1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch cuối năm của tôi.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Kế hoạch của mình là
    - Phải nhắc cho Sếp nhớ bằng được là sếp còn chưa khao mình bát Bún Ngan , đã lâu lắm rồi.
    - Phải nịnh nọt cho kì được tên Hạnh gian ác đan áo len cho mình mà mình không mất xu nào mua len.
    - Phải ép buộc bằng được tên giac ác đó đan xong trước khi lên đây.
    - Phải nhắc nhở khéo thầy, năm mới mừng tuổi cho trò ( đội trưởng đội bóng nhở ?????)
    -Phải cố gắng không bị ốm và hỏi thăm trước nhà Sếp ở đâu để Tết còn đi đánh chắn kiễm xiền ăn tiêu. Túng bấn quá.
    - Phải thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ của chị riêu cua tí toét , và anh trọc đầu , để hai người còn nhớ mẹt mình mà mừng tuổi cho mình , mình vẫn còn bé quá mà.
    - Phải nhắc đến Nát bét thường xuyên , để Nát bét cho mình miễn khoản ra mua vé dài hạn . Tặng không luôn càng hay , mình ngại từ chối quá
    - Phải chăm chỉ , ngoan ngoãn để lão chồng Giang còi còn biết là mình đệ nhất ngoan hiền và mua tặng vợ quà tết, ( giúp đỡ hắn trở thành người tốt và biết quan tâm đến vợ con , sau này có khi nhờ mình mà lấy được cô nào hiền thật )-Phải cố gắng nhịn hắn để hắn mua tặng mình món quà mình ao ước.
    Cố gắng để hắn và mình sẽ mãi mãi không bao giờ cãi nhau nữa. Cứ như bây giờ là tuyệt .
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  2. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch của em là tương lai sẽ ko vỡ kế hoạch
    và hết tâm nghĩ ra mọi" kế "để thu "hoạch "nhiều lì xì
    xipong
  3. morehand

    morehand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của tôi là: Bầu hội nhậu vỉa hè làm organizer, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc nhậu thịt cầy giải đen, sau đó sẽ đi Karaoke, chọn chỗ nào vừa ca vừa dancing được thì tốt.
    Hội nhậu vỉa hè sẽ có trách nhiệm lựa chọn thời gian, địa điểm (cần sớm một chút để còn thông báo cho các members),... thêm nữa, cần dự toán kinh phí; một mặt kêu gọi các thành viên đóng góp, mặt khác cần tìm các nhà mạnh thường quân tài trợ chính thức cho giải thì tốt.
    Bên cạnh đó, cần chuẩn bị thêm bài vở, tả lả, chắn,...để chiều lòng nhu cầu của tất cả các members. ai thích ăn có ăn, ai thích uống có uống, ai thích chơi được chơi, ai thích ngủ thì chọn đối tác mà ngủ (điều này thì tự do).
    Mong được các bác ủng hộ. thanks
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của tôi:
    1. Một năm đầy sức khoẻ và không ...ốm (nắng mưa là chuyện của trời, ốm đau là chuyện của người không khoe) ''''khỏe''''
    2. Tiếng anh, điều mà tôi chưa hiểu rõ như người Anh ( Rất khó nói trước).
    3. Công việc cụ thể hơn những gì mà tôi luôn không cụ thể( cái này có thể được).
    4. Nghiên cứu thêm những thứ cần thiết cho công việc (điều này không đơn giản).
    5. Tôi không muốn là ...tôi (điều này có vẻ khó không muốn nói là cực khó)
    6. ?
    ==========================================
    Toàn bộ các chi tiết trên đây hoàn toàn bị nhầm lẫn
    Nhầm lẫn giữa 1 bên là kế hoạch của năm tới với kế hoạch cuối năm của tôi
    ============================================
    Kế hoạch cuối năm của tôi cụ thể hơn là tuần tới của tôi, tuần từ 12/1/04 đến hết năm:
    - Tối thứ hai 12/1/2003 sẽ tham dự lớp nâng cao 1
    - Tối thứ 3 nghỉ ở nhà
    - Tối thứ 4 máu thì 7xHN lên sàn
    - Tối thứ 5 sát nút vẫn có thể lên sàn
    - Tối thứ 6 tham gia cà phê nhân tối thứ sáu, tiếp đó tham dự trận Derby nội bộ của 7xHN, sau đó nữa sẽ là buổi tất niên cuối cùng trong năm của 7xHN
    - Tối thứ 7 một tối nghỉ ngơi hồi phục sau buổi tất niên
    - Tối chủ nhật hội chợ triển lãm giảng võ đê
    - Ngày và tối thứ hai à: lang thang internet
    - Ngày tuỳ công việc ở nhà còn tối ư: ngủ sớm chuẩn bị cho chợ hoa sáng 30 tết.
    - Giao thừa cùng 7xHN chắc khoảng từ 23h đến 5h hoặc 6h sáng hôm sau: Chúc mừng năm mới, cùng chung vui với những người bạn 7x, những con người tuy lạ mà cực quen, tuy không sống gần mà rất thân.
    -12h trưa mùng 1 tết: mở cửa để hít bầu không khí trong lành không ô nhiễm sau 360 ngày ô nhiễm nặng bởi xe cộ ồn ào.
    - Hết cuối năm rồi còn đâu. Nào ta cùng đề kế hoạch cho năm tới vậy
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Lão Trọc kia , em có cái 2100 xách tay xịn lắm mới dùng ít hôm , ko biết để làm gì . Mua ko em để giá hữu nghị cho
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 12/01/2004
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ối dời! Thế mày tưởng mơ ước của anh chỉ là Nokia 2100 à! Hôm đấy anh sẽ chuốc rượu "bọn chúng". Hê hê! Yên tâm là không những chỉ thu xiền trên xới! Anh còn kiếm được ối xiền từ việc luộc đồ từ xe "bọn chúng"! Mày xem có cái Cell phone nào xịn hơn thì hẵng lên kế hoạch a li mơi mơi anh nhá!
    Quả này trúng to!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Em thì có nhiều kế hoạch lắm các bác ạ ( cũng giống các bác thôi ), nhưng mà em là em vẫn cú cái vụ cưa mãi các bác 7X bên này mà chưa được, chính vì thế mà năm tới này em sẽ lại tiếp tục, nếu mà có kô được nữa thì các bác hãy cưa em đi nhé, híc, nếu kô thì khổ thân em chít các bác nhé. Đấy là kế hoạch lớn thứ nhì của em các bác ạ, còn cái thứ nhất là em cũng đang nhăm nhe một cô nàng ngổ ngáo cùng lớp mà vẫn chưa được, các bác giúp em với nhé, nhưng đừng quên vụ đầu của em đấy, em la em vẫn kết các bác hơn đấy, chẳng qua là cự ly của cô nàng này gần quá nên em mới thế thôi các bác ạ, thông cảm cho em nhé, em cin cảm ơn ạ.

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cô em nào mà biết sau Tết chị cưới thế? Thầy bói hử? Cho xem voi bi giờ
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch của miềng là vào tầm loạng choạng tối ngày 30 Tết, ra cửa hàng cho thuê băng đĩa, đeo kính đen khẩu trang bịt mặt như ninja ôm độ chục cuốn phim về nhà xem nhân dịp Tết (phim giè thì không biết ), hí hí hí
    cút hết đi, tiền là của tao

Chia sẻ trang này