1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch cho Cuộc hội ngộ Vespa 3 miê??n ơ?? cố đô Huế (trang 4)! Chi phí tham gia (trang 4)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi bluesky1, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Từ Hn vào Huế là bao nhiêu km nhĩ !!??? He he, nếu bác có cái máu gàn dở của dân Vespa, nếu bác máu tận đỉnh và bác chọn đi đến Huế bằng cách đi ngược lên phía bắc, làm một vòng quanh trái đất luôn thì em không biết là phải mất bao nhiêu km, còn nếu bác bình tĩnh đi về hướng nam thì mất hơn 600km, quá gần luôn, nếu bác đi bằng Vespa đến Huế, cố gắng chạy thiệt chậm để mọi người còn chiêm ngưỡng thì em cáp cho 3 ngày là quá chậm luôn, còn với em có lẽ sáng sớm đi là tối đến với điều kiện đi hai thằng để đổi tài, nói vậy để câu cái vụ hội ngộ Vespa tại Huế, em máu quá rồi, các bác đến Huế cho em được sờ xe của từng bác cho thoả thích, hồi vào Saigon chỉ dám nhìn không dám sờ bởi chỉ sợ các bác tưởng em gỡ bớt đồ trên xe thì khốn nạn( mà nếu gỡ được thì em cũng gỡ chứ sợ qué gì)


  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch cho Cuộc hội ngộ Vespa 3 miê?n ơ? cố đô Huế (trang 4)! Chi phí tham gia (trang 4). Danh sách nha? ta?i trợ (trang 5). Chương tri?nh chi tiết (tr

    Khì thẮ bư?ng bư?ng, ngươ?i hư?ng hực trong khi xe cẶ lực khực... ,n thua gì?! Đàf gòi là? dĂn Vespa gà?n dơ? thì? chf?ng cò gì? là? khĂng dàm là?m. HuẮng chi 'Ăy 'Ău phà?i là? là?m, mà? là? chơi và? gf́n kẮt tì?nh bàn. VẶy thì? cò?n chơ? gì? nưfa, khi anh em 'àf quyẮt tĂm 'Ắn vẶy?

    TĂi 'ang liĂn hẶ với mod Toet và? anh em bĂn box Du lìch hà?ng xòm 'Ă? sf́p xẮp mẶt chuyẮn du lìch hẶi ngẶ 'Ă? 'ơ?i. ĐiẶp viĂn nhì trù?ng mod BlueSerenade 'Ău, anh Thf́ng cò viẶc nhơ? rĂ?i 'Ắy! HN cò?n gì? phà?i bà?n khi 'àf cò Thà?nh rơ? vơ? và? càc anh em màu me, HP cùfng chf?ng phà?i hò?i khi Cươ?ng làfo tiĂ?u 'àf hfng hẮt cà? tiẮt canh lĂn rĂ?i. Đi lớ ngớ sang Quà?ng Ngàfi là? bì chiẮn hưfu haitrung xĂng ra tùm cĂ?. Bì?nh Dương rì?nh rì?nh sffn, ok là? nhà?o ra chơi liĂ?n. SG thì? hèt mẶt tiẮng là? rù?ng rù?ng như 'Ắt chuyĂ?n. Cà? nhà? kèo 'Ắn HuẮ là? rơi và?o ngay mĂ hĂ?n trẶn cù?a thĂ? 'ìa junkie.

