1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Đại Hội German Club lần II tại Berlin 2003

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch Đại Hội German Club lần II tại Berlin 2003

    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai
    Phía trên toppic trời trong và mát mẻ
    Miền trung TP có ít suơng mù,và mây rải rác
    Tận cùng TP âm u và mây đen vần vũ
    Dự báo có mưa và giông kéo dài
    Cấp báo động chưa nghiêm trọng
    Nhưng đề nghị bà con tích cực tham gia post bài !​



    TXT

    Được tooleruz sửa chữa / chuyển vào 17/10/2002 ngày 16:53
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Dự báo thời tiết đêm mai và ngày kia.
    Phía tây của GC âm u, có lúc có mưa rào rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km... cái gì nữa ý nhỉ? Hồi xưa suốt ngày nghe mấy cái dự báo đến thuộc lòng mà bây giờ quên hết ròi.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  3. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    hehe.... sao hôm qua vừa là thời tiết, hôm nay đã chạy sang Weihnachten thé này? Ừa. Nghe you nói tui mới nhớ là cũng sắp tới Weihnachten ròi. Nhanh thật đấy. Hôm nay vào City đã thấy cơ man nào là bánh kẹo và một số ít đồ trang trí. Cây thông chắc phải đầu tháng 12 mới có nhiều. Hình như người ta đợi đến ngày 6-12, ngày Nicolaus hay sao ý nhỉ? Nói chung là rôm rả hơn tết ở VN mình nhiều. Ở TP nhỏ đã thế, ở Berlin và những tP lớn như Leipzig, Stuttgart, Frankfurt.... chắc phải nhộn nhịp hơn thế nhiều???
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Ừ trên này đẹp lắm.......lên đây chơi đê....rủ mọi người nữa bác Tienloi Thu Hà Cindy nữa !
    TXT
  5. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Thanh pho lon ma chi ?
    O Cho em cung nhon nhip lam ?
    Nhung hau nhu toan di sam quan ao thoi ?
    Banh keo cung co roi .....*lecker*
    Es fehlen nur Lichter .......und Weihnachtskr?Ônze ...
    Bac tooleruz moi thi tat nhien phai di chi nhoc - kho - tinh nhi ?
    Bac ay con schuldet chi em minh mot Tran don nua ma ?
    Thu Ha
  6. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    1. Advent năm ni lại đúng vào ngày 1.12 thế mới lổ chứ! Đừng có mua cây thông sớm làm chi, vừa đắt và đến ngày 24 thì lá nó rụng hết và cây thông như con gà trụi lông thê thảm lắm các bác à. Thường thì bắt đầu là 1. Advent (luôn là ngày chủ nhật), chấm dứt là 6.01, ngày lể 3 Vua. Nếu cần thì mua cây thông bằng PVC sài cho nhiều năm (như tui đây nè, có 39 DM thui, cao 1,35 m), nếu không thì khoảng 2 tuần trước đó thì mua thông thật, nhưng chú ý là có chịu nổi mùi cây thông không, chứ hổng thui bị mộng du ấy :-) Hy dzọng là Weihnachten năm nay có chút Schnee :-)
    Ti?,?nloi
  7. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ừa. Nghe bác Tienloi nói có lý. Sao bác không khuyên nó sớm sớm một tí. Hồi năm nào tui cũng mua cây thông từ sớm, về chăng đèn và các thứ lên. Làm sớm quá cây thông đúng là không được tươi. Không những thế lại bị mua đắt. Năm sau rút kinh nghiệm chơi cây thông bằng nhựa. Nhìn cũng chẳng kém là bao, mà xài mấy năm liền chẳng phải bỏ. Tiết kiệm được khối tiền.
