1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch cuối năm của ...7xHN-Kế hoạch 1, phương án A , chợ hoa ngày tết

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 13/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chợ hoa ngày Tết,
    Sáng sớm, háo hức dậy từ 3 giờ sáng, rồi lại từ từ ngủ tiếp tới 3h30'' bất chấp hai lần chuông điện thoại báo thức. Rét, đói ---> ngại, nhưng quyết tâm vùng dậy, chạy maratông ra ngoài. Đi. Tới nơi, có vẻ như mọi người không giờ cao su lắm như mình nghĩ,,, chà chà, có vẻ rất chi là "tinh thần vượt đói" đây.
    Đến chợ hoa, trời vẫn còn mờ tối, không khí thẫm đẫm hơi sương. Những bông hoa, nụ hoa mong manh được đóng thành mớ vẫn còn lạnh cóng, không hiểu lạnh vì sương hay vì mới đem trong tủ lạnh ra. Xem, mặc cả, khen, chê, mua, và thích thú. Chẳng còn cảm giác buồn ngủ hay đói nữa.
    Về tới Láng Hạ, cả bọn vứt xe và đi nạp năng lượng. Xong, no nê, vui vẻ, thoả thích, hăng hái đi tới công ty tiếp tục làm nốt ngày cuối cùng của năm.
    Đến bi giờ ngồi viết mấy dòng này, em vẫn cứ ngỡ như mình đang ở trong chợ hoa í. Các bác có thấy thế không ạ?
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0

    he he nhớ chị không ku? cành hải đường 10k của cưng có bao nhiêu bông cắm trên đó thế hử?
    cút hết đi, tiền là của tao
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Giá trị đảo lộn hết cả...Chả biết đường nào mà lần...
    Ngó qua danh sách làm xe ôm: lão Basic phân công với em Chíp còi...thế mà sáng ra em í lại phải ôm mình...Còn lão í bị bạn gì ấy nhể...O cê lê a... gì đó ôm...
    Tường thuật thì tường thuật hết rồi....nói tóm lại tớ thấy từ thủa bé đến giờ tớ không có năng khiếu buôn bán...híc..cứ thấy hoa nào đẹp mà không có người can là tớ ôm hết....
    Cám ơn em Chíp còi và tờ giấy báo của em..
  4. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mọin người đi không có chụp cái ảnh nào à
    http://worldwide.one-connection.com
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ku này không đọc bài của ku notbad à mà hỏi thí, chắc giờ này nó đang đi rửa ảnh roài, chờ nhé kưng
    cút hết đi, tiền là của tao
  6. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Không.
    Lạ nhẩy, anh lại có cảm giác mình vẫn đang lên dốc Thanh Niêm
    A Different Beat
  7. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hay cái cảm giác xuống dốc chứ lên dốc thì làm ăn gì!
    Said I love you but I lied!
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy từ lúc đi chợ hoa về là đảo qua chỗ làm xem còn quên gì không?.
    Rồi thì online từ 9h rưỡi đến 2h chiều.
    Cơm nước xong bưng bê vài thứ cho gọn nhà, lên nhà nằm chút vậy mà chẳng ngủ được.
    Giờ thì nhận nhiệm vụ mua cây đào đây. Đảo qua chợ gần nhà: đào tệ quá.
    ============================================
    Chợ hoa: niềm vui khi mang hoa về cho mẹ cắm, mẹ bảo sao không nói với mẹ trước để mẹ mua mất một bó rồi. Sang năm cũng thế, tôi muốn mình sẽ luôn mang mùa xuân về nhà. Niềm vui cùng 7xHN, niềm vui gia đình. Trọn vẹn cả. Vậy là đã có lọ hoa trên ban thờ ông bà, có lọ hoa phòng khách, cũng đẹp đấy chứ. Hoa địa lan ít quá nên khi cắm trong lọ nó bị che lấp bởi violet, bởi đồng tiền, bởi cúc vàng. rõ ràng người ta chỉ nhận ra cái đẹp khi nó đứng 1 mình, còn khi nó đứng cùng với nhiều cái đẹp khác thì nó vẫn đẹp nhưng mà không thể nổi trội.
    Yêu từng con người 7x nhưng antibox 7x.
    =================================================
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... mình gặp may hơn Notbad. Về nhà một cái đâu có được nghỉ đâu, chạy một mạch ra chợ chỉ dặn mẹ mỗi một cậu "mẹ đừng mua hoa nữa con mua rồi". Được cái hoa hồng ngon lành, chẳng hỏng bông nào, giá cả cộng lại hoá ra rẻ thật.
    Năm sau còn có cơ hội đi nữa phải mua nhiều hơn chút nữa.
    A Different Beat
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vừa trên chợ hoa hàng lược về nhìn chung cành thì khá cây thì tệ, chỉ được khoảng 6,7 cây đẹp nhưng mà đắt quá toàn hét 350k. Đào năm nay nói chung là kém. Thôi mai đảo qua Hoanghoatham vậy. Đi về mà tay cóng đến độ một số chữ như chữ o không gõ được vì ngón gần út bị cóng đờ ra. đánh mãi mới nổi chữ o, ô. Ra mua đôi găng tay mới được, chuẩn bị luôn cho vụ giao thừa. Không chịu nổi cảm giác như tay mình có tật vậy, cứ còng còng mà gõ chữ.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day

Chia sẻ trang này