1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch chơi Trung Thu của box mình:

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Congai_HaiPhong, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy .Bao giờ các bác đi báo anh em 1 câu nhé .
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Quỷ sứ cắt lưỡi những ai nói láo.Đồ con thằn lằn...chẳng biết gì.Tui chẳng thèm nói nữa.
    [marquee] Yêu một người, vẫn cưa một người [/marquee]
     
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng hôm Trung Thu bị xoè đau quá.
    Từ bây giờ đến cuối tháng nghỉ mọi thứ rồi.
    /uploaded/marco_vanbasten/123.gif
  4. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sao giống mình vậy xoè đẹp bây giờ vẫn chưa khỏi , suýt tý nữa bị chui gầm xe tải ....tưởng năm nay ko bị tai nạn giao thông như mấy năm trước vậy mà ko tránh nổi....
    Nếu có giọt buồn trong mắt anh
    Em xin uống trên đôi môi anh​
  5. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ặc .2 người này trùng hợp quá .Hay là Marco chở CGHP roài cả 2 bị .. ??????
  6. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    trung thu muộn một ngayvì không có điều kiện tổ chức sớm, một ngày không trăng không saokhông tiếng trống, không sư tử, vài cái đèn tròn tròn đỏ đỏ treo lên cho giống đèn ***g...mọi người nói...thôi nhìn tạm bóng đèn cao áp bên đường mà nhớ đến trăng Vnbuồn nhưng còn hơn là không có gì, tất cả ngồi dưới sàn chung quanh một cái bàn tròn có các loại bánh, ngồi ngoài trời nên phải có chăn đắp ở chân cho khỏi cóng, cùng kể truyện ma( may mà ngồi sát nhau với lại có chăn nên cũng đỡ), chỉ có một người không biết tiếng Swedish and tiếng việt làm cả nhà nói tiếng Anh vừa méo miệng vừa buồn cười.
    2h về nhà, ngủ luôn...Game over.
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON

Chia sẻ trang này