1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch chung tay vì một mùa đông Thụy An.( Kế hoạch cụ thể trang 3)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi muathulabay31, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch chung tay vì một mùa đông Thụy An.( Kế hoạch cụ thể trang 3)

    Chút cảm xúc sau chuyến đi đến Trung Tâm Bảo trợ XH 3 - Thụy An sáng chủ nhật ngày 07-08-09



    Đêm nay là đêm thứ 2 rồi, cứ nằm mà không sao nhắm mắt nổi. Những hình ảnh về Thụy An cứ hiển hiện rõ trong tâm can tôi, xát muối vào trái tim tôi. Xót đau vô ngàn!
    ??
    Sáng chủ nhật một ngày mưa! Chúng tôi, những thành viên của câu lạc bộ tháng Năm, 5 xe với 9 con người, cùng nhau vượt ngàn mưa lên Thụy An. 6okm xa vời mà lại thật đỗi gần xiết bao Có lẽ vì chúng tôi, trong lòng ai cũng hồi hộp, mong đến Thụy An nhanh từng phút, giây một.
    Đến nơi, chúng tôi vừa vào đến sân của khu trung tâm, một ?oem? đã 30 tuổi hơn chạy ra nói với tôi ?oEm chào các anh chị ạ?. ?oEm? cứ ríu rít mãi nhưng mãi tôi mới biết ?oem? đang chào vì cách phát âm của ?oem? không chuẩn, giọng nhỏ và rất khó nghe. Có lẽ đó cũng là một phần di chứng mà ?oem? đã chịu đựng. ?oEm? không cao, đôi chân teo nhỏ, bị lệch, đôi tay khèo lại nhưng miệng cười tươi lắm, tay un run chìa ra bắt tay tôi. Cùng chúng tôi xếp đồ đạc xuống và chia đều sang các phòng rất ngoan. Sau đó liền dẫn chúng tôi đến các tổ ở của các em khác.
    Thụy An với 1 tổ cho trẻ sơ sinh, 6 tổ cho trẻ lớn và 1 khu cho người1 bệnh già. Chúng tôi ghé qua 4 tổ trẻ lớn trước. Mỗi tổ có từ 25 đến 31 trẻ. Có lẽ Bạn không bao giờ hình dung ra nổi hình ảnh của mấy chục đứa trẻ ở đó. Thật đáng thương vô cùng!
    Khi chúng tôi đến tổ đầu tiên, có một bé gái khuôn mặt lanh lơi đi ra. Tôi để ý thấy em gầy nhưng chỉ có chân đi hơi lệch, tôi đã nghĩ rồi sau này lớn, em có lẽ nếu được học nghề tốt chắc cũng không khó khăn lắm ở 1 vùng quê như nơi này. Nhưng lúc sau em vuốt tóc tôi mới biết, cả 2 bàn tay của em chỉ có 2 ngón to và cong vào trong như càng cua. Thật tội! Nhất là khi biết em hát rất hay, múa rất đẹp và cũng rất ngoan nữa. Em vẫn thường cùng các bạn khỏe mạnh hơn giúp mẹ trông nom và chăm sóc các bạn khác. Em đến nhận ngay ra chị Việt Anh, một thành viên đã từng đến Thụy An trước đó.. Dẫn chúng tôi vào bên trong, tôi thực sự đã giật mình và có chút lùi lai. Suốt 3 năm đi tình nguyện nhiều nơi ở Hà Nội và 1 vài địa điểm quanh thành phố, đến hoạt động ở cả làng trẻ em nhiễm chất độc màu da cam nhưng chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng nào như thế. Căn phòng 18m2, tối và nồng mủi, chân tôi dẫm đất còn dính nhớp, 2 bên kê 2 dãy ghế nhỏ và thấp, ngồi trên đấy là các em bé hình dáng vô cùng ??đáng sợ?, cả ở dưới đất cũng có các em bé không nhận thức được, nhỏ thó, ngồi và lết khắp sàn. Thực sự lúc đó tôi đã rất sợ hãi, các em khóc hay ăn bánh chúng tôi mang đến, dây đầy nhãi ra tay, ra sàn ướt nhướt. Các em đưa tay với tay tôi, tôi đã ngại ngùng và không đưa tay ra. Nhưng tôi tự thấy mình thật là vô tâm. Nên tôi cố gắng thử từng bước, ngồi xuống quan sát từ từ, lấy bim bim và chia cho các em. Sau đó bắt đầu trò chuyện. Bạn biết không, có một cô bé 11 tuổi, người trắng ?ohếu?, chân chỉ ài 5cm, cả thân người 30cm, bụng chướng, và tay tạo thành những gấp khúc lớn mềm nhũn. Em rất thân thiện. Nói chuyện với tôi không ngại ngần gì. Còn không ăn, mà để dành, thậm chí còn cho tôi nữa. Các em khác cũng vậy, đều rất ngoan và nghe lời các mẹ ở dó, và còn biết nhường nhịn, đút cho nhau ăn. Điều đó khiến tôi thực sự xúc động và muốn gần gũi hơn.