    Giang hĂ? cò 'ù?, tư? nhưfng gàf lài buĂn suẮt ngà?y lò mò 'Ắng phù tù?ng phẮ thà?i như hongsonn, vietnamvespa 'Ắn nhưfng chà?ng trai tơ mơn mơ?n 'ang tranh thù? chẮm mùt em vespa tì 'ì?nh như mf́t chớp mĂ?m 'ớp, maihai76, TẮc***, trẶm vìa bà? hay thanhtung81. ThẮ chf?ng nhèf bò? qua nhà? thiẮt kẮ lựu 'àn BabyBoom rẮt hay cf̣p kè? với gà? ràn, emgaithanhdo vĂ chùa tĂ? ngoe dà?i? Lài cà?ng khĂng thĂ? khĂng nhf́c 'Ắn hai gàf giang hĂ? hiĂ?m àc như hì?nh với bòng là? vespalangbat và? gà? rù?, thươ?ng xuyĂn vẶn 'Ặng hà?nh lang cĂ mirrorV 'Ă? gà?i bĂfy bf́t quà? tang rơ? vơ? trẮn gẮu mè 'i mua xe ghè?. Hifm Ăc khĂng kĂm lĂ tay mĂy vespanikon, cĂng v>i oro chuyĂn hĂnh nghề sfn ảnh cĂc cĂ vespa tắm, bĂn tĂm lạng 'ằng nửa tạ. Đàf thẮ lài cò?n thiensaiden luĂn rù? rĂ anh em Bì?nh dương. MẮy hĂm nay theo dòfi thẮy nĂ?i lĂn mẶt sẮ thẮ lực mới nước trong như binhrau, Luis_Thien, Alo_Ắlà?la, bluesky1, buĂ?n ngù? gẶt gù?, hay nước ngoà?i thuhàt cho ngươ?i ta, chẮ carbur bì?nh xfng con. Bu"n cười nhất lĂ petermax chĂn ư>t chĂn rĂo vĂo SG chả biết quĂi gĂ vespa tự nhiĂn b< ấn em standard vĂo tay, khĂng k<p khĂc. Cà? mẶt trơ?i chiẮn hưfu bay lơ lư?ng trong nhưfng vĂ?n thơ làfng 'àfng cù?a nabĂ? và? vespamanic, chì? trơ? vĂ? với thực tài khi va và?o càc bàc sìf lĂfn y sìf, y tà, hẶ lỳ Tư Trung, KiĂn, vv.. và? vv... Ă"́i nhiĂ?u quà, kĂ? cà? thàng cùfng khĂng hẮt. Đò là? chưa kĂ? nhưfng anh em khĂng cò 'iĂ?u kiẶn online thươ?ng xuyĂn nhưng cứ offline là? nhà?o vĂ hì hư?ng.

    Gòp ỳ kiẮn 'i càc chiẮn hưfu, 'Ă? cho dìp hẶi ngẶ cù?a anh em ta thĂm phĂ?n cùp làc và? tàn loàn. TĂi cò 'Ă? cài thfm dò? bĂn trĂn vĂ? thơ?i 'iĂ?m 'i 'Ă? anh em chòn. Chà?, viẮt mới cò mẮy dò?ng mà? 'àf thẮy sướng tĂ tĂ...











