1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch cuối năm của ...7xHN-Kế hoạch 1, phương án A , chợ hoa ngày tết

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đi đông thế này lên trợ hoa làm loạn trợ hoa lên mất thôi,
    http://worldwide.one-connection.com
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chợ hoa sáng 29 tết
    Cảm hứng mất tiêu rồi.
    Có lẽ thế hệ 7x mới tiến bộ hơn thế hệ 7x cũ bởi vấn đề cao su đã được giải quyết triệt để.
    4h15'''' xuất phát tại trung tâm chiếu phim quốc gia:
    Đội hình 1 đông nhất gồm có: : Notbad, Varity, Hoaquynh, Coldman, Sweetfa, Basic, chipcoi, thietmoclan, Tuiscois, Banhem, IG_****, Oceania, Pumm và một người bạn, phuongmap, truonglaocai bang, Rabbit, nsn, trung si, Chitto, Qc_man
    Đội hình 2: Vietnam03 - Hanoivatoi
    Đội hình 3: Bluetouchblue, Cancer đã chờ sẵn trên đường thanh niên để nhập bọn
    Đội hình 4: Iwunu (tuy nhiên không liên lạc được dù gọi liên tục)
    Đội hình dự bị đến cùng 1 địa điểm là chợ hoa: Bigdoremon
    Tổng cộng có tất cả 26 người tham gia chợ hoa sáng nay, một kỷ lục trong những kỷ lục của 7x.
    =========================================
    Nào chúng ta cùng thẳng tiến lên nghi tàm rồi âu cơ.
    Gửi xe vào chợ hoa theo đúng giá đã dự báo là 5k/01xe.
    Nào chúng ta vào cổng chợ, rẽ sang phía tay phải trước đã. Đầu tiên cứ dạo qua một lượt và chủ yếu là nghe ngóng tình hình giá cả. Nào hoa cúc vàng, cúc trắng tươi thắm, hoa hồng trắng, hồng, đỏ e lệ khép cánh mình gọn gẽ, violet tím mầu thuỷ chung, salem nhỏ bé mà xinh tươi, baby trắng trong tuyệt vời, Hoa đồng tiền đủ màu: vàng, da cam, đỏ... mạnh mẽ, hoa lan nho nhã, thơm ngát cả một vùng được bó trong giấy bóng kính....
    Sau một hồi xem xét và nghe ngóng tình hình, Notbad đã nhẩm tính trong đầu những loại hoa cần mua: đồng tiền đủ màu(yêu tiền lắm mà), violet (thuỷ chung chút chút), Baby xinh xắn, Hoa hồng (năm ngoái mua cả bó trăm bông mà bỏ đi gần hết ! thôi vậy), dơn (không thể bỏ qua được, cứ thử để đến khi nó nở xem: tuyệt vời vô cùng)
    Trong khi bận nhẩm tính các loại hoa cần mua Notbad nhận được cú điện thoại từ cityphone của
    Vietnam03, hanoivatoi: Tôi đang ở cổng chợ, gần chỗ băng rôn: Chợ hoa ngày tết
    Notbad: tôi cũng đang ở đó
    Vietnam03: tôi không thấy
    Notbad: giơ tay vẫy
    Vietnam03: ở đây
    ================================================
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 20/01/2004
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Giá hoa năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái và người bán thì kiêu vô cùng, luôn miệng đúng giá không bớt, họ không cần mình cũng phải bởi người bán đã đông nhưng người mua còn đông gấp mấy lần thế. xem xét, nghe ngóng chán chê Notbad quyết định nhập bọn cùng Tuiscois, Phuongmap, Rabbit, nsn để chung sức đưa cả mùa xuân về nhà.
    Violet đi phương mập nóng ruột, nào thì violet, ái chà 10k/1 bó. Thôi 25k/03 bó. All: duyệt.
    Cúc vàng 20k/03bó nsn tranh vào.
    Địa lan 50k/1bó to lè lưỡi: loài hoa nhỏ nhắn xinh xắn mà cả 7x phải khen lấy khen để, cuối buổi nghĩ lại còn ...rẻ chán. Công này là nhờ em Tuiscois.
    Vậy là 1 mình Tuiscois có tới 04 cửu vạn: Notbad, nsn, rabbit, phuongmap.
    Trở lại trước lúc đi mua hoa:
    Notbad, Phuongmap, Banhem cùng Vietnam03, hanoivatoi, lượn khắp sau đó nhập hội cùng Ocenia, Basic, pumm + bạn nữ, Qc_man dạo qua mé trái của chợ hoa. Bên trái thì khác chút ít với bên phải, hoa bày bán chủ yếu là Dơn, Hồng, đồng tiền, baby và nhiều loại nữa. Phương mập chuyển nghề dậy học sang chụp ảnh, chớp chớp loé sáng, thôi rồi hình của mình đã bị bắt vào cái máy bé tí teo này rồi. Vietnam03 đến đây cũng chủ yếu với mục đích chụp ảnh như thể chị sắp làm phóng sự về chợ hoa ngày tết, phóng sự về con người 7x. Tách, chớp, rồi vụt tắt. Đi cùng hội này cũng chán, họ chỉ chăm chăm mua hoa và mặc cả cho họ, còn cánh 7xman thì bơ vơ bám theo cố kiếm cho được 1 chuyên gia ...mặc cả hộ.
    Bỏ qua hội nhóm này, Phuongmap, notbad, banhem trở lại kiếm chuyên gia mặc cả, vớ vẩn thế nào lại vớ được cô tuiscois và rồi như các bạn đã thấy chúng tôi đã vác violet, địa lan, cúc vàng về.
    Coldman - sweetfa lang thang cùng cả bọn rồi cuối cùng cũng tách lẻ ôm khá nhiều hoa.
    Varity-hoaquynh cũng vậy, may mắn hơn nhóm khác họ đã mua được hoa thược dược mà được coi là cháy chợ vào thời điểm này.
    Blue, cancer cũng khá thật, chẳng cần chuyên gia nào cả, họ cũng tự mua được cho mình một ...núi hoa sắc thắm.
    Bigdoremon bất ngờ xuất hiện với bó hồng son thắm trên tay, cún con của anh bị ốm do vậy anh đành đi cùng anh bạn của mình.

