1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Box Trịnh du thuyền trên sông Đồng Nai: 17/4/2005

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi haynoivecuocdoi, 31/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Một vài tấm ảnh trình làng trước, cuộn film còn lại chưa chụp hết nên chưa rửa được
    Các thành viên box Trịnh tại Văn Miếu Trấn Biên - Biên Hòa
    Kẻ hát rong, xin được lắm tiền
    Kẻ lúc nào cũng ...mệt
  2. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    oái chị ý nhìn dễ thương quá :x cái chị áo xanh ý :x mà bác Condor có cái chữ kí giống bé nhờ :D
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nhi?n đi nhi?n lại cái mặt cươ?i thấy ghê chứ xinh xắn gi?. Nho? bạn phán "ma?y cươ?i câ?u ta?i !". Qua? thực la? có khiếu ăn xin ma? ! Chắc pha?i nhơ? anh BSG dạy cho va?i khóa ca vọng cô? đặng sau na?y sa cơ lơf vận co?n có cái ma? kiếm sống.
    Merde ! Đơ?i buô?n như chó cắn !
  4. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    [
    Kẻ hát rong, xin được lắm tiền
    Chỉ một lần,
    tôi nhìn thấy em với cây đàn guitar huyền diệu
    liễu đào tơ yếu
    tiếng đàn em gọi nắng với mây trời
    chỉ một lần,
    con công về nghe nắng khóc à ơi
    nắng giục giã vướng câu tình mật ngọt
    ngón tay thon nắn nót
    em giữ hồn tôi và cả khoảng trời chiều
    chỉ một lần
    tôi ngộ nhỡ phiêu diêu
    ngộ nhỡ giữa chân trời cực lạc
    ngộ nhỡ trong ta chút gì đổi khác
    hát đi em, lòng như nắng qua đèo
    chỉ một lần,
    cơn gió cheo leo ,
    trèo lên lá đứng nhìn qua suối tóc
    mắt em màu hạt ngọc
    chúm chím cười đùa
    hư ảo một cơn giông !
    Đôi dòng vu vơ dành tặng KH, box Trịnh , và cảm ơn bác Songxua, anh Hothanhphuong, box Trinh''s member đã dành cho Hoaxoantrang một chủ nhật tuyệt vời và nhiều ý nghĩa..
    Xin trân trọng một tấm lòng!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đê!!!
    8g sáng ngày 17/4/05, trước cổng công viên Lê Văn Tám bỗng rộn rịp 1 cách bất thường, không khí đông hẳn lên và người xe từ đâu túa về như mắc cửi. Nhìn kỹ, lại, thì ra hôm đó là hôm CV diễn ra chương trình Vì Tương Lai Việt, mỗi người một ly sữa. Hehehe? Còn thành viên box Trịnh thì đến giờ đó vẫn còn loe hoe.
    Nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ thấy có Tieubao, metnhi, phoipha, nhutran, baogiogaplaiem, hoaxoantrang, momdatrang và Liễu (bạn hoaxoantrang thì phải?), cộng thêm boysaigon và muadongxua cũng mới lẹt đẹt mò đến. Boy lo lắng khều TieuBao: ?oChắc khoảng chục người hông ta??, TieuBao cười hiền: ?oHơn chứ, 11 người chứ hổng chơi!?. Nhìn chung thì thấy các bạn náo nức cho chuyến đi và chuẩn bị khá kỹ, từ nồi cơm điện đến máy chụp ảnh. Các cô gái thì lỉnh kỉnh khẩu trang, găng tay, nón và cả áo khoác. Ối chà!
    Lát sau thì người được xem là ?obự? nhất cho đến lúc đó xuất hiện, anh Condor và cô Út duong_chieu_la_rung tà tà thắng cái kịch với vẻ mặt mệt mỏi trên gương mặt DCLR. Tiếp theo là bác Greenline và bà chị SNP tươi tắn. À, nói chung là ai cũng tươi tắn hết! Rồi 2 cô bé ham dzui Aquarain và Blue_Spy kèm theo chú em ham dzui không kém Speed_M. Lúc đó đã là 8g30, lực lượng đã là 17 người, và các điện thoại hoạt động liên tục để tìm những người đã đăng ký tham gia. Và bác Thatwhy lù lù xuất hiện với ?onụ cười khúc khích trên lưng? Thu Hòa (minanguyen84).
