1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch giao lưu, gặp gỡ, offline, conference...(KẾ HOẠCH ĐÓN NĂM MỚI, TỪ LÚC 9H NGÀY 1/1 TẠI BÊ TÔ

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    gớm nhể ...chú anhdangyeu nhanh chân gớm..chưa gì đã nhảy bộp vào tường thuật gùi ...chú hình như là tường thuật thiếu một số cái hay ho roài..để chị chyp tiếp lời há:
    Theo nhời của bác Trumaddeep là 9h anh em có mặt để bàn loạn và làm gì gì đó như đã post ...hớ hớ...9.15 phút tchyp có mẹt ở Bê Tông và ..nhà cửa sạch vô cùng nhưng vắng te ..thấy có chị Hường ( hồi sau này mới bít ) ở trong nhà ..gõ cửa mãi không thấy pà chị quay ra làm mình tưởng nhầm nhà ...hờ...quay lưng đi zìa ..nghe tiếng kêu thất thanh của tasma ...cậu bạn đầu bù tóc rối chui ra từ cái tổ sâu bên cạnh phòng 3..chậc ..sau khi đưa tasma đi ra giải quyết chiện riêng thì gặp Trọng Tuấn sắp chết rét , mồm miệng cứng đờ vừa đi ăn mì gà về ( đói quá ) ...3 tên cùng sánh vai trên em ju xinh đẹp về nhà thì đã thấy có anhdangyeu, em An ( nhân vật này nằm trong tầm ngắm của mí người ...bác Minh là thí dụ ) và chị Hường ...lúc này được giới thiệu mới bít ( đúng là hàng xóm láng giềng cả nhưng chả ai nói đâm ra chả bít là ai cả )...sau khi chuyển được vài tấn dưa lên Lạng Sơn và về Thanh Hoá thì tên Vịt già tasma kiếu vì có chuyện gia đình ...tèn tén ten ...khoảng hơn 10h thì bác Magic mới lọ mọ về nhà trong bộ dạng run lẩy bẩy như cao biền dậy non ..rên hừ hừ ..đi cùng bác là dàn nhạc điếu .. ái quên...nhạc hiếu ..híc ...wên nữa ...nhạc " biếu " ..nhạc cho không biếu không ý mà ...sau một hồi giới thiệu loằng ngoằng và thoả mãn sự tò mò của các bác nhà mình thì tchyp và chị Hường được phân công đi chợ ..vinh dự thía ..mí khi được đèo cốp của xứ Lạng đi chợ ..hân hạnh mời quý cô nương ngự giá ..tại hạ sẽ đưa nàng đến nơi nàng cần đến - Trung Hoà chợ thẳng tiến
    11h hơn (...) đi chợ về ...rất đông đủ...nhưng vấn đề nan giải là nước ...một điều hết sức bĩ cực là trong lúc này đây ..tặc tặc ...thức ăn đã đủ , nhân khẩu không thiếu ..chỉ thiếu nước mà chuyên gia điện nước của bê tông lại mất tích đúng lúc quan trọng thế này ...chú Hùng trâu xung phong ( chả bít có phải xung phong hay không nữa ) đi sửa chữa ..bên cạnh đó có trọng tuấn làm tay sai ..magic chả biết làm gì đứng loắng ngoắng chỉ đạo này nọ ..suýt chút nữa bị đánh hội đồng..may chạy kịp ..trong thời gian chuyên gia dự bị sửa chữa điện nước thì các đầu bếp cự phách sắn tay áo xông vào hành hạ mớ rau củ thực phẩm được tải từ chợ về ...phía thâm cung phòng 3 ..tiếng đàn hát vang lừng ..đàn điện tử , đàn dây ,tiếng hát , huýt sáo ..chả biết đâu mà lần ...thâm cung phòng 4 ...nơi phát tích của các món ăn ...một hội chắn được khởi xướng ..và chú Thuỷ , chú anhdangyeu được trở thành những tay phụ bếp đắc lực .....đúng lúc đó bác Vũ Thanh Minh cao lều nghều bước vào ...bác được chào đón hết sức nhiệt tình và để đáp lại tinh thần đó..đứng ngoài bờ giếng ..bác nói chiện khiến anh em cười liểng siểng ...nhưng gồi bác lại bỏ ngang đi đâu mất ( phần này điều tra sau )
    Hèm ( đói quá )...ông bà nói cấm sai ..hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai ...hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân mà ...cuối cùng thì nước cũng đã về với bản làng ..chú ruồi giỏi...thừa nhận điều này ..nhưng phê bình chú là quá ham bài bạc ...tay ống tay thép ..thế mà mồm miệng cứ bài hãi .." chúng mày đợi tao với , sắp xong rồi , cho tao một chân nhá "..chết chết ..
    Cuối cùng điều chờ đợi đã đến ...thức ăn được bày biện sẵn sàng...( mình cũng tham giá mí món kia đấy ...sợ wé ...chả bít có ai đau bụng không nữa..thôi kệ ) ..đúng lúc này thì bác Thatwhy , Chung_tm...và một bác nữa ( so rì là wên mất tên gùi ) xuất hiện ...trước sự chào đón hết sức nhiệt liệt của anh em..nhưng vì công tác ngoại vụ các bác đành tạm biệt anh em đi theo tiếng gọi của công việc ...hoan hô cái tinh thần nhiệt tình của các bác ..quái lạ ..lúc mí bác ý về mình nghe rõ có ai nói " cảm ơn .."..hình như tiếng của anhdangyeu..khà khà ...cuộc vui bắt đầu ...đến lúc này thì tchyp lại có công việc phải đi..phần tiếp theo thì xin mời bác nào vào đây tường thuật tiếp ..à ..đúng lúc tchyp đứng lên thì bác Vũ Thanh Minh tái xuất giang hồ ...nghe đâu bác rời chiếu lúc 6.30 phút ...chậc ..( đói ..có một chữ đói )

Chia sẻ trang này