1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch đi du lịch bụi tại Huế - hãy cùng tham gia với chúng tôi.Khởi hành ngày 27/7. Hội đi Huế of

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Massimiliano, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào đi được đầu tháng thì liên hệ với tớ, chỉ cần 2 người nữa tham gia là bọn mình có thể đi được rồi. Vì tớ và em gái tớ đang định đi Huế - Đà Nẵng.
    Được old_girl sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 30/06/2004
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
  3. luuhocsinhchina

    luuhocsinhchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chung ta to chuc 1 doan di nhe, dnag dinh di choi ma chau biet di dau, sau 1 nam hoc cnag thang ben trung quoc ma
  4. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang định đi Huế và Hôij An ! nhưng nếu đi vào cuối tháng thì có vẻ là hơi khó !
    nếu ai có dự địng đi vào đầu tháng thì liên hệ với tôi !
    YM nhangheo_xautrai_codon
  5. xincacbac_giupchau

    xincacbac_giupchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bac'''' oiiiiiiiii tui nhịêt liệt vui mừng đăng kí tham gia cùng!
    Co'''' bac'''' nao` co'''' kinh nghiem di (tốt nhất là có chị toet, anh vuthanhminh,...........) A` ma` bác vuthanhminh oiiiiiiiiiiiiiiii sao chuyến này kô thấy bác tham gia vậy nhỉ?
    bác Massimiliano nhớ liên lạc với cháu nhé!!!!!! cháu chờ tin!!!!
    nào chúc mừng chuyến đi thắng lợi
    Được xincacbac_giupchau sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 01/07/2004
    Được xincacbac_giupchau sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 01/07/2004
  6. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    tui cũng từng đi bụi miền trung mùa hè, có mấy cái muốn share zới mass:
    1/ tuyệt đối ko theo mấy cái ks của Sinhcafe giới thiệu. Cứ zô tới Huế đi loanh quanh đầy ks mini. Ko thì hỏi 1080 trước hoặc mua guide book xem trước. Nếu kẹt nữa khi đến huế cứ đến trước ks century (cạnh ks HƯơng giang) có con đường nhỏ, trong đó đầy ks mini. KS Sinh chán mà chém. Nhất là đặt trước còn chết nữa (xe cộ thì rất tốt). Có lần tui bị nó chặt phòng 450k trong khi ra đến nơi mắc nhất chỉ có 250k. Hỏi thì nó nói là thuế này thuế nọ tá lả. Sau đành mất tiền book (10%) đi chổ khác.
    KS ở Huế (cả Đà Nẵng hay Hội An) khoảng 150k là ngon lành. Đặc biệt ở Hội An, thấy KS ngay trung tâm phố cổ zới hồ bơi các kiểu thì cứ .....mạnh dạn mà zô. Giá tối đa khoảng 250k thôi.
    2/ nhớ luôn thủ chai nước trong ba lô và ....uống đều đặn mỗi 1/2h. Nếu ko sẽ chết zì nóng. Tháng này đặc biệt ở Huế nóng ko thể tả. Nhưng nếu uống nước đều sẽ thấy dễ chịu. Nếu ko rất mau xuống sức, đi chơi mất zui.
    3/ Quán ăn ở miền này, đặc biệt là Hội An, thường làm rất lâu. Phải kiên nhẫn. Ở Huế có bún bò, nếu muốn dễ ăn thì ra Lý thường Kiệt. Còn muốn ngon thì lên Đập Đá (ko nhớ chính xác), nhờ lễ tân ks chỉ cho, nhưng mà ăn gánh lụp xụp. Cơm hến cũng zậy, ăn gánh ngon hơn nhiều (gánh này ở đâu gần ks Morin). Ăn chè thì qua Thương Bạc (bến sông phía bên kia sông Hương, dân Huế gọi là bên thành hay sao đó). Tốt nhất nên làm wen cô Huế nào rồi nhờ dẫn đi (dân Huế zới HỘi An dễ thương lắm, mà đẹp nữa).