    Chúng tôi chia tay các em và sang 1 tổ khác. Ở tổ này, có đặt các ghế nhỏ ở ngoài cửa. Có em nam, mặc áo đen cao cổ của nữ, tay co quắp, run run, tôi đưa từng cái bim bim cho em vì em không thể tự lấy trong gói để ăn. Khi chúng tôi về, có chị nói bye bye, em đó liền cố nhanh tay lên chào và nói bye. Yêu lắm. Có nhóc ngồi bên cạnh thì không biết gì, cứ nhắm mắt mở mắt liên tục, tay thì cứ vỗ vào chán, miệng cười ngờ nghệch, khi chúng tôi đút cho cứ cười mãi và lại nhả ra, vì em không biết tự há miệng và nhai?. Có em chạy quanh tôi, một lúc lại phải nằm vào sàn trong nhà để mẹ quấn lại tã được xé ra từ 1 mảnh vài màu xanh như mảnh vải dải bàn. Em bé này không biết tự đi vệ sinh và không biết lúc nào đi vệ sinh nên phải đóng ?obỉm? như vậy cả ngày. Bên trong nhà có các em bé hơn 1 chút, có em bé người nổi đầy mẩn đỏ, lết dưới sàn, tay cứ đập liên tục cái gì đó như ruồi. Hỏi ra mới biết em bị đao ??.. Lúc ra khỏi tỏ này, có em bé đang ngồi vệ sinh 1 góc cứ vẫy tay rồi ú ớ chào mãi. Ngoan thật!
    4 tổ còn lại đặt gần nhau, và khá giống nhau. Có những cái cúi đặt nằm la liệt tới 4 em bị bại não. Các em tuy đã lớn, nhưng người nhỏ, dài và co cắp. Hình ảnh chung là cái đầu to, với những nếp nhăn khắp trán và đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên trần. Rồi những chiếc ghế gỗ đặt sát nền nhà cho những em có nhận thức hơn. Những chiếc ghế được thiết kế đặc biệt, vừa đủ nhỏ và có 1 cục gỗ phía trước để các em không bị ngã. Có em được buộc hẳn vào ghế để khỏi ngã, cũng có em vì bị mù cả 2 mắt nên nếu mà không buộc em vào ghế, em sẽ bò xuống đât nghịch và va lung tung. Có em, chúng tôi phải đổ bim bim vào 1 cái bát để xúc cho vì em không nhận thúc được sẽ cắn cả vào tay hay ăn cả vỏ gói bim bim. Có cô bé khuôn mặt xinh lắm nhưng viền mắt màu đỏ, rất ít khi mở mắt, chỉ cười thôi. Em bị đao, không biết ăn, không biết đi vệ sinh ? em không biết gì, kể cả một niềm vui. Tôi nhìn các em, tay đút đồ ăn, mà nước mắt thì cứ chảy mãi. Thương lắm! Bạn không tưởng tượng được đâu. Chúng ngoan lắm, đứa nào biết nói là chào ngay, rất to. Tay nắm tay chúng tôi rất chặt. Mỗi đứa bé mang theo mình những nỗi đau khác nhau, khuôn mặt đôi khi biến dạng đi phần nhiều nhưng đôi mắt vẫn trong veo, hòn nhiên lắm. Chúng cứ nhìn tôi, cứ hân hoan, rồi cứ chò đơi, cứ mong ngóng. Tôi thì chẳng thế làm gì. Chỉ biết khóc. Lúc đó chỉ ước có nhiều tiền để giúp các em có thê sống tốt hơn mà thôi.