  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Vầng, bác Thắng điểm danh, nhà cháu xin có mặt ngay đây.
    Anh em chiến hữu vespa với lị bà con bên Box Du lịch là có nhiều nhân duyên và sự say mê na ná nhau.
    Nhân dịp các bác tụ họp ở miền Trung, dân Du hí cũng xin tham gia cùng với. Hy vọng chúng ta có một cuộc sum tụ lý thú, còn gì bằng, các bác nhỉ? hị hị
    Và thể theo trao đổi với nhà bác Thắng, nhà cháu mạo muội đưa ra chương trình cùng chi phí dự kiến như sau:
    Chương trình gặp mặt, tham quan, hú hí của chiến hữu 3 miền tại miền Trung có nhẽ nên kéo dài trong vòng 5 ngày 4 đêm, gồm 2 đêm ở Huế, 1 đêm Đà Nẵng và 1 đêm Hội An.
    Tôi xin đưa kế hoạch đi lại của từng nhóm cùng chi tiết hành trình từng chặng để các anh em chiến hữu tiện bề tham khảo và sắp xếp.
    1. Với nhóm từ Hà Nội và Hải Phòng:
    - Nếu bà con chọn đi bàng tàu hoả, tức là cả người và xe lên tàu , nên chọn tàu ký hiệu S1, xuất phát từ Ga Hàng Cỏ, lúc 19.00, ngủ đêm và ăn sáng trên tàu (chắc là 1 quả bánh bao xồm xộp, cũng nhân nhiếc ra phết), đến ga Huế lúc 08.10 ngày hôm sau.
    Đi về khách sạn nhập hội, nghỉ ngơi.
    - Nếu đi bằng vespa, khỏang cách đường bộ từ HN - Huế khoảng 640km, xe ô tô loại 15 chỗ chạy hết 12 tiếng tính cả dừng 3-4 chỗ để ăn trưa, nghỉ dọc đường.
    Với các nường vespa cưng của các chiến hữu, tôi đồ rằng chỉ nên duy trì tốc độ 35-40km/h. Khởi hành từ 5.00AM, đi một mạch 3 tiếng, khoảng 8.00AM được 100km, dừng lại đổ xăng, ăn sáng, giãn gân cốt.
    8.30AM - 11.30AM: Đi tiếp tục 100km nữa, dừng lại đổ xăng, ăn trưa.
    12.30PM - 3.30PM: Được 100km tiếp theo, lại nghỉ một chút. 4.00PM - 5.30PM: Đi khoảng 60km tới thị xã Hà Tĩnh ăn tối, nghỉ đêm.
    Nếu hứng thú, chạy tiếp 20km nữa ra biển Cửa Lò hạ trại.
    Thế là hết một ngày.
    Ngày hôm sau: Lại dậy từ sớm, ăn sáng, xem xét các nường , sẵn sàng lên đường. Chúng ta còn khoảng 210km nữa là tới Huế, cố gắng nhanh nhất và tình trạng máy của các em OK, có thể tới Huế vào lúc 1.00PM, để hội với nhóm.
    Nghe thì có vẻ OK, nhưng các em vespa thì vốn đỏng đảnh, chả biết có chịu cho các anh cưỡi lên mà phi cả mấy trăm km / ngày không. Theo tôi, có khi chúng ta chỉ nên duy trì khoảng 300km/ngày, thế là mất 2 ngày 1 đêm nghỉ tại Vinh, thì tới Huế vào tối hôm sau.
    Song đi như thế cũng có quá sức với các em bé vốn quen cưng chiều hay không?
    Nếu vì chạy liên tục 10 - 12 tiếng, máy móc các nàng có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến cuộc hội họp chính tại Huế - Đà Nẵng.
    Và sẽ mất vui đi.
    Với các chiến hữu ở HP cũng thế, đi bằng vespa từ HP - Ninh Bình qua quốc lọ 10, rồi đi tiếp trên quốc lộ 1A tới Huế cũng bằng khoảng cách với các anh em khởi hành từ HN.
    Có lẽ chúng ta chọn cách quấn buộc kỹ các em cả ở HP & HN, rồi thuê xe tải chở vespa từ HN chạy xuống HP bốc tiếp, sau đó chở toàn bộ xe khu vực miền Bắc xuôi theo quốc lộ 10 mới tinh xuyên qua Thái Bình, chạy ngang Ninh Bình, ra quốc lộ 1A, đi tiếp tới Huế. Phí thuê 1 xe chung sẽ giảm hơn là thuê hai chiếc tách riêng.
    Còn toàn bộ người di chuyển bằng tàu hoả.
