1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch của bạn trong năm 2005

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của bạn trong năm 2005

    Năm nay là năm tuổi của đa số các thành viên Box Gà Sài Gòn rồi đấy. Tính ra cũng đã 24-25 tuổi rồi nhỉ.
    Nhanh thật, mới ngày nào còn đang học cấp 1. Vẫn ê a bài hát ?oTrường của em be bé?.
    Rồi đại học, rồi đi làm.
    Bạn đã có kế họach hay dự định gì cho năm nay chưa?
    Biết đâu có một người cũng có dự định giống như bạn. Biết đâu, nhưng gì bạn đang bắt đầu, thì đã có người khác hòan thành. (Giống như trong quảng cáo của Yahoo : You start, we finished). Và bạn có thêm kinh nghiệm, có thêm hiểu biết?
    Hãy nói đi, sẽ có người đọc những ý định của bạn. Và biết đâu..
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch cho năm 2005 ấy àh?tất nhiên phải dồn tất cả sức người sức của để lấy được cái bằng đại học.Sau đó nghĩ ngơi nữa năm để kiếm người yêu,sau đó lại học tiếp nhưng đó là kế hoạch của 2006
  3. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cha, tư tưởng lớn đụng nhau (cốp, bể đầu rùi! )
    Sow cũng vậy, năm sau sow sẽ tốt nghiệp, rùi rảnh rỗi nửa năm vừa đi tìm người iu vừa thi AV, sau đó là học ôn thi Cao học (cái này qua năm 2006 mất rùi!), rùi sau đó là học cao học (nếu thi đậu). Lỡ trong nửa năm mà hổng tìm ra người iu thì sao ta???
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Năm tuổI của mấy em gà nên mới bị gặp Thuyền tính chuyện rủ rê đây nè hihihihhi
    Đề nghị mấy cô em gà Saigon năm gà nên tính quách chuyện đại sự chung thân xe bông xe hoa cho rùi . hihihi (noi nhỏ, hông có xe hoa thì đi thuyền cũng được nè) hihih
  5. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    kế hoạch của tui trong năm 2005 sắp tới đó hả? ka ka ka... chuẩn bị lấy vợ ôi hạnh phúc!
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tốt nghiệp đại học rùi lấy chồng... đó là mục tiêu phấn đấu của năm nay
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    cố gắng hết sức lấy cái bằng đại học rồi sau đó tiếp tục học và còn nhiều chiện hông nói trước được. nói trước bước hông qua
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Theo như anh thấy thì 2 đứa cứ lấy bằng ĐH xong đi rồi khỏi mất công tốn 1/2 năm tìm người yêu làm chi? Tư tưởng lớn đến thế mà còn đụng cồm cộp thì cứ xáp lá cà làm 1 cặp quách cho rùi. Út trai với Út gái thì cả box ủng hộ ấy chứ chẳng phải mình anh đâu.
    Thế thì Kế hoạch năm 2005 của mình là chóng mắt ngồi chờ 2 Út cưng xáp dzô nhau, sau đó là suy nghĩ để có thêm kế hoạch cho năm 2006...
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    toàn là lấy chồng lấy vợ.
    cái này : Chung ý tưởng thì nhiều, nhưng mà ko có kinh nghiệm giúp đỡ.
    Mọi người đều thấy, hàng thủ công mỹ nghệ của vietnam rất được ưa chung ở các nước Châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc.
    Việt Nam có lợi thế là rất sáng tạo, và chi phí lao động rẻ. Đó cũng là lý do chính mà các nhà nhập khẩu nước ngoài chọn vietnam. Cho dù, ở nước khá, các nước đang phát triển khác làm có đẹp hơn, thì họ vẫn chọn vietnam.
    trong thời gian đầu năm 2005 này, tôi sẽ tìm hiểu một số mặt hàng cườm và thủy tinh.
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tụi em đâu dám qua mặt mấy anh chị trong box,phải đợi mấy anh chi box gà "xong" hết rồi thì mới tình đến chuyện tụi em.Với lại kế hoạch của em đã thay đổi rồi,không kiếm người yêu nữa vì ngoài quê ba mẹ đã tìm cho rồi,học xong về quê cưới vợ ,như vậy chắc ăn hơn

Chia sẻ trang này