    Chúng tôi lần này đã thiếu xót không mang quà cho các cụ lão nên không ghé vào. Trên đường đến tổ trẻ sơ sinh, chúng tôi chỉ gặp 1 bác đã 50, đi lang thang khắp nới. Bác bị tâm thần, người gầy gò, mặc quần đùi và áo 2 dây có in hình trái tim màu hồng ở ngực. Bác nắm tay tôi ?oEm chào chị ạ. Chị đến chơi với chúng em à?????
    Đến tổ trẻ sơ sinh, tôi bắt gặp ngay ở cửa 1 em bé độ 2 tuổi, trắng và xinh, đang nhảy theo tiếng ĐT của 1 mẹ làm từ thiện ở đó. Em và các em khác xinh như thiên thần. Những thiên thần sống trong cùng 1 thiên đàng 20m2. Các em ở đây được chăm sóc nhiều hơn bởi vì các em lành lặn nên trung tâm cố gắng chăm co các em thật xinh, để mong rằng các em có thể nhận nuôi, để các em sau này may mắn sẽ có cuộc sống tốt hơn, với những người cha người mẹ mới. Tôi cũng mong may mắn thích ở căn phòng đó, thật lâu, thật lâu để các em có thể tim được những ngôi nhà rộng hơn và tình thương yêu từ 1 gia đình có cha và mẹ..
    Ra về, chúng tôi ai cũng im lặng, Không gian bỗng nhiên chật hẹp. Thụy An bỗng nhiên xám màu, những mảng tường màu nhòe trong nước mắt
    ??????????????????????????.
    Tôi - Chúng tôi, hôm nay đi chỉ có vài người hôm nay có thể sắp xếp. Mọi người trong CLB ở nhà, ai cũng tiếc nuối. Chúng tôi đều chỉ là những thanh niên của tuổi 8X, cũng chẳng dư giả, cũng chẳng có tư tưởng nào vĩ đại. Chỉ là đã ở bên nhau, trong căn nhà tháng Năm, như anh chị em với nhau, người đã ở được 6 năm, 3 năm như tôi và có bạn mới tham gia những ngày đầu. Chúng tôi không đến với Thụy An vì tò mò, vì để khoe khoang thành tích hay vì bất cứ điều gì đó. Chúng tôi biết đến Thụy An qua 1 bài báo, và chỉ đơn giản nói với nhau rằng, mưa to đến mấy cũng đến. Và đến, chỉ để được đưa cho các em chút quà nhỏ, nắm lấy đôi bàn tay của các em, để thấu hiểu phần nào và chia sẻ chút gì đó nỗi đau của các em. Đường về dài lắm, có lẽ vì chúng tôi còn mải nhớ chút gì để quên ở Thụy An. Có lẽ là 1 món nợ, một món nợ rất lớn với Thụy An.
    ???????????????????????????..
    Còn Bạn, Bạn là ai? Các em ở đây số ít là có cha mẹ đến thăm, hay bị chất độc màu da cam, đa phần các em bị gia đình ruồng bỏ, có khi ngay từ còn đỏ hỏn. Có em bé được đưa từ viện ngay 1h sau khi sinh, có em bé có mẹ thi thoảng lên thăm. Mẹ em 22 tuổi và vài ngày nữa sẽ bay sang Hàn Quốc lấy chồng. .. Có em bị di chứng do mẹ đẻ non, bị mẹ bó bụng khi mang thai sợ bị phát hiện, có em bị di chứng do mẹ uống quá nhiều thuốc phá thai và đẩy thai ?. Thật đau lòng ! Bạn có phải là Họ không ? Hay Bạn là người lắc đầu không chịu thừa nhận các em, lảng tránh các em, từ chối giúp đỡ các em, là người coi chúng tôi là những kẻ rỗi việc, chuyên đi làm điều vô nghĩa. Tôi không mong như vậy. Mong rằng Bạn là mẹ bây giờ của các bé, 4 mẹ với 30 con, ngày ngày trồng xả, rồi đun xả khử mùi trong phòng của các con, cho các con ăn, tắm rửa, thay giặt cho các con? trò chuyện ngay cả khi các con không nhận thức được gì. Mong rằng Bạn là các bà, các bác, các dì, các cô, anh, chị tôi gặp ở Thụy An, cũng lên chia sẻ phần nào nỗi đau ở Thụy An, bế các em bé, dúi vào tay chút tiền cho các mẹ để chia bớt gánh nặng về đứa con ruột của các mẹ đang nheo nhóc ở nhà không ai chăm ?.
    Mong rằng Bạn cũng đã từng đến Thụy An hay các trung tâm khác để từ thiện từ trái tim nhân ái.
