1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch cuối năm của ...7xHN-Kế hoạch 1, phương án A , chợ hoa ngày tết

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 13/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt,vừa mua được hoa đẹp,lại rẻ,vừa được hít thở ko khí trong lành của buổi tinh mơ,về nhà lại còn được bà già khen "có hiếu"Năm sau có gì lại xin được "ôm cả mùa xuân về nhà" tiếp
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    lấy được ảnh chưa? pốt đi chứ, sốt ruột lém rùi .............................
    cút hết đi, tiền là của tao
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Năm nay quyết định không cắm những kiểu hoa xưa cũ nữa. Phải thay đổi cho cuộc sống tươi mới hơn, vì thế mà không còn khệ nệ ôm những violet, những dơn trắng hồng, những ly... nữa. Nhưng vẫn phải kiếm được chục dơn đỏ cho bà nội. Thói quen của người già thì khó mà đổi được.
    Trên phòng sẽ là cúc, chỉ cắm mỗi cúc thôi, không lẫn lộn tùng phèo thêm thắt gì cả.
    Phòng của mình sẽ là loa kèn chăng??? Khó quá, không kiếm được, thế nên hoặc là loa kèn trắng, cành dài hoặc là không gì cả. Và có thể là không gì cả.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  4. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, một buổi đi chợ hoa thật khó quên. Chẳng hiểu có phải đang " thăng" như Thietmoclan nói không, mà không cảm thấy cái rét , chỉ thấy rất hồ hởi và hào hứng. Trời vẫn còn tờ mờ tối , chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói, cười của mọi người , thân thiện và vui vẻ.
    Không định cắm hoa hồng, vậy mà nhìn những cánh hồng e ấp còn ướt đẫm sương đêm, không thể đừng được. Phòng nào cũng hoa, bếp cũng hoa, đâu đâu cũng hoa, thấy mình như lạc giữa một mùa xuân đầy hương sắc. Mùa xuân đã về , một năm nữa sắp trôi qua, năm mới sẽ tràn đầy niềm vui và sức sống như thế nhé !
  5. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay mọi người đang nói chuyện về đào, về hoa, về quất, tự dưng lại nói cả về đường Thanh Niên . Nghe thế tự nhiên giật mình hỏi lại, đường Thanh niên á? Ngớ ngẩn thế không biết.
    Basic à, anh đừng nói là nhớ lúc lên dốc TN, chuyển thành xuống dốc đi. Không nghe như anh mệt bở hơi tai í , mà em thì lại đang ôm xe ...người ta hiểu lầm.
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bài của Oceania định nhắc đến đường thanh niên nhưng kéo xuống đã thấy Oceania nhắc đến rồi. Có phải đang ...thăng khi nghe đến đường thanh niên bỗng rớt xuống rồi lại... thăng cao hơn đúng không. Anh Basic cố lên đừng chuyển nhà về Phạm Ngũ Lão nữa, phải lên đường Thanhniên mà ở.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra định lượn qua Hoanghoatham, chưa kịp ra đó thì đã gặp bà bán đào. Ôi chà trông cũng không đến nỗi tệ. Nửa phần dưới thì tương đối ổn, còn phần trên thì hơi khô khốc, ít nụ, ít lá xanh. (ấy ấy là tôi nói tới cây đào mà bà ta bán đấy nhé).
    -Bao nhiêu tiền cây này hả cô?
    -200 cháu ạ
    -Trăm mốt được không?
    -Cháu trả thêm đi
    -Không cháu thấy cây này cũng không đẹp lắm
    -Thôi trăm hai lấy cho cô.
    - Cô cứ chở đến chỗ kia kìa, nếu nhà cháu đồng ý thì lấy luôn.
    Rồi xong trăm mốt. loay hoay buổi sáng để cho vào chậu, cần thêm 140 cái bóng đèn nháy xanh đỏ với giá 25k để cây đào đỡ khô khốc.
    Phủi tay, cũng tuyệt đấy chứ.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day

Chia sẻ trang này