1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch ăn chơi trác táng tết này của Box Beat! - Plan 1: Chợ hoa đêm Quảng Bá - 28 tết âm lịch!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi chuongbeats, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Đồng thời cũng chúc những ai sẽ không đi sáng ngày hôm đó ngủ ngon như tớ.
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có côn đồ, 4h ở đó đông như lễ hội rồi. Ai muốn đi phải cử một kẻ toét còi lúc 3h rồi từ từ mà lết tới chợ. Kiểu gì cũng cao su 30''. Người toét còi sẽ được free tiền hoa chẳng hạn, lại chả khối anh ..
  3. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ối em ko đi buổi đêm được
  4. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chú này con trai mà dát thế! Với lại đi lúc 4h, 4h 30 chứ đêm đâu mà đêm! Đi lúc đấy mới có cái mà mua chứ, sáng bảnh mắt rồi còn làm ăn gì nữa! Thực ra cũng ngại thật nhưng cả năm có một lần thôi, cũng là cho nó có không khí tết, chứ càng ngày càng thấy tết thật là vô vị, ở nhà hoài cũng chán chỉ tổ phải dọn dẹp và giặt giũ chít mệt!
    Bác Cuking lười thật, chị e gái còn dậy được, sao bác lại chúc bà con thế làm nản lòng mọi người mất! Với lại box ít con trai thì anh e cố gắng xung phong làm vui lòng các e gái xinh tươi chứ!
    Đồng chí Dela fere có đi không? Lâu lắm không thấy đâu cả!
  5. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ai nhận lời làm người yêu tạm thời trong dịp Tết này thì sẽ sẵn sàng dậy lúc 4h30 còn không thì dại quái gì. Phải có động lực để chống lại được cái chăn ấm chứ. Ngủ sướng hơn. Với lại ai bảo là các em gái box nhà xinh tươi nào? Dễ thương thì may ra có nhưng mà xinh tươi e rằng cần xem xét lại. He he he.
    Được mamballaya sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 24/01/2006
  6. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Nói như ông thì có đến cả tá thằng lực sĩ sẵn sàng đi chợ đêm ngay! Nếu thế thì dễ quá, đấy mới chỉ là màn 1 của một thiên tiểu thuyết rùng rợn ly kì - có tên là Tình yêu mà thôi!
  7. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà anh cũng thấy Cuk có lý à ...
    Đang ngủ trong chăn ấm, giữa trời rét căm căm mà tỉnh dậy đi chợ hoa thì ít nhất phải được ôm 1 cái chăn xinh, tuơi, dễ thương thì mới có thể đi chợ hoa sớm thế được chứ.
    Mà anh thấy các em Box Beat vẫn xinh tươi đấy chứ, chú Cuk dạo này thế nào thế, chú cố gắng cho các em thêm ít dễ thương đi rồi còn đi chợ hoa...
    Các em đâu rồi !!!
  8. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin vỉa hè thì đi chợ hoa đêm mà 4h mới đi thì ra đến nơi chẳng còn gì nhiều đâu. Bà con muốn nhiều hoa và rẻ hơn thì phải đi sớm hơn nữa cơ.
    Anh Timail ạ, anh có biết chuyện "Con cáo và chùm nho" nổi tiếng không? Có gì lạ đâu anh nhỉ.
  9. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Yeah em NFM nói đúng. Trên thế giới có câu chuyện cáo vào nho. Nhưng nho là cái gì? Cáo là cái gì? và tại sao cáo lại nhìn nho một cách dửng dưng và đôi khi nho lại tự rụng xuống. Vấn đề đơn giản là: nho chất lượng kém. Còn cáo thì đã xơi nhiều nho quá thành thẩm định chất lượng nho chỉ cần qua một cái nhìn là đủ biết nho thuộc loại nho gì, đáng giá mấy xu, và có nên xơi hay không? Vì nếu ăn phải nho ủng dễ đau bụng đi ngoài lắm em ơi. Số thế đấy. Truyện vẫn là truyện và đấy là cái nhìn của tác giả. Mà ở trên đời này thì hiểu biết của con người về thế giới lại bị bó hẹp trong cái khả năng nhận thức vấn đề bé tý tẹo của họ.
    Câu nói của em lại nhớ đến truyện của Puskin, trong đó có một bà người Pháp chống lại Napoleon sang Nga (hồi đấy đang có chiến tranh giua Nga va Phap). Bà này được mời dự một bữa tiệc do các nhà quý tộc người Nga tổ chức. Bà ta có nói một câu và ngay lập tức tất cả các nhà quý tộc cười ồ lên, bàn tán rất sôi nổi. Trong tất cả số người được dự ấy chỉ có một cô gái không cười và thậm chí còn khóc. Sau này tác giả có dẫn lời cô gái đại để là tất cả những con người ngồi đó bệ vệ đàng hoàng lắm nhưng đều toát ra vẻ đần độn, cả bữa tiệc không có một ý tưởng, không có một câu nói nào ra hồn. Bà ta biết họ chờ đợi bà tung ra một câu nói dí dỏm như con chó chờ đợi chủ nó vứt cho cục xương. Và dĩ nhiên bà ta đã quăng ra và họ chộp lấy, mừng rỡ y như con chó ấy vậy.
    Truyện vẫn là truyện nhưng anh nghĩ kể ra đem nó sử dụng giống cái câu nói trong bài của em thì anh thấy cũng được đấy chứ nhỉ?
  10. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thực sự rất hay và ý nghĩa sâu xa nhưng xin cắt mạch suy nghĩ của nhà hiền triết họ Cuk, để xin quay trở lại với đề tài chính là : Chợ hoa!
    Như vậy là chưa thấy có ai đăng kí chính thức đi cả vì rất nhiều lý do nào là: còn phải ngủ nào là không có gái xinh, nào là bố mẹ không cho, rồi cả chùm nho chùm nhiếc gì nữa
    Tất nhiên việc đi chợ hoa là một dịp để mọi người cùng nhau vui chơi và cùng nhau thưởng thức cái đẹp của hoa mùa xuân và cũng là để thử cái sức chịu đựng của con người mình. Thực ra năm ngoái mình cũng đã đi như thế rồi!
    Lúc đầu tưởng không thể dậy nổi nhưng cuối cùng cũng bò ra được khỏi giường mà hoà vào dòng người chơi hoa, được nhìn tận tay các bó hoa tươi còn đăng lăn lông lốc trên vỉa hề, trên yên xe ... được mặc cả hoa theo từng bó như mớ rau, mớ cỏ... rồi cũng được mang về nhà, chia cho mỗi người thân một ít gọi là chút xuân, kể cũng hay cũng thú vị, cũng là một kinh nghiệm để đời, cũng giống như người ta đi ăn một món ngon tại một cái chợ hay một cái quán đặc biệt nào đó vậy! Đấy là cảm nhận của riêng tôi thấy hay hay, thú thú nên năm nay mới nảy ra cái ý định rủ mọi người đi .....
    Còn thì tất cả lý do mọi người đưa ra đều hết thảy đúng cả! Nhưng điều đó đúng chưa có nghĩa là việc khác sai!
    Thôi thì cả nhà ai có đi xin vào thưa một tiếng, ai không đi đuợc cũng xin thưa một tiếng và chuyển sang góp ý ở topic Plan 2 được không ạ! Xin cám ơn bà con!
    Chúc mọi người có một cái tết Bính Tuất an khang, thịnh vượng!

Chia sẻ trang này