1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch mồng 5 Tết (chi tiết trang 3)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi trangcva, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi tớ với hụi trưởng bàn bạc đã đi đến thống nhất :
    - Mồng 5 : 1h 30' (chiều) tập trung tại dilmah ams
    - Đến 2h sẽ đi lên Cảm Hội ( he he, năm mới năm me đi hát cho nó có khí thế ).Ai đến muộn thì chịu ( hì hì, hoặc đi lên Cảm hội lun, có gì thì liên lạc bằng điện thoại : 0912265940 hoặc 0903488998 ).
    - Chắc là hát xong thì sẽ đi ăn đấy ( đói thế ai mà chịu được, các bác nhờ, hờ hờ )
    Đấy, sơ sơ là nó như thế
    Cấm câu bài trong này, ai câu là tớ xoá ngay đấy.Nhắc trước ko thì sau lại hỏi là sao ko thấy bài đâu.
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 04/02/2003
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nè nè cái lão kia ăn nói lung tung gì thế hả?Có thích tui cho ăn bụp ko hả?Để tui kiếm ăn cái đã dạo này tôi đói quá rồi ko để cho tôi ăn hả?Hì bà con đừng nghe lão Sec nói nhé tui đi cùng bên đấy có mỗi 1 lần thui ạ
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ko chat chit trong này nhá ông Ser kia, có đi thì bảo là đi, ko đi thì bảo ko, ko được lợi dụng cơ hội để câu bài
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em thành thật xin lỗi các bác vì lần trước ko đi với box được. Lần này dù chuyện gì xảy ra đi nữa em sẽ nhất quyết đi với box mình. Ở nhà thui thủi một mình mãi chán wá, em chỉ mong đi chơi sớm thôi. Hẹn gặp lại mấy bác nhé!!!

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chà thế tớ đăng kí 1 chân có đi vậy. Không phải câu bài nhé.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    còn em đăng kí 1 tay!
    Hừm , bác sẹc đăng kí chân còn em đắng kí Tay b- có tay thì mới cầm mix để hát và để bốc thức án được chứ ... ai như bác sẹc chắc dùng chân để ăn. hic
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Bác Séc chỉ được cái fét là ko ai bằng, hôm trước bảo là đi mà chờ mãi cóc thấy đến. Nhưng vụ tiền nong lần này ra sao đây.

    Dreaming
    I was only dreaming
    I wake and I find you asleep
    In the deep of my heart dear
    Darling I hope
    That my dream never haunted you
    My heart is telling you
    How much I wanted you
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lần này dự toán mỗi người chỉ tốn khoảng 100k, các bạn cứ yên tâm/
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Lần này mọi người nhớ đi đông đủ đó nhe , bác nào đi được từ sáng tới tối xin mới qua nha tui đánh chén , ở nha suốt mấy ngày nay rùi nên cũng hơi buồn chút . He he .
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sáng ai rỗi thì qua nhà hội trưởng chơi và ăn trưa ở đó chứ gì?
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on

Chia sẻ trang này