1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch cuối năm của tôi.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch cuối năm của tôi.

    Chẳng hiểu sao cứ hôm nào mình rủ mọi người đi ăn trưa thì đến phút cuối hết người này đến người khác bận, và cuối cùng chỉ lèo tèo vài người . Mình tủi thân và thầm nhủ ?oMình sẽ không bao giờ gọi mọi người đi ăn nữa?

    Chẳng hiểu sao bình thường mọi người thích ăn kem là thế, nhưng khi mình lên tiếng kêu gọi, cũng chẳng thấy ai hưởng ứng . Mình tủi thân và thầm nhủ ?oMình sẽ không bao giờ rủ ai đi ăn kem nữa?

    Mình thấy mình chẳng có duyên mở topic cho lắm. Cũng chẳng hiểu sao những topic mình mở ra hay thế mà lại rất ít người vào reply. Mình tủi thân và tự nhủ ?oMình thử mở topic cuối cùng này xem sao?

    Uh thì mở topic này cũng là một trong những kế hoạch cuối năm của mình, dù kế hoạch này nó chỉ mới loé lên trong đầu mình cách đây mấy giây và mình đã nhanh tay chộp lấy nó. Mình còn rất nhiều kế hoạch khác nữa, mà kế hoạch nào mình cũng muốn thực hiện trong năm nay nhưng xem ra thời gian chẳng còn nhiều.

    Kế hoạch đầu tiên là mình sẽ đi ăn kem. Lần này mình sẽ ăn cho thoả thích, bù lại những lần trước chỉ ăn có mỗi một ly. Mình sẽ không rủ ai, mình sẽ đi ăn kem một mình. Hehe? nhưng nếu có ai rủ mình thì mình cũng sẽ đi, bởi vì như thế mình sẽ không phải trả xiền. Ôi, mình lại nhớ ?ongân hàng di động? quá, không hiểu giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?

    Kế hoạch thứ hai là mình sẽ trả thằng em Notbad hư đốn chẳng bao giờ bênh chị nó hai cái đĩa phim mình cầm dễ đến nửa năm rồi. Và nhân tiện xem nó có tặng mình vài cái vé xem phim miễn phí nhân kỷ niệm 1 năm không. Mình chưa bao giờ đi xem phim với MFC cả mặc dù mình đã mất 10K mua vé. Hờ, xem phim cuối năm, một kế hoạch hay đấy chứ. Mình sẽ thực hiện kế hoạch này nếu nó tặng mình vé.

    Kế hoạch thứ ba là mình sẽ túm cổ lão Vịt già, bắt lão ý làm cho mình hai cái đĩa đấy. Mà không hiểu lão đã làm chưa nhỉ? Hmm? cứ thử không làm cho mình trước Tết xe, đầu năm mới mình sẽ đòi ngay, cho lão ý dông cả năm cho đáng đời. Và nhân tiện túm cổ luôn thằng De xuống chở cái màn hình. Nhìn thấy nó mình chỉ muốn đá một phát cho nát bét ra nhưng nếu thế thì thằng De làm sao bán nó đi được, và như thế thì mình sẽ không có xiền để tiêu Tết.

    Nhắc đến xiền mình mới nhớ là phải đòi con bé TDH 100K cộng với 2 thùng mì hiệu Nam Đô trị giá 50K. Rồi còn gì nữa nhỉ. Hic, tự dưng nhắc đến xiền làm mình quên hết mọi kế hoạch. Thôi... để sau vậy.

    P/S: Hôm trước 9h30 thấy nó và thằng De đồng loạt nhắn tin "Mực nướng ngon cực, nhem nhem". Hôm nay rủ mọi người đi uống cà phê, chẳng thấy thằng De nhắn lại, lại chỉ thấy cái mess của nó "Hic, em bận rồi. Lão De cũng bận". Thế là thế nào? Dấu chấm hỏi to quá. Chán. Đang cớ hứng. Mình bít ngay mà, mình mà rủ là y như rằng chẳng thấy cái mẹt ai cả



