1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch cho tương lai - 5 năm tới bạn có chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi combo, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    5 năm nữa .... có con trai!
  2. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn tớ mỗi thằng có một kế hoạch build up cho tương lai,
    1. Có đứa thì cứ đi làm, tích lũy kinh nghiệm kiến thức quan hệ.
    2. Có đứa vừa đi làm, vừa đi học cao học sau này tương lai bọn này có vẻ sáng hơn. Sẽ có những vị trí tốt, vì dù sao bằng cấp cũng là một tiêu chí đánh giá khả năng của nhân viên.
    3. Có đứa sau khi đi làm, rồi đi du học applied học bổng
    4. Có đứa bây giờ đang cố gắng học thêm ngoại ngữ ( tiếng nhật chẳng hạn) rồi muốn ra nước ngoài làm..
    Tương lai 5 năm nữa sẽ phân biệt giai tầng, cùng là bạn với nhau rồi sẽ có thằng thấp thằng cao. Bạn tớ ko có nhiều thằng tham vọng quá mở cty rồi CEO, cái tuổi vừa ra trường 2 năm, chưa đủ tầm. Nghĩ thì nghĩ được, nói ra là chưa đủ tầm có người phỉ báng..nhưng thực hiện được mới là khó.
    Có cuốn sách nào nói về việc hoạch định tương lai ko nhỉ? coi xem tư tưởng ng ta thế nào?
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn mình thì
    Thích chơi điện tử
    Thích lô đề cờ bạc bóng đá
    Thích nhậu nhẹt
    Vậy 5 năm nữa mà phân biệt giai tầng thì mình sẽ ở tầng nào trong xã hội này nhỉ.Thế mà!
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    5 năm nữa .....định hướng như thế nào h nhỉ ? Có lẽ chẳng có gì gọi là định hướng tự nó trôi đi thôi
  5. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chưa có jì
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    5 năm nữa hả
    - lấy chồng
    - cùng chồng tạo ra sản phẩm( SP1 +SP2 luôn thì hay)
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    2 năm tới , cố gắng học xong để ra trường , sẽ mất 1 năm để thất nghiệp + có chút kinh nghiệm và kiếm việc làm, 2 năm còn lại cố gắng cày cuốc kiếm lấy ít tiền và cưới vợ
    đại loại nó là như thế
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Xem nào...
    1 năm nữa thì trả xong nợ
    2 năm nữa thì có chút vốn để lướt
    2 năm sau và later có thể lướt mà sống, không cần đi làm nữa
  9. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch năm năm nỳa có liệu giống kiểu mà nhà nước ta hay kêu gọi trong thời kì đổi mới gần đây không nhỉ??5 năm lần thứ nhất, 5 năm lần thứ 2..........rốt cục là ứ có gì cả, vẫn ì ạch tiến
    Tại sao không đặt những kế hoạch ngắn hạn trước mắt, là mục đích fát triển tổng thể, cái này khó làm nhưng có trí và có chí là làm được.
    Cả hai cái anh đều có cái
    Tại sao không la the first quarter,...
    hì, em mạo muội góp ý thế thơi,
    With love,
  10. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình 25 tuổi, không yêu ai.
    5 năm tới:
    1. Lên Giám đốc Bộ phận
    2. Lấy Anh.
    3. Sinh con đầu lòng cho Anh.
    Do phải phấn đấu cho mục tiêu trên, có lẽ việc học Cao học sẽ phải để sau 30 tuổi vậy.

Chia sẻ trang này