1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch cuối cùng của DHP trong năm.. Nhậu nhẹt 31/12. Xem trang 4 nhé...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mìn An.. tiếp bless
  2. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Thế còn tối hôm 24 ở nhà ngủ cho khoẻ hả cả nhà ơi.Có dự định gì cho tối hôm đó không hả.Nếu có hôm đó em sẽ rủ bồ của em đi nữa cho vui
    I hope you will open your heart for me
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    ko được cho bồ đi đâu, nếu là vợ thì được......................... ha ha ha ha ha ha ha

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hôm NOEL phê quá nên không hoàn tất được kế hoach cùng mọi người.hi`.. Thông cảm nhé. Xin lỗi nhiều à.
    Để tổng kết những gì anh em mình đã trải qua, những tình cảm thắm nồng của DHP trong suốt thời gian qua. Thay mặt Ban Quản Trị DHP, trân trọng kính mời và thông báo kế hoạch cuối cùng của năm cũ: KẾ HOẠCH GIAO THỪA
    Đúng 2h chiều ngày 31 tháng 12 năm 2003: Các chị em phụ nữ có mặt tại nhà riêng của tôi: Hà Huy Dương - 31 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng (không phải để... đâu nha).Các bạn nữ sẽ chuẩn bị nấu nướng (Nấu ra sao và chuẩn bị gì xin trao quyền cho Saochoi81).
    Đúng 3h Các bạn nam sẽ cùng có mặt để chuẩn bị dọn dẹp chỗ ăn uống.
    Đúng 5h: Bữa tiệc cuối năm sẽ bắt đầu
    Vào 8h tối tàn tiwẹc. mọi người sẽ đi đón giao thừa. Kế hoạch sau còn trong vòng bí mật.
    Cổ phần tham gia:40K/1 người
    Mọi người đóng trước vào ngày 30 tháng 12 năm 2003 vào lúc 20h tại Quán Bằng Lăng để tôi có thể thống kê được số người tham gia.
    Rất mong được đón tiếp tất cả các thành viên Mới cũng như CŨ.
    Mọi chitiết xin liên lạc:
    Saochoi81:0912377356
    Hahuyduonghp20012002: 516842 (giờ hành chính), và số 0912377356 ngoài giờ.
    Thân!
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hê hê hôm đó lại cho anh Dương phê tiếp nha,nói trước bồ của em uống hơi bị được đó
    I hope you will open your heart for me
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    he he... Anh chấp chú
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Bồ của Sói to bằng đâu rứa???
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  8. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Không biết có to bằng cái bồ đựng thóc nhà mình ko nhể ?
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  9. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nhớ câu này đấy chú Sói.
  10. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hê hê chuyện nhỏ như con thỏ mà các bác,chỉ sợ hôm đó bồ của em không đi được thôi à.Em đã rủ rồi nhưng mà chưa chắc là có đi được không nữa.Em nghĩ kĩ rồi đi được cũng tốt nhưng mà không đi được còn tốt hơn,để hôm đó em còn tiếp anh Dương chứ nhảy.Còn ăn ăn ơi biết bồ của soi như thế nào không hả,giống hệt ăn ăn như 2 giọt nước đó he he he
    I hope you will open your heart for me

Chia sẻ trang này