    Landai
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của tôi là từ giờ đến Tết
    1) Phải đòi cho kỳ được:
    1.1) Ả Riêu Cua đanh đá: 106 K
    1.2) Em Tú Bà lười như hủi: 100 K
    2) Mua gấp đống giấy dán tường loè loẹt để chuẩn bị đón cái "bọn" đáng ghét 7Xers đến dọn tủ lạnh.
    3) Mua chắn, tú, tam túc... chờ "bọn" gà đến, tái nhúng "chúng nó" để gỡ gạc ít xiền sắm cái di động. (Vị xóc đĩa thì khỏi mua, giờ ối tiền xu!)
    4) Đang nghĩ!
    P/S: Landai dễ thương ơi! Tu_dinh_huong bé bỏng ơi! Dạo này anh túng bấn lắm! Thương anh với! Bận thì gọi anh qua lấy cũng được, xiền ấy mà! Đừng gửi bưu điện, dạo này tàu xe dễ tắc đường lắm! Nhá!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Để đỡ phải lôi cái topic từ năm ngoái lên, em xin được có vài nhời cho kế hoặch cuối năm của chúng mình:
    Đi chợ hoa vào rạng sáng bình minh ngày 29 Tết đê!!!!!!!!
    Giao thừa lang thang Hà Nội đê!!!!!!!!


    ...Có những đêm vô cớ
    Biển dào dạt xô thuyền
    Ôi tình yêu muôn thủa
    Có bao giờ đứng yên...
  4. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107

    Hờ, rủ mọi người mà toàn bắt mọi người trả xiền cho mình thì ** ai dám đi
    Mở toàn là topic đóng, topic dường như chỉ dành cho riêng bản thân thì ai người ta reply?! Thôi thì để an ủi bà chị yêu quái Landai ta reply cái nhỉ
    Kế hoạch cuối năm của tôi
    1. Làm thế nào để đội bóng 7x HN quên đi là mình đang cầm 65K tiền quỹ đội.
    2. Làm bữa tất niên của đội bóng 7x HN vào ngày 15/1/2004
    3. Luyện chắn, tú, tam cúc, xóc đĩa ... để chuẩn bị đến nhà thằng cha PhuChan chăn gà kiếm xiền tiêu tết chơi.
    4. 5. 6. ... (Những kế hoạch không công bố được)
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chị gái gửi cho chai rượu Tây
    Bỏ vào tủ, khi nào buồn lôi ra nhấm một tí, may lắm thì kéo được 7 ngày.
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  6. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Kế hoạch đầu tiên của mình là sẽ phải đi lục hết xó nhà, góc tủ để tìm xem hai cái băng dở hơi của ả Lan Đài đâu, đặng còn làm cho ả...
    Kế hoạch thứ hai của mình là...
    Kế hoạch thứ ba của mình là...
    Bùi Việt
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Việc cuối năm à?
    1. Quét tước chùa chiền, mua thêm đèn nến đón khách thập phương
    2. Nấu thêm rượu, trữ sẵn thêm chó để phòng khi đói lòng
    3. Mông má các ni cô và vãi già để thu hút các thí chủ.....
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ đang vắt chân lên cổ
    Kế hoạch:
    1. Có chai rượu đây - nhà mình sẽ thịt nó vào lúc nào để còn mang đến nhờ
    2. Trả 1 quyển sách và mang cho mượn 1 quyển nữa - hic hic mình hứa mà mãi chưa làm ...mình củ chuối thật
    3. Rạng sáng 30 Tết - khoảng 3h sẽ đi mua hoa - có ai đi cùng không?
    4. .......
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch 1: Lão Bigdoremon xử lý ngay vụ Internet còn online Tết. Tiện thể mang đống sắt vụn qua hộ tôi, tiện thể hỏi năm nay có còn quấy chè kho nữa không, đăng ký một bát
    Kế hoạch 2: Chưa lên
    Kế hoạch n: đê suy nghĩ đã
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  10. Giang_Diu_Dang

    Giang_Diu_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dạ, kế hoạch của em là về quê ăn Tết, uống hết rượu của bố em, để bố em không còn rượu để uống nữa, hại lắm.
    Tiếp theo là em tiết kiệm thật nhiều tiền mừng tuổi để sau Tết này lên mừng đám cưới chị Lê Bình Minh ạ.
    Tiếp theo nữa là ăn uống nhiều cho lên cân để vào 7x gặp anh Phuongmap cho đỡ ngượng ạ...
    .......

Chia sẻ trang này