1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Đại Hội German Club lần II tại Berlin 2003

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    tui chưa có thử Helloween ở Mỹ nên hổng biết nó ra sao :-(
    Ti?,?nloi
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Làm theo kiểu bác Tienloi bày đúng là tiết kiệm tiền, nhưng đặt lên bàn ăn, hoặc bàn trong phòng khách không ổn lắm. Cái đó để trong phòng ngủ là hợp nhất.
    Weihnachten, người ta treo ở cửa ra vào một cái vòng thông tết có cài mấy cái quả thông khô và vài ba thứ lên đó. Có ý nghĩa gì không?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  3. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì đó chỉ là tục lệ trong Weihnachten báo cho người ta biết là gia đình tui đang đón Weihnachten chung cùng con cái, cháu chít với nhau.
    Nè NKT, bảo đảm nó đẹp và rẽ tiền nữa, tìm cái Unterteller nào đẹp một tí, Gulasch Dose thì lấy Alu-Folie bao lại rồi vẽ cái gì lên cũng được lắm đó.
    Ti?,?nloi
  4. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, nhìn qua nhìn lại toàn mấy bác wessy bàn chuyện, sao mà thèm thế không biết, hết di mua cây thông này lại đến mua bánh kẹo, còn em, huhu ossy nên Weinacht la phải đi cày các bác ạ, cái số em nó khổ, không Weinacht nào là được ở nhà uống rượu ăn cơm cả, toàn phải sang West đi làm.
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người tích cực bàn chuyện WN lại thấy chạnh lòng. Sau WN đến Tết nhanh lắm cơ, huhuhuhu buồn phải biết. Đầu tháng 12 tớ sang học ở Aachen, chẳng biết thế nào???
  6. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    @caphechieuthubay,
    thế thì hứng đúng mùa đông của Tây Au rùi, rét rụng tai đó, ăn nhiều cho béo không thì sang rùi chết ốm ha ha
    http://www.ddvd.net.tc
    Luongy
  7. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gute Idee! Bác Tienloi quả thầt đáng khâm phục
    To Kidgunner: Đúng dịp Weihnachten thì ai mà chẳng được nghỉ hả bác? Bác sang West ở đâu thé? Tui sang rủ bác đi chơi luôn
    Ừa. TCM nói đúng đó! Em Caphechieuthu7 phải cẩn thận. Lạnh không chịu nổi đâu, ròi lại ốm đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe! Tháng 12 sang trước Weihnachten hả em? Chị lại rủ em đi chơi cùng. Có đi không em gái?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
    Được Nhoc-kho-tinh sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 31/10/2002
  8. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    to Nhoc-kho-tinh: Hay ha, noi phải giữ lấy lời nhé, chắc là tui sẽ sang Düsseldorf, mà Nhóc ở đâu thế?
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Okay! Abgemacht! Tui ở Saarbrücken. Hơi xa chút, nhưng đi được. Không sao. Lúc nào thì biết chắc chắn bác qua đó? Nếu bác ở Leipzig cũng okay luôn.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Huchuc, TCM dọa ghê thế, em sợ run cả người. Chỉ có chị Nhoc-kho-tinh là dễ thương nhất, rủ em đi chơi này. Mọi người phải học tập đấy, biết không? :)
    To live is to fight

Chia sẻ trang này