1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Đại Hội German Club lần II tại Berlin 2003

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nè, bửa đó có văn nghệ ở Frankfurt nên Nadeshiko muốn đi đó mà.
    Ti,nloi
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lại đổi hướng nữa ạ? Thế này thì.... em xoay hông kịp. Vấn đề quan trọng bây giờ là ngày nào? Hẹn gặp mặt ở đâu? Nhóc hông quan trọng. Ngày nào cũng được. Ở đâu cũng okay. Nếu mọi người hông quyết nhanh, Nhóc đi thăm anh trai Nhóc, rùi cùng lắm ghé thăm được thêm một người nữa, ai hoan nghênh ý.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Chưa gì mà đã đòi solo hết rùi....Quê lắm à nha ! Ghét thật ! Kiểu này chắc Mitdac khăn gói về VN luôn quá.......

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi, kiểu này chắc chả ai đi quá, chán thế chứ, không ai hưởng ứng cả, nếu 20 các đồng chí đi được thì quyết định ngày 20 họp luôn đi.
    to midac: yên tâm là giờ đấy vẫn còn tàu về Leipzig!!!!
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nhóc đã nói là Nhóc đi được mà. Mai có xe ròi, hi hi... Nếu quyết định hẹn gặp ở Leipzig thì cho mọi người biết địa điểm đi. Đăng kí chính thức ai đi. Mong là gặp được đông người cho vui.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đi đi, bằng mọi cách Mitdac sẽ lên Leipzig trong ngày 20......Mọi người cho địa điểm đi nhá !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  7. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sao đây? Sang tuần Nhóc được nghỉ hẳn 1 tuần. Hơi sớm hơn so với dự tính, nhưng chắc hông sao đâu ha. Thăm anh trai và Verwandten trong mấy ngày đâu tuần. Cuối tuần dành cho các bạn.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  8. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Mein Terminkalendar :
    Samstag -14 feier in Âschaffenburg
    Sâmstag - 21 Potsdam Weihnachtsfeier bei Bekannten
    Samstag - 28 Frankfurt Musikfestival
    Mein Kalendar für die restlichen Wochen dieses Jahres
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stürz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.
  9. fox_trang

    fox_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hi chi thuha:hichic sao co nhieu co de di the ha chi?chang bu cho em chang co cho nao de di ca, :(
    thui di vui ve nhe
  10. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hì hì, thôi thế này thì ai đi dược thì đi vậy, nhóc cứ sang đi nhé, khi nào đến Leipzig thì gọi điện cho Kid, 1 người Kid cũng ra đón, hy vọng các bạn đến càng nhiều càng tốt.
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này