    DCLR thông báo, ?oDukich vẫn còn say sưa trong chiến thắng, giờ không biết đang ở hang nào, nên cứ đi trước, hắn sẽ lên sau!?. Vậy là lệnh xuất kích bắt đầu! Điện thoại lại tiếp tục réo lên: ?oĐề nghị đồng chí Thuấn (hoangf) ra ngã 4 Thủ Đức chờ, cả bọn đã lên đường?.
    Theo thoả thuận thì ngoài việc đón hoangf@ ra, tất cả cùng tập trung ở Ngã 4 Vũng Tàu, trước Siêu thị Cora. Và từ CV Lê Văn Tám đến Cora rất suông sẻ, không có vấn đề gì xảy ra, vũ khí vẫn còn nguyên. Tổng cộng điểm danh cho đến thời điểm ấy là 20 mạng.
    Sau một hồi ngắm cảnh thành phố Biên Hòa, cộng thêm sự dẫn đường sáng suốt cùng sự hỗ trợ của 19 cái miệng còn lại, cuối cùng thì box Trịnh cũng đến với Café Ngõ Hạnh, nằm trong một con đường nhỏ, đúng với tên Ngõ mà chủ nhân của nó, anh songxua đã đặt cho. Với nụ cười tươi, anh Nguyễn Một (songxua) và anh hothanhphuong nhà ta chào đón box Trịnh vô cùng nồng nhiệt. Mà vui nhất có lẽ là anh songxua với lý do rất chính đáng: Cúp điện, đỡ hao ghê lắm!
    Quán Ngõ Hạnh nhỏ xinh, với phong cách khá ấn tượng, cũng để lại những dấu ấn ban đầu với các thành viên ham dzui của box Trịnh. Nhìn chung quanh dễ dàng nhận ra những tấm ảnh của Trịnh Công Sơn, những câu thư pháp và cả Bùi Giáng, thơ và? thơ. Chắc vì là một nhà báo nên anh songxua khá sôi nổi và nhập cuộc ngay vô cùng hào hứng. Anh giải thích về cái tên Ngõ Hạnh, kể về nguồn gốc, lịch sử và địa danh liên quan đến Đồng Nai, Biên Hòa, và những câu chuyện cười của anh làm cho cả nhóm gần như quên đi cảm giác mệt mỏi, đói và? khát. Những tiếng cười bắt đầu rộ lên, màn giới thiệu tên bắt đầu. Những câu hỏi được đặt ra và cách trả lời dí dỏm của anh songxua cũng khiến cho mọi người thoải mái, quên đi cái nóng vì cúp điện, và cả cái mệt cho 1 đoạn đường không dài. Anh hothanhphuong vẫn như ngày nào, im lặng ngồi một bên. Nhưng rồi sẽ bùng nổ thôi!
    Sau màn đồng ca Nối Vòng Tay Lớn (ngoài lề 1 chút là chưa bao giờ boy thấy nhiều tông cùng cất lên trong 1 bài hát như vậy, và chưa bao giờ thấy anh Condor vất vả trong công việc đàn theo bài hát đến thế! Hehehe), cả bọn theo anh songxua, anh hothanhphuong, bạn anh songxua và 2 người nữa, chắc hỏi anh Phương lại vậy, vì 1 người là người đi chung với anh Phương lần offline ở nhà anh Hiếu hôm 26/3, trực chỉ thẳng đến Văn Miếu Trấn Biên, nằm ở địa phận Bửu Long, Biên Hòa. Số lượng lúc này đã là 25 người rồi đấy.
    Đến Văn Miếu, cảm giác đầu tiên mà ai cũng thấy rõ ràng nhất là: Nóng! Ít bóng cây, cộng thêm cái nóng giờ trưa của khu vực chuyên nghề đá làm ai cũng vả mồ hôi. Vào trong, anh songxua chỉ ngay tấm bia ghi lại những sự kiện và ca ngợi vùng đất phương Nam để mọi người cùng nghiên cứu, thì một giọng nói cất lên (chẳng nhớ của ai nữa): ?oAnh songxua ơi, em hỏi 1 câu được không ạ??, ?oCứ tự nhiên!?, anh songxua hồ hởi. ?oAnh ơi, để xe ngoài cổng có an toàn hông anh??. Đến đó thì không kể nữa. Lo cười không hà!
