1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Đại Hội German Club lần II tại Berlin 2003

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Nhoc-kho-tinh das mit nach Berlin fahren hast du es wirklich vor ?
    Wenn wir uns wirklich treffen dann schlag ich vor das wir uns in K?ảln treffen . K?ảln ist zur Weihnachtszeit sehr sch?ản . Der Dom ist ,wenn es Schnee gibt , Schneewei?Y bedeckt , ist doch Traumhaft oder ? K?ảln ist doch auch eines der gr?ả?Yten St?Ôdte Deutschlands und es ist n?Ôher als Berlin ! Ich mag Berlin nicht , dort ist es total bl?ảd . K?ảln ist viel sch?ảner , ruhiger und romantischer . Ich mag die Atmosphere in Berlin nicht. Und der Tooleruz kann , wenn er will , auch hierherkommen .
    Fast alle wohnen doch in West Deutschland nur unser lieber Tooleruz ist in Ost Deutschland also kann er auch
    hierherlatschen ....eh ich meine fahren . *ggg* Und ?obrigens wenn du mich weiterhin auf die Palme bringst tooleruz , dann fahr ich wirklich nach Berlin und verpass dir eine , auch wenn du Cindys Lehrer bist .*ggg*
    Thu Ha
  2. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo Nadeshiko ... cứ một ngọn nến được đốt cháy thể hiện cho một khoảng thời gian "gần đến" để mọi người lo nghĩ đến ngày "xum họp" dù người ở xa hay ở gần cũng luôn phải lo thu xếp ngày rãnh để xum họp gia đình. Cứ từng cây nến "trôi qua" là như thúc dục - mau mau mua quà, gói quà, lục lọi trong trí nhớ ra người xa người gần để viết Card, đửng bỏ quyên ai hết.
    Ngoài ra ngọn lửa của cây nến nó còn cho một ý nghỉa "ấm áp và hòa bình" (vì ngọn lửa của cây nến tự đốt chính nó), cũng là thời gian quên đi hết những hận thù để cùng quay trở về với nhau trong hòa bình.
    Còn có món "ngỗng (Gans) quay" nữa, đây là món bắt buộc phải có trên bàn ăn vào ngày 24.12 cũng như một ly Glühwein
    Hàng năm vào dịp Weihnachten thì tui hay qua Mỹ (New York) cho đến hết tuần lể thứ I trong năm, ai muốn đi theo thì sẳn sàng, khỏi lo sợ là không có chổ ở.
    Chợ Christkind ở Nürnberg rất nổi tiếng nên đi đến đó chơi và mua bánh kẹo (một "thùng" giá cở 39 ?,? ăn ba tuần Weihnachten cũng chưa hết). Ai thích thì lái xe qua Paris chơi, trong những tuần Wehinachten rất lộng lẩy, rất thơ mộng (chổ Nhoc-kho-tinh qua Paris gần xẹt, lái xe di Köln hết 2-3 tiếng, Kölner Dom so với Paris thì thấm vào đâu, lái xe qua Paris thì cũng gần như nhau), giá vé máy bay bây giờ cũng rẽ, đi Berlin thì bằng máy bay có lẽ tiện hơn là lái xe.
    Còn ở Việt Nam thì Weihnachten ở đâu là dzui nhất vậy hở? Weihnachten bên Mỹ thì quá extravagant, chứ không giống như ở Europa :-)
    Ti?,?nloi
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Cứ rủ đi...he he!!!!...đây đóng mấy cấy bảo hiểm rồi đấy nhớ ! nghe lời KKK đấy !....hôm nọ về Box FCB bị lão chủ tịch cầm đá đuổi .... nên về đây phải đề phòng chứ he he !Xem nào kiểu này khối công ti bảo hiểm phá sản đây.....alianz, victoria, axa .....v v!!!!
    Nào ai đăng kí đánh chỗ nào thì đặt chỗ hết đi....he he cấu, véo chẳng hạn thựơng cẳng chân hạ cẳng tay .....Ấy chết nhưng phải chừa chỗ hiểm ra...nhá !!!!!!!
