1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch bù lại cho chủ nhật đây...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch bù lại cho chủ nhật đây...

    Như các bạn đã biết....Chủ nhật này do nhiều lý do khách quan chuyến píc níc dã ngoại của 7x ta không thể thực hiện được .Thay mặt cho ban tổ chức chuyến đi tôi phuongmap xin chuyển đến các bạn 7x member mới cũng như cũ - và đặc biệt là các bạn thành viên mới một kế hoạch khá khả dĩ sau....Chúng ta sẽ tập trung tại cà phê Nhân 9 Láng Hạ lúc 8h (20h tối chủ nhật 24-11) và nhâm nhi cốc cà phê nóng....Tiếp theo đó là kế hoach đến với hội vỉa hè hay chân gà nướng Mỹ Miều tại Kim liên ...Và rất nhiều điều lý thú khác phát sinh vào cuối tuần này - điều đó phụ thuộc vào tôi vào các bạn vào tất cả những tâm hồn lãng mạn của 7x chúng ta...Hãy đừng để một ngày chủ nhật trôi qua trong vô nghĩa...Vâng xin các bạn ghi nhớ điểm hẹn của mình để đến với ....
    Cà phê Nhân - 9 Láng Hạ - 20 h tối Chủ nhật 24-11 -2002....

    Và đừng quên một nguyên tắc vàng của 7x chúng ta ...American Style nghe bạn....


    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt welcome các bạn nữ - đặc biệt là các thành viên mới....Hi hi hi

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hừm, chị đang muốn đi xa xa, thật lạnh. Chán thật, nhưng cũng phải cố mà đi , hì hì, để "thu hồi" money chứ.
    Hìhì, ai đi Gia Lâm ăn lợn sữa bây giờ nào, may mà có một lời mời bù đắp, hừm. Dẫu sao cũng cám ơn đã thông báo.
    ntbn
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Không đi Đồng Mô ko có nghĩa là chúng ta sẽ ngồi nhà,trong một buổi tối chắ chắn là sẽ rất đẹp trời ....Vậy thì,cả nhà ơi,chúng ta gặp nhau nhé,8h tối tại Nhân,chỉ cáou đến 8:15 thôi nhé,sau đó chúng ta sẽ đi Chân gà nường Mĩ Miều or Quán Vỉa hè nhé....
    Một kế hoạch offline mới cũng sẽ được thông báo trong ngày mai.lần này nhất định ko hoãn nữa
    7X ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  5. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    tối hả?
    để xem đã!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ai ăn chân gà con không? Nhà tui nhiều lắm! Hi hi, có gặm chân...tui hông?
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nhà Coxuoc lắm gà thế á?? Coxuoc là gà đầu đàn à???? Nếu là chân gà đầu đàn thì luộc chín đem treo chứ ai lại mang gặm!!!!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thế từ sáng đến 8h tối chủ nhật thì đi đâu bây giờ hả mập?

    Người yêu cái đẹp

  9. Mead

    Mead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thì đi ... chăn gà để tối có chân gà ăn chứ sao? Cứ là hay giả vờ thui! he! he! he!
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị đau chân, bó bằng ..gà con. Trong nhà có hẳn một ***g Gà, nuôi để đắp dần. Con nào lớn quá thì xơi tái trước. Tớ không phải Gà đầu đàn, chắc chắn không phải Gà.
    Tớ suy nghĩ từ giờ tới lúc.. thèm gặm chân gà, nếu mọi người có ra Mỹ Miều quán thì nhắn tớ, tớ ra với, nếu có thể chọn giùm tớ chỗ nào để...giấu chân, khỏi bị ai gặm nhầm

Chia sẻ trang này