    (còn tiếp)
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà con tham quan Văn Miếu khá kỹ, vì nó được trùng tu lại dựa trên những hình ảnh và tư liệu lịch sử. Nó là Văn Miếu đầu tiên ở phía Nam, bên cạnh Quốc Tử Giám ở Huế và Văn Miếu ở Hà Nội. Tuy không giống lắm, nhưng nếu ai chưa từng đến Văn Miếu HN có thể mường tượng ra vì Văn Miếu Trấn Biên gần như có đầy đủ những công trình mà VM ở HN có: Khuê Văn Các, Hồ Thiền Quang,? Ở đây, những tâm hồn nghệ sỹ bắt đầu tuôn ra dạt dào. Máy ảnh cũng bung ra dào dạt. Hình chụp liên miên. Không hiểu sao bé Hà nhà ta lại luôn là tầm ngắm của các nhiếp ảnh gia của chúng ta nhỉ? Còn metnhi thì bỗng dưng phóng tầm mắt xa xa, làm phoipha nhà mình co 1 tác phẩm để đời: Hòn Vọng Phu 4 (Xem ảnh thì rõ).
    Sau đó cả bọn kéo nhau đến Vĩnh Cửu, ghé qua Làng du lịch Tân Triều, nơi nổi tiếng với bưởi Tân Triều. Ở đây, mọi người sẽ nghỉ ngơi và ăn trưa. Vui nhất cũng ở chỗ này. Tiếng cười không bao giờ ngớt, miệng ai cũng toe toét đến mỏi nhừ cả. Những câu chuyện cười về nghề nghiệp, về phương ngữ của các địa phương, và nhất là phương ngữ Quảng Nam, quê hương anh songxua, làm cho không khí thanh bình ở Tân Triều coi như? mất trắng. Những cái đầu tếu lâm, những người có năng khiếu kể chuyện cũng được phát hiện trong buổi này. Đặc biệt là câu thơ mà anh songxua đọc về đặc sản cam sành ở Tân Triều làm ai cũng thích, nhất là các anh trai ra về cứ hỏi boy có thuộc không?
    Cam sành em hái tặng anh
    Cam trong vạt áo em dành tặng ai?​
    Một thứ khác là ?ovăn hóa?, món rượu bưởi đấy thôi. Nhưng chắc sau này ai cũng thích gọi nó là văn hóa thôi. Món rượu bưởi ngon thật! Nhẹ, thơm, nam nữ đều uống được, nhưng tội cái là ít quá! Phía nam thì hình như ai cũng tệ lắm là 3 ly, chưa kể uống lén. Hì hì, cái này thì có đấy!
    Không khí vui đến thế nào thì có thể hỏi metnhi là rõ, cô bé cầm 1 chén cơm mà ăn hoài chả xong. Chưa kể đến lúc anh songxua kể câu chuyện (xin lỗi) ?oVú con đâu? thì metnhi phun luôn cơm xuống gầm bàn rồi dấu luôn cái mặt dưới đó. Tội cho bé Hà ngồi bên cạnh vừa cười vừa ngó chừng metnhi.
    À, cũng chính ở đây mà mọi người mới phát hiện ra giọng cười đặc biệt của anh Phương. Nó thế nào nhỉ? Cái đó thì để các cô gái cùng góp ý kiến vậy. Bảo đảm đặc trưng, không ai bắt chước nổi.
    Sau bữa ăn trưa khá ngon miệng, tuy hơi ít, thì nhóm tiếp tục kéo về lại Biên Hòa để tham gia du thuyền trên sông Đồng Nai. Lúc này có thêm dukichvaohang, TageOnir, TDCT and friends, ổng cộng cũng trên 30 người.