    Chitto, thietmoclan, chipcoi
    họ chọn được hai bó Dơn, còn các loại hoa khác thì mỗi người cũng ôm một bó.
    Trung si đã ra về trước khi mà chờ 7x khá lâu trên đường
    IG_**** chập chững ôm bó hoa của mình để về nơi tập kết. (chập chững bởi lẽ cái chân của anh vẫn còn chưa bình phục hoàn toàn do đá bóng)
    Chỉ thấy có một bà già tội nghiệp vác bó hoa_trang_nguyen khá đẹp đi qua đi lại trước cổng chợ, dù đẹp nhưng hình như không ai muốn mua loại hoa này, bởi lẽ nó có vẻ không thích hợp vào những ngày tết truyền thống.
    Những chiếc đèn pin chỉ có giá trị khi cần xem xét kỹ mức độ tươi tắn của các loại hoa. Giấy báo, giấy bóng kính, lạt buộc là những thứ được sử dụng nhiều nhất nhằm đảm bảo cho hoa được tươi tốt hơn trong khâu vận chuyển.================================================
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm tập kết hoa để... chia chác (không phải để bán) là Cà phê nhân số 9 Láng hạ. Sau khi đã gửi hoa, gửi xe, toàn bộ thành viên 7xhn đã dạo bộ lên phố Đê la thành để kiếm ... ăn.
    20 mạng gồm: Notbad, Varity, Hoaquynh, Coldman, Basic, chipcoi, thietmoclan, Tuiscois, Banhem, IG_****, Oceania, Pumm và một người bạn, phuongmap, Rabbit, nsn, Chitto, Vietnam03 - Hanoivatoi, Bigdoremon đã làm buổi vét sạch quán 552 Đê la thành:
    Nào bún ngan, phở bò, phở xào bò, mỳ xào bò, cháo tim gan bầu dục, xôi pa tê.....
    Khi mà đã no và thanh toán theo kiểu AS (American style)thì 7xHN tiếp tục lê về Cà phê nhân số 9 láng hạ để bắt đầu cuộc chia chác hoa nội bộ.
    Nào thì chia cho anh, của em, của anh loạn xà ngầu. Này thì đấu giá: 500, 2000, 10k, 15k: Notbad làm cò mồi tâng giá. Rút cuộc chẳng lừa được ma nào, Sau đó mọi thứ trở nên ổn định hơn, mọi người rút lui trong trật tự, một số người còn lại nhẩn nhơ vài cốc nâu nóng, dimah rồi cũng về bớt. Quán cà phê nhân bỗng chốc im ắng hẳn. Chỉ còn những cành lá hoa xơ xác, giấy báo, lạt buộc rơi rớt lại. Tất cả trở về im ắng.
    Happy new year Tôi muốn hét.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    quá tệ khi e*** nhầm bài.
    Ai còn lưu giữ được bài đầu tiên của tôi thì cho tôi xin lại. Cảm ơn rất nhiều. Hậu tạ sau.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 20/01/2004
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thế Qc_man nhịn đói à
    I am not me​
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thế Qc_man nhịn đói à
    [/quote]
    Ăn tham nhất rồi còn gì.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ăn tham nhất rồi còn gì.
    ...
    [/quote]
    Tôi ăn tham lúc nào, ăn có một bát à. Ai đó mới ăn tới 02 suất lận. Bác đúng là.... bác xem lại đê
    I am not me​
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải bạn not bad làm nghề phóng viên à, sớm nay tớ choàng tỉnh dậy, oài họ đi được 4 tiếng rùi
    cút hết đi, tiền là của tao
  10. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tớ lang thang một mình, gặp ngay một thằng cha bán hoa Hải Đường hỏi bao nhiêu một cành nó hét 15K , tớ bảo 10K bán không thế là bán. Mua 3 cành cầm chơi, đi dọc đường nhiều người hỏi quá lại còn bảo tớ để lại tớ bảo 15K người ta cũng đồng ý, suýt nữa mình thành thằng buôn hoa, ra chờ mọi người lại bị hỏi bán lại Hải Đường đã chỉ rõ chỗ bán cho họ mà người ta vẫn kết hoa của mình thế nên phải về sớm.
      2B OR NOT 2B

Chia sẻ trang này