    Xe tải khởi hành từ HN vào buổi trưa, tới HP bốc và xếp xe lên , chiều đi luôn vào Huế.
    Xe tải và tàu hoả đều đi vào ban đêm, sáng hôm sau, tới Huế hợp lại gần như cùng thời điểm là ngon.
    - Với nhóm từ Sài Gòn:
    Cũng thuê một quả xe tải chở toàn bộ vespa chạy từ sáng hôm trước xuyên đêm, còn người đi tàu cho tiế.t kiệm và vui. Chọn tàu ký hiệu S2 là hợp lý nhất cả về giá và thời gian. Xuất phát lúc 19.00 tại ga Hoà Hưng, ngủ đêm, ăn sáng, ăn trưa trên tàu, 15.10 ngày hôm sau tới ga Huế.
    Buổi chiều, xe tải chở vespa tới khách sạn , châu về hợp phố.
    Hai ngả Nam - Bắc tụ lại cùng với anh em ở Huế - Đà Nẵng, bắt đầu hú hí từ tối ngày đầu tiên gặp nhau.
    Đêm này ngủ tại Huế.
    Lịch trình cuộc tán loạn hội họp:
    Ngày 1: Đến Huế
    Các nhóm tập hợp tại TP Huế, anh em từ Bắc chạy vào, anh em từ SG chạy ra, anh em từ Đà Nẵng đi sang, anh em ở Huế chạy tới.
    Buổi tối đánh chén bữa gặp mặt tưng bừng.
    Ngủ đêm tại Huế.
    Ngày 2: Huế
    Đi chơi lòng vòng thành phố, thăm Đại Nội, lăng tẩm, chụp poster tại các công trình rêu phong của Huế chắc là tuyệt, dưng mà người ta có cho phép không nhỉ?
    Hứng chí, anh em làm chuyến du thuyền sông Hương đi thăm chùa Thiên Mụ.
    Ăn sáng, trưa, tối tại nhà hàng ở Huế.
    Tiếp tục một đêm tán loạn tại đây.
    Ngày 3: Huế - Đà Nẵng
    Sau bữa sáng, sửa soạn đi Đà Nẵng.
    Dừng chân ở Lăng Cô ngắm cảnh rồi luồn đèo Hải Vân, hì hì.
    Tham làng đá dưới chân Ngũ Hành, chạy tới bãi biển Non Nước tắm táp (hình như đại ca Thắng có nhiều trò thú vị dưới nước lắm), cho hỏi thổ dân ĐN chút, vào mùa đông tắm biển được không ?
    Chạy vòng vòng thành phố, đi dọc sông Hàn, rồi ăn tối.
    Thổ dân lại xác nhận phát nữa, có món thịt nạc hai đầu mỡ , phỏng ah? Ở 1 nhà hàng vườn, thú vị ra phết.
    Tán loạn ở ĐN. Ngủ đêm khách sạn.
    Ngày 4: Đà Nẵng - Hội An
    Có khi đi Mỹ Sơn cái nhỉ (ĐN- MỸ Sơn - 50km), chụp hình bên các tháp Chàm cổ kính làm phông tuyệt nổi bật các em vespa cong thon.
    Ăn trưa pic nic ở Mỹ Sơn, chiều về Hội An, nhận phòng KS rồi lượn ra bãi biển chơi. Tối dạo phố cổ. Ăn tối tại nhà hàng địa phương.
    Ngủ đêm cuối với nhau ở phố Hội.
    Ngày 5: Hội An - ga Đà Nẵng - chào tạm biệt
    Sáng, chạy xe ra lại ĐN, xếp xe lên xe tải, rồi chiến hữu ba miền xơi với nhau bữa cơm trưa tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ.
    Hic, xúc động quá.
    Bà con ở miền Bắc lại đi tàu về, chuyến E2 xuất phát lúc 14.20, về ga Hàng Cỏ lúc 5.30 sáng hôm sau.
    ANh em HP đi tiếp 1 chặng xe hoặc tàu hoả nữa về HP.
    Xe tải chở vespa trao trả tại các điểm nhận ban đầu. Vụ này chắc là bàn thêm, sau khi đã trao đổi với bên cho thuê xe tải.
    Bà con miền Nam đi tàu ký hiệu S3 xuất phát lúc 14.54 từ ĐN, đến ga Hoà Hưng lúc 11.50 ngày hôm sau.
    Chiều đi nhận các cục cưng về.
    Bà con xem kế hoạch trên, nếu ổn và quyết định chót ngày tháng thực hiện cuộc sum vầy toàn quốc , tôi sẽ đưa ra chi tiết các chi phí để lựa chọn.
    Mong ý kiến đóng góp của các chiến hữu.
    (Em mạo muội gọi các chiến hữu, liệu có .... không ha bác vespalangbat, Thangvespa, Thành RV, em Blue ... ?)
    Ms. Toét
  4. dja4