    Weihnachten được nghỉ đã thì thôi....sau đó lại đến tết he he lại được đốt pháo rùi....chả hâm như ở nhà mình cấm đốt pháo chứ ! ....
    TXT
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Wow... TP K?ảln chỏằn, thanh ni?ên tỏằƠ tỏ?ưp nghe nói c?âng nhỏằTn nhỏằTôi vỏằ>i anh ?'ôi ngặ?ỏằ?i xa lỏ?Ă. Tỏằ? phặ?ặĂng trỏằ?i chỏ??ng hỏ?ạn quen nhau.
  5. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    Weihnachten bên Mỹ thì họ phóng đại quá nên chẳng còn có vẽ là Weihnachten nữa, cái gì cũng "soooo big", cũng là dịp để cho Coca Cola quản cáo! Nói chung thì giống như Party hơn là Weihnachten.
    Ti?,?nloi
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Captain-lat ở Berliin mà tớ không biết nhỉ !.....tớ lên ấy suốt ,mà Luca đâu mất rồi nhỉ biến mất hút cả tháng nay....Weihnachten Nhoc -khó -Tính rủ mọi người lên Berlin chơi đấy....hic chủ yếu đòi đấm tớ....Tớ rủ thêm Luca với bác Captain-lat....uýnh lại giờ.......hề hề nói thế lại sợ không giám sang nữa!!...đừng lo hai bác ấy hiền lắm..he he !
    Ke ke magst du Berlin nicht oder Thu Ha ,hier, überall in Deutschland finde ich sehr toll ,irgendwo es könnt wie zu Hause sein ...hehe will auch mal nach West fahren .Vielleicht besuche ich Geschwister Nhoc-kho-tinh und Thu-Ha-Kho-Tinh
    TXT
  7. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ Weihnachten như vậy đâu có bằng Germany mà anh năm nào cũng qua thế? Nếu là sang thăm người nhà trong dịp này thì lại là một điều dễ hiểu
    Sắp tới Weihnachten. Bên Đức em thấy họ bày bán cả mấy cái như tích uống trà, dưới là cái bếp, bên trong có chỗ để nến (chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi). Mình có thể cho nước vào trong ấm + thêm vài giọt Duftöl (in der kleine Flasche), rùi đốt nến lên toả mùi thơm rất dễ chịu. Đặc biệt tới đây Weihnachten, ngoài trời tuyết rơi, trong nhà mở lò sưởi đốt nến với Duftöl của Weihnachten thì ...... ko khí đầm ấm dễ chịu phải biết.
    I've loved you from the start & always will....
  8. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Cindy
    cằn gì mua mắy thứ đó, uổng tiền để ăn Haribo sướng hơn:-) Cindy lắy cái Untertasse, rùi lấy cái Gulash Dose đục ở giữa một cái Loch để cho có chổ bỏ Kerze vào và Duftöl rùi đốt lên. Nếu lười thì lấy cái Teller cho Duftöl vào rùi để lên Heizung, không sợ chắy nhà nữa.
    Meine Eltern sind dort, sang đó ăn Seafood đã lắm mà còn rẽ nữa, Weihnachten thì chẳng ra gì bởi vì dân Mỹ dùng Weihnachten để đi chơi, đi du lịch nhiều hôn là để xum họp như dân ở Europa.
    Ti?,?nloi
  9. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Cindy und Schwêsterchen- nhoc kho tinh ==>´könnt ihr mir mal êure e-mail geben ?
    Ich schicke euch ein interessantes Spiel .
    Thu Ha
  10. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Ý tưởng hay đó anh! Mai em thử làm theo. Tiết kiệm tiền mua Haribo ăn
    Anh có biết cuối tháng này là Helloween. Ở Đức thì ko được nghỉ. Còn Mỹ chắc là có phải ko ạ? Họ tổ chức ra sao ạ?
    E-mail của tớ là ngocanh8283@yahoo.de
    Đừng hù tớ nhân ngày này nha, Thu Hà!
    I've loved you from the start & always will....

Chia sẻ trang này