1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Đại Hội German Club lần II tại Berlin 2003

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay HALLOWEEN tớ MỚI đuợc nghỉ một ngày nên mới có thời gian vào đấy!!!...đông thành viên mới nhờ....trông tấp nập phết...chen mãi mới vào được đây...mọi người chuẩn bị WN đến đâu rồi.....ta !...
    Mang không khí giống hệt tết trung thu nhà mình....cũng ***g đèn đủ kiểu ,đủ thứ nhưng được làm từ quả bí được khoét rỗng bên trong...người ta gọi là Halloween....hề hè .vui phải biết
    ê nhoc định không lên đây uýnh tớ nũa hả ,,,,he he ngại rùi phải không....?
    TXT
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    To Caphechieuthu7: Học thì ai mà chẳng phải học hả em? Nhưng Weihnachten thì ai cũng được nghỉ mà. Chị lớn tiếng rủ mọi người đi chơi là rủ trong dịp Weihnachten, chứ bây giờ thì chị cũng chịu.
    HALLOWEEN tui chẳng đi dâu cả. Buồn ngủ chết người, nên đi ngủ sớm cho khoẻ. Nghe nói ở mấy cái Disco chơi tối qua nhộn nhịp lắm. Mặc áo phù thủy, hoá trang thành ma quỷ nhìn thì chẳng thấy sợ, mà chỉ thấy buồn cười thôi.
    Việc uýnh Tooleruz vẫn cứ uýnh như thường.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  3. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Halloween thì chả có quái gì mà vui cả, chỉ khổ lũ trẻ con, đến nhà mình xin kẹo mỏi cả mồm mà không được cái nào, hĩ hĩ. Không phải tại mình tiếc, mà nhà có bao giờ có kẹo đâu!!!
    to nhoc-kho-tinh: OK cả hai tay luôn, hìhì có người rủ đi chơi thì còn gì bằng, sang đấy xong sang Hà Lan luôn nhé, okie?
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, chị Nhoc-kho-tinh hiểu nhầm rùi, y' của em là mọi người phải học tập chị về khoản dễ thương và tốt bụng i', chứ đâu dám......
    To live is to fight
  5. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Sao ạ? Mọi người định qua Holland thật ko ạ? Qua đó để em dẫn đi chơi cho ạ.
    Đêm Halloween em cũng chẳng đi đâu cả. Mua sẵn mấy gói kẹo cho tụi nhỏ, nên không ko bị rơi vào hoàn cảnh như Kidgunner, hi hi...
    Caphechieuthu7 bao giờ qua? Có đi chơi cùng mọi người ko nè? Qua HL cùng mọi người cho vui. Bên Amsterdam vui lắm!
    I've loved you from the start & always will....
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định qua HL một chuyến, nhưng thằng bạn nối khố ở bên đấy tháng 12 nó lại vù về VN.Điệu này chắc ăn Noel tại nhà quá.Chán vật !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  7. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mein lieber Mann! Sao đi nhiều nơi thế hả bác Kidgunner? Thế này thì Weihnachten làm gì còn thời gian dành cho gia đình nữa? Nhưng rủ bác đi cùng kiểu gì cũng phải đến Berlin, kể cả là chỉ vài giờ. Chỉ cần tui đủ thời gian uýnh Tooleruz mấy cái, ròi ta đi tiếp, okay!
    Hì hì ........ cả nhà đã nghe rõ em Caphechieuthu7 nói gì chưa á? Học tập nhé!
    Cứ rủ ào ào, ai cũng tưởng đùa, ròi cuối cùng chẳng ai đi cho coi. Tui rủ đi thật đấy, bác Kidgunner và mọi người ạ. Có cả Captain_lat ở Berlin, có rảnh không?
    Không biết sang thăm Mitdac có vấn đề gì không ta?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  8. thangdktd

    thangdktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vui thế, cho tui di với.
    Nhưng tui đang ở VN, hẹn mọi người năm sau nhé.
    Kiểu gì cũng phải cố mà sang bên đấy, nghe mọi người kể chuyện vui quá.
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...các bác sang chơi với em thì em hoan nghênh....có điều hehe em ở xa quá hehe tuốt Sachsen lận...

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    sachsen thì ..... vô tư đi nhá khoảng 2-12 đến 8-12 tooleruz chính thức có mặt tại Dresden. theo tớ dẫn đầu phái đoàn không người ....chỉ mỗi tớ mà lậy ! TRỐN LÀ CHỦ YẾU MÍT Ạ ! dạo này bà già thuê sát thủ đến đông quá....hic hic cho tớ trốn nhờ cái......đi ....đi
    TXT

Chia sẻ trang này