1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch giao thừa của 7X - Cảm xúc đêm giao thừa!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gaby, 11/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hê, mùng 6 lại gặp bà con và Gừng cay !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  2. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bác Vua Mèo nhiều vì nhờ sự nhiệt tình và hào phóng của bác mà em đã có đủ kiên nhẫn để tìm được đội 7x thân yêu của chúng ta.
    Cám ơn Chúa vì tất cả những cái ngẫu nhiên mà Chúa đã ban để tôi được gặp 7x.
    Phải nói Gừng từ miền Nam ra cay thật là cay, cay hơn rượu của bác Finladia, ngọt hơn nếp bánh chưng, thơm như dưa hành, hài hoà như câu đối Tết :) . Híc... chị Gừng có em gái ở HN đúng ko nhỉ :)
    HT.
    Mẹ ơi sao ko sinh con sớm trước mấy năm ?
  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hic... tui đứng chờ dài cổ ở cổng trường Trần Phú, (mất đúng 5 phút) hic, , thôi mùng 6 gặp ở đâu cho tớ tham gia với nhảy....
    kekekekke
    VoiCoi.NET
    ************************************
    Wh@t U Want Iz Wh@t U Get
    ************************************
  4. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui bác bỏ mất màn ở vườn hồng là đáng tiếc rùi Tui tin rằng những ai còn lại hôm đó sẽ ko thể quên được , ai bảo mạng là ảo nào, dân 7x tình củm lắm
    Mà những bác nào hôm đó trúng món quà của em thế, hình như toàn mải xem quà chả biết có lời chúc,phí công em quá, may có Fin đưọc em nhắc khéo
    Gaby
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sao các bác lại ra đến tận Vườn hồng được nhỉ? Vườn hồng ở cạnh Lăng cơ mà?
    Hay trong tâm trí hôm đó nhìn thấy các chị em 7X sung sướng quá nên đâu cũng là Vườn hồng?
    Big Mouse
  6. TUNGDAUTHANH

    TUNGDAUTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có ai có quà cho tôi không. choc ơi tớ đói.
    Từ Thưở mang gươm đi đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bác đói thì mặc kệ bác ai bảo ngoan lắm cơ...hi hi ha ha
    Phuong St
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mùng 6 lại tụ tập tiếp à???
    Bài này sẽ bị xoá sau 30 ngày

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đến ngày hôm nay em vẫn còn mỏi và lờ đờ vì cái chai Vo đờ ka FINLANDIA của bác Finlandia . Không biết rượu nặng, sức khoẻ còi hay ngồi cạnh chị Gừng nữa mà tôi say lử đử , may mà Zazu và Gaby đưa về tận nhà, không thì toi, mất mặt quá....
    Nhưng mà vui, nhớ đời lun.
    Cảm ơn Ms. Gừng, Night, Mitlo, Gaby, ATC, Mèo Ú, SuTuMom, HoangTu, Zazu, CHOC, Finlandia. Cảm ơn những người bạn đã cùng chia xẻ cảm xúc, chia xẻ những tâm sự khi xuân sang.

    CHÚC MỘT NĂM MỚI THẬT NHIỀU ĐIỀU NGỌT NGÀO

Chia sẻ trang này