1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch chi tiêu cho 730.000 đồng/tháng

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi SaharaSign, 19/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch chi tiêu cho 730.000 đồng/tháng

    XYZ, ngày... tháng... năm...

    U ơi, con mừng quá!

    Sau bao nhiêu ngày ra ngóng vào trông, lên xăng xuống điện, cuối cùng cũng có quyết định tăng lương, lương con giờ là 730.000 đồng u ạ. Vậy là Tết này con có thể về thăm u với các em các cháu rồi.

    Con là con quyết rồi.

    Ở thành phố, cái gì cũng đắt. Con ăn ít lắm, mỗi bữa 1 lon gạo, một ngày 2 bữa trưa chiều vị chi là 2 lon, một tháng 60 lon u ạ. Con tính, trung bình một ký 4 lon, giá tầm 8.000đ/ký, thế là một tháng hết có 120.000 tiền gạo thôi u ạ.

    Một bó rau ăn 2 bữa u nhé, u cũng biết con ăn cơm phải có rau còn gì, mà một bó tầm 5.000, bé tí, người ta bảo thiên tai nên rau đắt. Xem nào, tiền rau một tháng cũng tầm 150.000, chẹp đắt hơn cả gạo.

    Con cũng ráng mua khi thì ít thịt, khi thì ít cá để có cái gì mà bờ rô tê in để sống vui sống khỏe. Chứ con về, u thấy con gầy còm héo hon, u lại thương con u khóc, sao mà con chịu nổi. Đây này, lúc trứng, lúc thịt, lúc cá nhé, con cứ tính xôm xôm là 5.000 một ngày, ăn 2 bữa, chừa lại một ít cơm, ít thức ăn mặn để ăn sáng u ạ. Thế là thêm 150.000 nữa.

    Tiền trọ một tháng hết 300.000, chen chúc thôi rồi. Sáng phải dậy thật sớm để vào wc, không thì chết. Tối lại giành nhau cái nhà tắm u ạ. Chung hết, vui lắm.

    Con không dám dùng di động, 1 tháng chỉ dám gọi điện về nhà hỏi thăm 1 lần, con sợ say chuyện nên dặn trước cô điện thoại là chỉ gọi 5.000 thôi. Mấy lần bị cắt ngang là vì thế. U bảo các em thông cảm cho con.

    Con cũng chẳng dám đi xe, chỉ có chiếc xe đạp thôi u ạ. Vì sự nghiệp cao cả hành tinh xanh, môi trường thế giới u ạ. Con u thức thời kinh lên được ấy chứ. Dưng mà lâu lâu cũng phải sửa xe, bơm cái lốp, vá cái xăm. Con tính từ năm ngoái rồi, kiểu gì trung bình một tháng cũng phải chừa lại 30.000 quỹ tu bổ xe cộ u ạ. Đi xe đạp thì chậm thật, được cái khỏi phải đi tập e ơ rô bíc hay dô ga nên đỡ tốn lắm, lại còn tự do đi lại hơn xe buýt nhiều.

    Gì nữa nhỉ? À, tiền điện, tiền nước, tiền rác, dùng chi li cũng tầm 100.000 một tháng.

    Xem nào, 120 + 150 + 150 + 300 + 5 + 30 + 100 = 855, úi giời, u ơi, thế này thì làm sao đủ tiền về thăm u hả u ơi là u ơi!

    Thôi, u đừng khóc thầm thay con. Để từ từ con tính!

    Thương u!
  2. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hic cuộc sống thật tươi đẹp và bổ ích, bài này không biết bao h đến tay được các chủ quán lô đề, bia ôm, cờ bạc nhỉ các tụ điểm ăn chơi nữa, tiền bạc thật là phù du, người cần thì không có , người khó có cần cũng không đến lượt.
  3. haosev

    haosev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    730N chỉ ở một số huyện thôi còn lại là 810N đó.
    Ai cũng kêu lương ko đủ sống nhưng thấy ai chết vì thiếu lương đâu.
    hihi
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Lên thế mà mình trả bít j nhỉ?Mấy cái cv CQ11 cũng ko thấy nói đến
    Mình có 911N mà còn thấy thiếu ,bùn quá cơ
  5. shirojame

    shirojame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ko đủ để nuôi vợ, nuôi con rùi anh ơi
  6. bluemoon8x

    bluemoon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các doanh nghiệp có áp dụng theo lương tối thiểu này đâu mờ . Áp dụng như thế thì khó sống lém nhờ

Chia sẻ trang này