đến lúc sắp về lại nhận tin dữ nhá, thế là kế hoạch 1 tháng của em, còn mỗi cái kế hoạch cuối cùng í có nguy cơ đổ bể đến 99% Không được đổ lỗi cho hoàn cảnh dưng mà cái này thì em không thể không đổ, hờ hờ
    @Ú : đổi đê, thêm vào chứ, kế hoạch có hoa sen cắm và ăn chả cá nữa cơ tranh thủ lúc cân chưa tăng lắm còn vi vu trên mây được ợ
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bắt đầu khởi động cho kế hoạch tập thể dục, hè hè, cuối cùng sau bao nhiêu lần lần khất, cũng nhấc được cái xác ra khỏi giường
    Cố lên để hoàn thành kế hoạch cải thiện sức khoẻ nào
  6. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào, sáng nay mình đi đâu cũng ứ được việc gì cả, phải báo trước mình để mình còn tránh ra chứ
    Kế hoạch ối thứ phải thay đổi theo giá xăng tăng, tỉ cụ thể là phải kiếm thêm tiền tiêu vặt để còn đi lượn, tỉ dụ như cho thuê truyện thay vì cho mượn mí được
    Hết tháng 7 đến nơi rồi, chả hiểu có ai còn nhớ tới lời hẹn cuối tháng không nhỉ, hôm qua dọn dẹp tìm lại được ối lời hẹn, hờ, đi về nơi xa
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    6 tháng, kế hoạch cây đàn cho út, xe đạp cho út. Học vẽ, đàn guitar, khiêu vũ...... Từng bước một thôi, quan trọng hơn cả, nó có thể lo được cuộc sống tốt nhất cho má, út, tồ, tô..... yêu thương, nó đang cố, thất bại vẫn ko làm nó nản, viết vài dòng để ghi nhớ sự cố gắng ko ngừng nghĩ, để khi chán nản nó quay lại đọc để tìm lại những nổ lực cần thiết.
  8. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ké cái kế hoạch vào đây với, từ giờ phải nghiêm khắc với bản thân mình mới được, tớ lười biếng quá ko chấp nhận được
    1. Ngủ ít đi này, ko được đi ngủ muộn vì sẽ ảnh hưởng đến ngày hôm sau. Đi ngủ và dậy đúng giờ.
    2. Ko nghĩ tới chuyện chuyển đi, cho tới khi làm xong luận văn. Bây giờ cứ nghĩ đến là thấy bế tắc mà chưa thể làm gì.
    3. 1 tuần lang thang ttvn 1 lần vào ngày chủ nhật
    4. Lúc rảnh rỗi, hoặc chán thì mang Tiếng Anh ra học nhé
    Tạm thế đã, báo cáo kết quả 1 tuần 1 lần vào CN nhé - Tớ bắt đầu đây.
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    uh
    kế hoạch này
    1 học kì xa nhà
    1.sẽ sống tiết kiệm hơn , không sàn , không mua sắm bừa bãi ,làm 1 cuốn sổ chi tiêu.
    2.học hành chăm chỉ , hết năm phải có học bổng
    3.học tiếng anh để tết về học được thêm 1 khoá ACET 5 nữa
    4,học dich thuật tiếng trung nữa là xong
    5.nhẩy nhót đến tết lại tiếp tục
    6.không yêu ai cả , tập trung vào sự nghiệp
  10. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Kết quả tuần 1: Rất đáng thất vọng
    Có tiến triển 1 chút nhưng ko nhiều. Vẫn lượn ttvn, vẫn nghĩ đến chuyện chuyển đi, ngủ nghê gần như cũ, tiếng Anh ko học được mấy, nhiệm vụ quan trọng nhất dậm chân tại chỗ.
    Đáng chán quá, tuần tới phải phấn đấu nhiều, thắt chặt kỷ luật mới được.
    Ngủ thôi, sang tuần mới mất rồi

Chia sẻ trang này