    dja4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    He he he nghe các bác nói thế em đã thấy máu lắm rồi ,em xin đăng kí một suất ngay từ bây giờ kẻo lại cháy vé ,em muốn ra mắt các bác lắm rồi !...Máu lắm rồi Máu lắm rồi.... he he he
  5. mafiagirl_vn

    mafiagirl_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thế không có xe thì chịu không đi được hả mấy bác, thật đau khổ cho nhưng người thiệt thòi
  6. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    mafia-girl chẳng qua là muốn nhìn xem anh em hội họp thế nào chứ quí báu gì vespa.....khạch khạch.nếu máu thì đã chả sôi sục lên rồi .của nả có gì bán hết mà sắm vespa ý chứ.....
  7. Gnoah

    Gnoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin góp í:
    - Đi xuyên Việt vào tháng 11,12 là đẹp nhất vì không có bão, thời tiết mát mẻ ở miền Bắc...
    - Khi đi nên kèm theo doctor Tùng.
    - Tổ chức tút lại lần lượt các xe chuẩn bị đi.
    - Ra lịch chính xác trước khoảng 2 tháng để anh em còn xin nghỉ phép
    Ai đưa ra í tưởng này hay quá. Nếu đi được cho tôi đăng kí trước 1 xuất nhé, để còn kịp đăng ký sửa chữa bảo hành con acma nữa chứ!
  8. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kha kha` , Các bác thấy ý tưởng này quá hay đúng không (kể công đầu tiên là có công của MCCMDD) ,
    Nếu điều kiện thời tiết cho phép thì em mong là các anh em HN không ngại khó khăn sẽ cùng các em rong ruổi trên khắp nẻo đường để cùng đến đc cố đô Huế hội tụ cùng anh em khắp miền đất nước.300 Km anh em lướt trong một ngày còn hết nữa là`....................................600 ,
    Chuyện nhỏ đi các bác ,
    To; Anh em HP
    Nếu các bác không thấy bất tiện thì mời các bác lên trên này tham gia đoàn cùng anh em , đi chung một lượt cho vui , cho tưng bừng khói lửa
    Em đưa ra ý kiến này vì em nghĩ rằng chúng ta trở về với cố đô Huế , trở về với thời gian ,cũng giống như chúng ta cùng ngược dòng thời gian với Vespa vậy, em nghĩ như vậy không biết các bác có ý kiến chỉ đạo gì không ?
    Em rất mong cùng anh em đi một chặng đường vào Huế bằng chính các nàng Vespa của mình ,
    Lửa thử vàng gian nan thử sức,
    em thấy bác nào vừa nói là sợ các em trở chứng dọc đường ,các bác khỏi lo , có bác sĩ Kiên cùng y tá Kiên đi cùng thi mọi điều đều có thể giải quyết, (qua chuyến đi HP vừa qua em thấy là các ẺM của chung ta đều co khả năng đi một chặng đường dài , 600 km là chuyện nhỏ thôi )
    Đồ đạc sửa xe thì trên xe em lúc nào cũng có (nhưng đồ đạc linh tinh của em mà mang theo phải nhờ bác nào mới được, không biết bác nào cho em gửi nhỉ ? )
    không lo chuyện gì chỉ sợ lòng các bác không muốn đi . Các bác hô một tiếng MCCMDD sẵn sàng có mặt hehhehhehhe ( sẵn sàng có mặt để chỉnh lại các nàng bác nào thừa đồ gi` độc độc ,em vặn bớt ra cho nó nhẹ bớt xe để phi cho lướt , còn em sẵn sàng lắp vào xe chịu nặng thay các bác , nhất cử lưỡng tiện )
    tương thân tương ái mà aaaaaaaaaaaaa tình thương mến thương
  9. bluesky1

    bluesky1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    -Theo tôi thì khả năng sử dụng các nàng vespa đi từ hai đầu đất nước vào Huế là không khả thi vì:
    . 1,Để đi được cự ly xa đòi hỏi nhiều vấn đề: sức khoẻ và cá tính các nàng (vốn dĩ đã õng ẹo), và sức khoẻ của bản thân chúng ta nữa. Một chuyến đi như thế này để bảo đảm sức khỏe sẽ ngốn mất ít nhất ba ngày. Như vậy là mất toi quãng thời gian lãng phí mà lẽ ra chúng ta có thể gặp mặt nhau. (Cả đi về mất 6 ngày rồi)
    2,An toàn giao thông: Di chuyển như vậy sẽ có nhiều bất trắc xảy ra, như thế nếu có gì đáng tiếc xảy ra thì thật buồn. Vì vậy đây là cái không nên thứ hai.
    Kế hoạch như của Toet là hợp lý, chúng ta nên dựa vào đó mà chi tiết hoá hơn. Ngoài ra tôi có ý kiến: Từ HN vào Huế có tàu hoả xuất phát từ HN lúc 20h50, đến Huế 12h trưa hôm sau,có thể mang các em vespa đi cùng,vì vậy chúng ta sẽ đi cùng các nàng vespa trên cùng chuyến tàu sẽ an toàn và đỡ nhớ các em hơn..như thế chiến hữu miền bắc tụ về HN rồi xuất phát từ ga Hàng cỏ vào Huế..
    Còn khi có sự ủng hộ chúng ta sẽ lên dự trù chi phí , địa điểm ăn nghỉ..v.v.
  10. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông trời đã làm anh em có cùng một mơ ước tụ hội vespa ba miền, sự kiện này chắc chắn sẽ thật lừng lẫy. Hỡi các con tim cuồng điên đam mê vì vespa, hãy thực sự dùng tâm để lầm vụ nổ trời này đi.
    Tôi đang ngộp thở vì chờ đợi niềm vui này.
    Anh em ba miền hãy cùng giúp nhau đạt tới đưọc niền sung sướng này nhé, ôi tình yêu vespa !

Chia sẻ trang này