    Trên du thuyền, lần đầu tiên bà con được chứng kiến cảnh Cái bang thời @ gồm có sự diễn xuất khá thành công của boysaigon và duong_chieu_la_rung, cộng thêm tai nghệ phục trang của metnhi, chỉ đạo xuất sắc của minanguyen84, quay phim và phục trách hình ảnh tài tình của phoipha. Chỉ vài phút thôi, nhưng kết quả là quá tuyệt! Đề nghị Hà thông báo chính thức là anh với em được bao nhiêu qua vụ đó nhé!
    Dọc theo sông Đồng Nai với những hình ảnh về cuộc sống, con sông xanh biếc, hình ảnh đôi bờ thơ mộng làm nhiều người động lòng. Kết quả của sự động lòng đó là chương trình ta hát ta nghe trên sông Đồng Nai, mở màn bằng bài hát Diễm Xưa của giọng ca vượt thời gian, vượt không gian và bay vào quên lãng Khương Hà. Bài hát bé tí thế mà phải 3 người hiệp lực: Hà, boy và anh Phương mới thành công. Tiếp theo là những giọng ca đầy tâm trạng của box Trịnh mà chắc còn lâu lắm mới có dịp nghe lại như: anh Condor với Mưa Hồng, anh Phương với Phôi Pha, Baogiogaplaiem với Hạ Trắng, phoipha với bài Phôi Pha đầy tâm trạng và xúc cảm, TDCT với 1 bài rock cho thêm phong phú nhạc mục, minanguyen84 và Blue_spy cũng góp vui văn nghệ. Và không thể không nhớ bài Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè hát theo giai điệu Rock Tây Nguyên của anh songxua làm mọi người lại cười bò lăn bò càng.
    Đến 15g30, du thuyền ghé vào bờ đã hoàn tất chương trình offlin của box Trịnh ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mọi người cùng chia tay sau khi hát chung bài hát ?oGặp nhau đây rồi chia tay??. Ra về mà ai cũng tiếc nuối và cứ muốn cho buổi offline cứ dài ra, và cứ mãi như thế này. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Chia tay để lần sau gặp lại, niềm vui sẽ tiếp nối niềm vui!
    Cám ơn anh songxua, anh hothanhphuong đã cho box Trịnh 1 ngày chủ nhật không thể quên!
    Cám ơn luôn cả những ai đã tham gia chuyến đi tràn đầy niềm vui này!
    Và biết đâu, 1 ngày gần đây, chúng ta lại đến với Biên Hòa với những nụ cười và kỷ niệm không quên!
    P/S: Ai đọc xong mà khóc thầm thì nói boy biết nhé! Boy đem khăn đến cho. Hì hì
  7. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    nghe kể mà bé Trang cũng muốn đi quá chỉ khổ cái là bé Trang đang ở xa Tổ quốc nên kô làm rì đc :(( khi nào thì có offline lại vậy ạh :(
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Khóc òa đây này. Khăn của Boy chắc hổng thấm tháp gì quá... Nhìn ảnh mọi người "lướt" trên sông đã thiệt. Lâu lắm rồi mình chưa về Biên Hòa... Dịp nào đó mọi người đi Cù Lao Phố nữa đi... người ta bảo ở BH có 1 nơi mà ai vào đó cũng sẽ yêu nhau, và 1 nơi "nguy hiểm", ai vào đó xong ra về là dễ chia tay liền... Hihi, có ai muốn đi thử không nè...
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Anh Boy ơi
    Sao anh nỡ đành quên...
    sao anh nỡ đành quên chi tiết "nút quần"
    --
    Có 1 điều đáng tiếc là lúc anh songxua trình bày Còn thương rau đắng mọc sau hè, ai cũng lo ôm bụng bò ra cười ngặt ngẻo, không nhớ tới nhiệm vụ thâu âm lại bài hát vô tiền khoáng hậu đó. tiếc thay...
    ---
    Lần sau off, hy vọng là bé Yuna sẽ đi được
  10. softbluezen

    softbluezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hehe bây giờ mới thấy hình hôm đi chơi. Chào mọi người, chào Phòi.
    Chị cậu ở đâu thế Phòi (trong bức hình nào í)?

Chia sẻ trang này