    Mong rằng dù bạn chưa biết đến Thụy An, nhưng sau khi đọc được những dòng này. Bạn muốn gọi cho tôi, chat với tôi, chia sẻ với tôi và cùng tôi đến Thụy An trong những ngày gần nhât?
    DÙ BẠN LÀ AI, hãy mở lòng mình, cùng nắm tay tôi đi nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đến Thụy An hay ít nhát làm chút gì đó vì Thụy An bạn nhé.
  2. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    KẾ HOẠCH CHUNG TAY VÌ MÙA ĐÔNG THỤY AN
    Thụy An là tên của Trung Tâm bảo trợ XH 3 thuỗc xã Thụy An, Ba Vì,Hà Nội
    Ở Thụy An các em còn thiếu thốn nhiều. Nhất là trước mắt mùa đông sắp đến, các em không có quần áo ấm để mặc. Và các em cũng không có đủ đồ dung cá nhân, chơi và học tập.
    Vì thế, thay mặt CLB tháng Năm ( www.clbthangnam.com.vn hoặc http://www10.ttvnol.com/forum/clbthangnam.ttvn ) xin nhận sự ủng hộ của các bạn về:
    - Quần áo cũ
    - Vở và dụng cụ học tập
    - Đồ chơi trẻ con
    - Xe đẩy và các dụng cụ y tế
    - Tiền để mua sữa, và dụng cụ học tâp, đồ chơi, đồ ăn ? và tặng cho các mẹ một chút quà thăm.
    - Một chuyến xe để chỏ đổ lên Thụy An
    ?. Và tất cả những gì bạn không dung mà còn dung được

    Chương trình dự kiến diễn ra vào giữa tháng Mười.
    Mọi thông tin liên hệ
    Lê Quỳnh Chi ID: chichiu_lote, email: chichiu_lote@yahoo.com. Số ĐT 0936776478.
    Hoặc Đức Minh, ID minh 198, số ĐT 0942461789
    Xin chân thành cảm ơn!
    Được muathulabay31 sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 09/09/2008
  3. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay vào chuẩn bị công việc luôn đi em nhé.....Tất cả vì các em thân yêu của chúng ta....
  4. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Các em trên đó thực sự rất thiếu thốn. Họ giặt quần áo mà cũng không đủ xà phòng nên hầu như toàn giặt đồ bằng nước lã. Các em nhỏ sơ sinh thì thiếu sữa thiếu bỉm.... Còn các mẹ chăm sóc các em thì thiếu nước rửa bát, nước lau nhà, chổi lau nhà.... Nói thiếu thì trên đó còn thiếu nhiều nhiều lắm.
    Mong có những tấm lòng của mọi người, giúp các em nhỏ bớt được phần nào khó khăn, để nụ cười luôn trên môi các em, bớt được những giọt mồ hôi trên trán các "mẹ" nuôi các em.
  5. bergy4ever

    bergy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Minh liên lạc với Ch@ien để lấy quần áo thu đông về cho bọn trẻ Thuỵ An nhé.
    http://www10.ttvnol.com/forum/clbthangnam/1076310.ttvn
  6. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đến thời điểm hiện tại, em đã nhận được quyên góp được 5 túi quần áo và 200.000 đồng ạ!
  7. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, hôm nay một người bạn của em nick la akolai bên box nhiếp ảnh nghệ thuật đã có ý tưởng để có xạt phòng và dầu gôi, xà bông là: khi ai đó đi công tác thì đem những lọ dầu gội đầu, xà bông và xạt phồng ở khách sạn về. Đây là 1 ý tưỏng rất hay va tiết kiệm. Mọi người ai đi công tác nhớ lưu ý nhé!
  8. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trước hết biểu dương tinh thần nhanh nhẹn của em Chi mới phát động mà đã có kết quả + ý tưởng.
    Nhưng em ơi anh ko hiểu xạt phòng là cái gì nhỉ? hay mình đã từng ở khách sạn mà ko có cái này vậy ta??? hehe.
    Mà sao bài này em Post bên khoảnh khắc Tháng Năm thế???
  9. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ muathulabay nào .

  10. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    Bên nhiếp ảnh họ cũng làm nhiều chương trình, mình có thể kết hợp cùng họ làm như vậy sẽ có nhiều người chung tay đóng góp hơn cho trẻ em.

Chia sẻ trang này