    4/ Ở Huế có cái rất đáng xem là đèn cầu Tràng Tiền buổi tối. Có điều chỉ bật khoảng 2h thôi (từ 7h-9h thì fải). Nếu muốn coi thì nên canhgiờ, ko là tiếc đó.
    5/ Tuyệt đối ko tham gia khoản "xóa đói giảm nghèo" chị em ta ở Huế. Xứ này rất hiền nhưng ko hiểu sao riêng zụ đó là quá sợ. uống chai bia hết 500k là thường. Mà tụi nó ko ngần ngại lột trần ra nếu lục túi ko thấy tiền. Ko tin tối tối đến trước ks Hương Giang ngồi ăn cháo não của mấy gánh ven tường, lâu lâu sẽ thấy vài chú "ôm đầu máu" chạy zề. Ở Hội An thì yên tâm, kiếm cũng ko thấy "zụ đó", kể cả massage lành mạnh. Hội An chắc là xứ du lịch "mẫu mực" nhất thế giới. Quán nhậu 10h đóng cửa hết. Chỉ còn 1-2 cái bar cho tụi Tây còn bán bia, mà toàn bia Larue ko hà. Có điều chịu khó đi khoảng 15km ra khỏi thành phố thì ....đầy.
    6/ Zô Hội An đừng wên ghé Mỹ Sơn. Nhiều cái hay lắm. Nhất là mấy cái ....Linga.
    7/ sao ko ở Đà Nẵng chơi ít ngày. Đà Nẵng có ngũ hành sơn, hơi bị đẹp, có biển T20. Nhất là nên lên Bà Nà uống rượu ngắm trăng. Đẹp ko thể tả. Nếu đi Bà Nà thì nên chuẩn bị thuốc chống say. Đoạn đường từ chân núi lên đỉnh (20Km) do các tay lái lụa xe cá mập đảm nhận, chạy kinh hoàng. Trên Bà Nà có khu KS Lê Niêm khá hay: nhà gỗ trên vách núi, nhìn thẳng về Đà Nẵng. Tối mây bay ngang người, ngồi đốt lửa uống nếp mới, message cho em gái Đà Nẵng thì ....ôi thôi thèm wá. Nhắc luôn là lên Bà Nà hay tức cảnh sinh "tình", mà trên đó ko có đâu. nếu muốn nên chuẩn bị trước, "vác" theo từ Đà Nẵng.
    8/ Xe của Sinh chạy từ Huế đi Hội An có ghé Đà Nẵng nhưng phải báo trước, xe dừng ở bảo tàng chàm. Từ Đà Nẵng cũng có thể đi HỘi An bằng cách đón xe ở điểm này (tất nhiên phải báo trước). Sinh ko có văn phòng ở Đà Nẵng đâu. Nên tham quan bảo tàng Chàm ở Đà Nẵng trước rồi đi Mỹ Sơn để có cái nhìn tổng quát, sẽ thấy thú vị hơn (nhất là có dịp so sánh các loại ....linga).
    9/ Nói chung đi bụi xứ này giá cả phải chăng, an ninh rất tốt, con người dễ thương (trừ Đà Nẵng hơi ba trợn). Buổi sáng ở Hội An có 2 dạng ăn sáng: ăn tiệm (hay trong ks) và ăn gánh. Theo tui nên ăn gánh zì bạn sẽ có cơ hội bắt gặp các giai nhân tuyệt sắc phố cổ. Còn tiệm lớn toàn khách du lịch ko hà.
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Huế thì lâu rồi tôi không đi nên thông tin không cập nhật còn Hội An thì khách sạn giá rất rẻ cớ khonảg 100-150k nhiều vô kể. Ăn uống thì có một quán gần sông Hoài, quán mà có bàn đầy sáp nến hình thù quái lạ ăn ngon mà giá cả dễ chịu. Nói chung giá ăn uống ở Hội An rẻ lắm. Thuê xe máy 50.000 đi cả ngày, các bác có thể thuê xe máy ra bãi Non Nước tắm, đẹp quên chết. Đồ may ở Hội An rẻ mà đẹp, tôi may một bộ Suite 400k một ngày lấy, mặc gần 2 năm rùi giờ mặc vẫn đẹp. Đến Họi An mua tour ba lô đi chơi Mỹ Sơn với Cù Lao Chàm nên tính thế nào để đến Hội An vào đêm rằm thì sẽ rất đẹp. Lưu ý khách sạn ở Hội An phải có giấy kết hôn thì mới cho nam nữ ở chung. bác nào dẫn vợ đi phải chuẩn bị còn bạn gái thì thuê 2 phòng.
