1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch giải stress - vui chơi sau các kì thi

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch giải stress - vui chơi sau các kì thi

    Đi chơi, vui chơi đê....................Các bạn đã mệt mỏi vì thi cử quá rồi. Monster đề xuất một chuyến đi chơi, thời gian không dài, chỉ một ngày thôi. Chuyến đi sẽ giúp các chuột vui hơn và gần gũi hơn.

    Lần này chúng ta sẽ đi Vũng Tàu thăm bác Kazuyza. Chúng ta sẽ đi thăm rẫy nhà bác, rồi đi "thăm" suối nước nóng Bình Châu (vì rẫy nhà bác cũng gần suối luôn). Nếu còn thời gian chúng ta sẽ lên ngọn Hải đăng ngắm cảnh, chụp hình. Monster nghĩ là vui lắm. Đồng thời cũng tra hỏi bác Kazuyza luôn tại sao lúc nào cũng trốn tránh hội chuột nhiều đến thế, chẳng lần nào off có mặt. Không vào hang chuột thì làm sao biết chuột như thế nào, phải không ?




    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 12/07/2003
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Về thời gian, sáng đi chiều về. Ta sẽ chọn một ngày nào đó vào cuối tháng 7 này, vì đầu tháng 8 bác Kazuya đã lên thành phố rùi. Nếu chậm chân bác ta sẽ trốn luôn...coi như tiêu tùng một thành viên trong mục tiêu mở rộng thành viên vì sự phát triển của box.
    Về phương tiện thì tùy theo số lượng, có thể là đi xe du lịch, có thể là đi xe gắn máy. Nhưng Monster thích đi xe gắn máy hơn, vì nó cơ động, ít ràng buộc.

    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 12/07/2003
  3. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ 2 tay 2 chân luôn.
    tui có 1 cái xe....
    luôn luôn lắng nghe, hong biết có hiểu hay không thôi?
    (3-5-7)
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Còn Maianh@ ở Vũng Tàu nữa đó!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  5. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tui ko có bằng lái
    Hic hic, that bai hoai
  6. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cần giè bằng lái chứ Tse@, chạy se 50 mờ lo giè !

    Tí cô đơn

    Nếu như yêu là nhận, có ông vua nào giàu có hơn tôi ?!?​
  7. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế? Tui đi xe 80 mà!!
    Hic hic, that bai hoai
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Khùng hay sao mừ đi VT bằng xe 50 ông?
    Ai đi thì đi đi nha. Lên tới đó cho tui gửi lời thăm mấy người ở dưới đó... Hihihi...

    Cassie Love
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có Kakapoo và HSTY rồi. Còn ai nữa không ?
    Tới 2Tsé@ : không có bằng lái cũng không sao, có người chở mừ !
    Tới Chit@ : không đi thì thôi nha bà nội, nói một câu làm thất vọng quá xá.
  10. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Tớ cũng ở VT nè, các bác xuong chơi, thì mời các bác uống cafê TNT@ đường Trương Công Định,ai uống thì tự trả!!!hehehehe
    La vie sans l''''amour comme canh chua sans la me!!!!
    Mãi dành tình iu cho Chip@ love@ dzà Tờ-sờ-e@

Chia sẻ trang này