1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch đi chùa Hương tháng 2 âm lịch -> các bác cho ý kiến cái nhể ? Xem trang 1 để có thông tin m

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 16/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    muốn ăn chơi theo cái đám chơi bời này quá đi mất thôi .... có ku nào đón tớ ăn chơi được ko?
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    về nhà rồi mà còn lắm chuyện nữa.
        
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tớ thông báo với cả nhà : Do tay tớ đau bó bột nhưng đỡ chút rồi nhưng tớ không đi được xe đi được nhưng không dắt được khổ thế đấy ... Nếu cả nhà không ngại vì cái tay tớ thế làm phiền mọi người thì tớ sẽ có mặt nhưng nhờ 1 bạn gái giúp .. "ngồi cùng xe" hi` .. có bạn nào đồng ý tớ sẽ có mặt hì trả lời nhanh cả nhà nhé mai 1 rồi

    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  4. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Thế này chắc cho một đàn gà trống xuống áp tải nhé .
    Welcome all of you


    Mai khong kha len duoc !!!
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có bạn gái nào cho đi cùng thì đi cùng 1 chàng gà nào đơn côi 1 mình cũng được mà.NL cứ đi đi ko sợ cô đơn đâu.
    Always Smile
  6. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tao mà đi nạc thì tao dải xéo mày. Nhớ đấy 1 rưỡi mai tao vào----> đón tiếp theo nghi lễ cao nhất nha''
    [​IMG]
  7. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ok thế tớ sẽ có mặt nhưng tớ chỉ muốn chị gà mái nào đèo tớ thôi hì .. Tớ đã quyết định rồi hôm nay là ngày cuối cùng của năm tớ quyết định luôn cho năm sau .. Cái gì nhớ thì nhớ và quên thì quyên .. một năm mới 1 ngày mới 1 con người mới .. nên quyết định tìm đến hội gà nhờ giúp đỡ ... để sao 1 năm mới sẽ vui vẻ không có nỗi buồn ..............

    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  8. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Pam tui co phải đón tiếp theo nghi lễ cao nhất của Pam ko
    Luôn tin vào chính bản thân mình .
     PAM
     
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi chơi vui vẻ nhé nếu có ăn uống gì nhớ phần tớ nhé .. tớ không có mặt thì đừng ai nói xấu tớ nhé không nhớ tớ đứng đấy lại cứ nói ngọc ly gì gì thì chết ... ọp nai vui vẻ cả nhà nhé

    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hic thế bạn Ly ko đi à Mà bạn này thỉnh thoảng có kiểu viết ko chấm ko phẩy, quen quá! Hồi xưa thỉnh thoảng tớ viết tâm sự ( = nick khác) cũng hay viết kiểu đấy!
     
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...

Chia sẻ trang này