    Vùng tui chẳng được nhiều tuyết như các vùng khác. Năm ở nhà thì Weihnachten chẳng có tuyết nhiều gì cả. Năm đi chơi thì.... hic hic..... tuyết trắng xóa, đặc không khí Weihnachten, nhưng đi thì khóc dở mếu dở. Cả Autobahn có mỗi xe mình đi. Sao cái vùng bắc Đức nó lại nhiều tuyết đến dễ sợ. Năm nay dự tính đi không biết có thực hiện nổi không nữa. Nếu không có tuyết chị em mình đến Berlin cho Tooleruz một trận nhé, Thu Hà! Đường nào thì chị cũng chạy qua Koblenz. Bác Tienloi ở Bonn à? Nếu ủng hộ chị em, lên gõ đầu Tooleruz thì rủ bác đi cùng. Cindy ở Trier à? Hay là đi Zug làm một vòng nhỉ? Bạn Thắng ở München có đi cùng không? Nếu không đi được thì bọn mình đến thăm bạn cái nhỉ. Có tiếp không đây?
    (Giả vờ rủ đông người, doạ tí mà Tooleruz đã bỏ chạy mất dép ròi kìa). Tooleruz đứng lại! Có xin lỗi không thì bảo? Xin lỗi đi thì tui nói Thu Hà bỏ qua cho
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  8. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Toàn các bác bên Đức bàn luận rôm rả. Em chả hiểu gì cả. Thế thời tiết ở ỏ Muechen thế nào hử các bác?
    [blue] ichliebedich
  9. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Weihnachten đầu tiên ở Germany ko bít nó ra làm sao nữa? Giờ này chỗ em cũng bán nhiều đồ lắm rùi, nhưng không được phong phú như ở đó. Năm nay chưa chắc em đi được. Em muốn về nhà cũ của em. Hẹn mấy người rùi. Trường hợp bị bãi bỏ, mọi người đi thật thì kêu em nha!
    Tớ ko ở München, nên ko bít. Nói chung là lạnh. Có ai ở München mới trả lời rõ cho bạn được.
    Anh tienloi ơi! Em thấy ở đây bán rất nhiều những Kalender cho tuần Adven là sao ạ? Trên đó có đánh các số lung tung. Theo em được biết, những tuần Adven họ đốt một vòng thông tết gồm 4 cây nến. Mỗi Adven là bắt đầu đốt 1 cây. Có ý nghĩa gì ạ?
    I've loved you from the start & always will....
  10. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Cindy , das sind nicht einfache Zahlen .
    Das sind , wie ich es wei?Y , die 24 Tage vom 1. Dezember bis zum 24.Dezember . An jedem Tag wird ein Fenster ge?ảffnet und da sind S?ẳ?Yigkeiten oder kleine Geschenke drinen . Das ist aber nur f?ẳr Kinder . Adventskalendar sind nicht nur in Form von Fenstern , es gibt verschiedene Arten , in Beutelform , in Geschenkeform ...etc......aber meistens in Fensterform . Diese Adventskalendar werden von den Familien auch oft selber gebastelt und mit ihren eigenen Geschenken oder S?ẳ?Yigkeiten gef?ẳllt . Es ist so ein Brauch von den Deutschen an jedem Tag , von diesen 24 Tagen bis zu Christis Geburt , ein Fenster zu ?ảffnen .
    Die Kinder lieben es jeden Tag ein kleines Geschenk zu bekommen . Mein Bruder ist auch so einer , er freut sich auch immer auf so was . Daf?ẳr wacht er immer fr?ẳh auf um es fr?ẳher zu ?ảffnen . Das bereitet den Kindern eine kleine Freude bis zu Weihnachten .Das versch?ảnert die Weinachtszeit f?ẳr die Kleinen .
    Ich war fr?ẳher auch scharf auf diese Kleinigkeiten *sch?Ôm* .
    Die Kerzen auf dem Adventskranz werden jeden Sonntag angez?ẳndet bis zu Weihnachten .
    Die Kerzen , die angez?ẳndet wurden , symbolisieren das Licht , das ,durch die angez?ẳndeten Kerzen an jedem Sonntag bis zu Christis Geburt , immer heller wird . Wenn Christi Geburen wird scheinen diese vier Kerzen wie ein helles Licht am Himmel .

    Thu Ha

Chia sẻ trang này