1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch chơi Trung Thu của box mình:

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Congai_HaiPhong, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Khè khè, Seabird ơi, hôm qua mọi người đến đông đủ , có tắc đường gì đâu em.
    Còn em seasky thì tha hồ mà tiếc rẻ vì Trung Thu, trăng ở ViệtNam đẹp hơn bên kia nhiều.
    Các thành viên có mặt tối hôm qua là :
    ngotaulai, nongdan, bin, vuathuoclao, iron và hvk, bluesky, hoangfnhung và JMS, meocon_1983 và nhtuyen, the queen, minhphuong, ao_anh_xanh, dangphuongthuy, fire a fly.
    Mọi người đến rất đúng giờ, tầng 9 thư viện TP, bày cỗ rất nhanh và phá cỗ cũng rất nhanh.
    Sau khi oanh tạc hết mâm cỗ TT, các nàng ra về, còn các chàng thì kéo nhau đi uống bia.
    Love You At First Sight - Hehehe
  2. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ngắm trăng mà không có thơ sao?buồn thế?định đọc thơ,nhưng sợ mọi người bảo mình hấp hơi củ chuối cho nên chẳng làm gì cả.động tay động chân một chút là có chuyện,biết điều thì ngồi yên nhe nhóc con .bây giờ thì chắc là chẳng gây ảnh hưởng đến ai đâu.ngâm thơ chút,à mà đọc mới đúng chứ,thơ của người khác mà:
    rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    ha ha ha đúng tâm trang thế
    ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau
    chỉ mong được nắm tay nàng đi khắp nhân gian
    hic,chỉ có trong tưởng tượng thôi,làm gì có thằng con trai nào tốt thế chứ?
    Mặc gió cuốn đi tình yêu chân thật
    khiến ta cuồng si,khiến nàng đau khổ
    mang trên vai gánh nặng tuơng tư
    người anh hùnh vuơng vấn bởi nặng trữ tình
    nếu suốt đời buôn ba lăn lộn
    mà không giữ được người tri kỉ hồng nhan
    thì có giữ cả giang san
    lòng vẫn thấy xót xa ân hận
    muốn tỏ lòng anh tài
    lòng muốn khóc nhưng mắt không rơi lệ
    rượu cạn rồi lại gợi nỗi nhớ thương
    thật đáng tiếc mình không phải là một bậc chính nhân quân tử mà là một.....hồng nhan bạc phận....úi giời ơi lại ăn nói linh tinh rồi kìa
    hic, tôi không phải là loại phụ nữ mà đàn ông thích,câu này mình nghe thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  3. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    anh Đương ơi , em cũng đến rất đúng giờ nhể ?
        i want to live with u
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường đàng hoàng,em ko hề nói phét.Em đến cầu đất đúng 7h30'',tắc đường ở lạch Tray hơn 40''.Nhìn tình hình ko thể tiến,lùi ko thể nên em đành rẽ ngang đường gì đó em chẳng biết tên đi về,à không đi gọi điện cho anh Béo nhưng mà không nhớ số,.Vậy thôi,đi về cho kịp giờ quy định còn hơn là ở bên đó.Có River làm chứng cho em vì nó cũng thấy cảnh tắc đường khi đi ăn trung thu với DHP
    [marquee] Yêu một người, vẫn cưa một người [/marquee]
     
  5. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc 7h35 nông dân lấy xe của Bin đi đâu không rõ nhưng chỉ biết là đi ngược về hướng LT. Rồi rất nhiều người từ dưới đó đi ra. Và bản thân fire_fly cũng 7h30 từ đó ra. Đường đi rất thoả mái. 8h hơn nông dân nhận lệnh đi đón Giang còi ở Trần Phú khi về chắc chắn qua LT. Mọi người có mặt đông đủ. Khó tin nhỉ
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi ướng bia bị cắt mất cổ,dog thật.
  7. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hic....giờ vẫn còn sayyyyyy
  8. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    đúng 12h đêm qua mình được thả dông, định ra đó, nhưng sợ bị cắt cổ......nênnnnn thôi......hé hé
  9. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Lần sau thì pái pai vào mà đi uống bia ở cái quán đó. Bọn bố láo thế không biết, làm như mình là gà không bằng, chưa bao giờ đi uống bia đấy, 2 đĩa sách bò bé tí, sách thì ít mà rau thì nhiều, nó phang cho 80k, đau thế.
    Lần sau đi uống rược ốc còn thích hơn, các chú nhở ?
    Love You At First Sight - Hehehe
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thế thì rượu ốc đê,hết đón cụ trăng rồi.

Chia sẻ trang này