  8. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Grazie bác lamole...Nếu tính về khoản đi bụi thì tôi cũng một hai lần nhưng toàn xuôi lên miền ngược..híc...Còn lần này là tự thân vận động...
    Như vậy theo như bác chỉ dẫn tôi có thể hiểu được một số vấn đề chính.Bên cạnh đó tôi muốn hỏi thêm một chút:
    -Một chuyến đi như thế từ Huế vào Đà nẵng lần bác đi tổng kết khoảng bao nhiêu k trên mấy đầu người??? Với khoảng 1500k cho một chuyến đi từ Huế đến Đà nẵng ( bao gồm chi phí ăn ở - vé thắng cảnh - các khoản đi lại - quà cáp là fix được chứ ???)
    -Khi về ta lại bắt xe đò về hay nên đi tàu thì hơn???
    - Về cái vụ chém người không thương tiếc ấy, vậy tức là vào những hàng quán rong ven đường nên cứ lịch sự hỏi trước giá hay vào những hàng quán có niêm yết cẩn thận...???
    - Tất nhiên khi đã vào Huế là phải làm quen với mấy em xứ Huế rồi ( Về điểm con gái Huế xinh xắn và dễ thương tôi đồng ý cả 2 chân 2 tay với bác)
  9. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    chém là nó chém tiền hotel thôi, chớ ăn uống thì rẻ lắm, ko phải lo.
    đi từ huế ra Hội An tiền xe đâu khoảng 70k thôi. có lần tui đi từ Đà Nẵng ra Huế chơi nguyên ngày, hôm sau zề lại, đem theo 400k mà vẫn dư (lần đó định sáng đi chiều zề, đến nơi wen 2 em dễ thương nên ở lại luôn, hành lý cóc có, thậm chí ko có CMND nên phải chạy zòng zòng tìm hotel). Nếu đem cỡ 500k thì xênh xang quà cáp được rồi.
    wên nói là ở Huế zới Hội An hotel gắt lắm (đúng như ông zì nói ở trên đó). Ko có CMND là khỏi mướn phòng. Lần wên CMND mém chút ngủ ngoài sông Hương. Sau có chú xe ôm .....cho mượn CMND mới có phòng (zậy mới nói dân Huế dễ thương mà).
    Ở Hội An hay Huế các tour inday rẻ lắm. Như đi Mỹ Sơn có 50k, đi thăm làng nghề trên sông có 60k (thăm 3 làng bằng xuồng, mà kì đó khách vắng có 2 thằng xuồng cũng chạy).
    Nói chung nên có khoản để dành mua vé Sinh zề thì tốt (tốt nhứt nên mua khứ hồi, tụi nó open vé cả tháng mà, lo zì). Như tui hồi đó "bể" kế hoạch, phải đi xe lửa zề thì ......ôi thôi. Vé xe lửa mua ở ga nhỏ khó chịu lắm. Xe lúc có lúc không. Mà mùa này đi xe lửa thì khác nào tra tấn.
    Đi Hội An nhớ ra cửa Đại tắm. Ở đó được cái là toàn .....Tây tắm nên rất khoái. Tức là các em xuống biển là chơi Bikini, cóc có zụ ....đồ bộ tắm biển như chổ khác.
    Từ HỘi An đi Đà Nẵng có xe buýt, giá đâu khoảng 15k. Không xa lắm đâu.
  10. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Từ Đà Nẵng đi Huế có trăm mấy cây số hà, xe nó chỉ ngừng ở lăng cô ngay chân đèo Hải Vân. Đồ ăn bình thường chớ ko mắc đâu. đừng lo

Chia sẻ trang này