1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch năm GÀ !!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi NguyenCoNuong, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    ..... Để củng cố cho kế hoạch của mình... TIêu diệt.. ko tham.. chỉ một CON KHỈ THÔI !!! .....
    ME.bmp
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..khà khà khà đừng có đánh bóng từ ngữ làm gì...."dê" thì nhận là dê có sao đâu, thằng nào mà chả thế he he he nếu cậu mà không thế thì tớ nghĩ là phải xem lại cái "ấy" phải không NguyenCoNuong khà khà khà
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...úi dời ơi là giời...sao mà cái ảnh nguyenconuong nhìn xinh thế..... kiểu này phải tiêu diệt ixx để làm "dê" thui he he he (vợ đi vắng phải hành động nhanh nhanh ) phải không NguyenConuong
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hân hạnh được phục vụ quý Ngài.
    Thế hôm nọ quý Ngài đến gia đình cô nhóc kia nói với bố cô nhóc là: " Cháu biết đám cưới là việc hệ trọng cả đời, nhưng giờ chỉ còn là thủ tục!" là thế nào? Bác sỹ giờ tư vấn cả đám cưới.
    Này tớ nói nhỏ:" Bạn tớ xinh, kiêu lắm, lúc nào cũng như công chúa nhỏ ấy; hôm nọ nói với tớ, ngoài tớ ra thì bất cứ anh trai nào đến làm quen với bạn tớ thì việc đầu tiên là phải cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể, không biết ấy có gan hy sinh vì người đẹp không?"
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 27/02/2005
  5. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nghe độc ác nhỉ? Thế thì chị ý định làm 1 bộ sưu tập à? Nhỡ mà mỗi người cắt 1 bộ phận khác nhau thì lại gộp thành 1 người thì chết dở nhỉ! Hihi
    Hôm trước đi sinh nhật con bạn. Cả lũ kéo nhau lên Tiên tửu quán chiến lẩu chim ngon thế ko biết. Hôm đó cũng hơi lo lo là H5N1 nhưng mờ ko nghĩ là thịt chim lại ngon thế. Thơm mà lại ngon dễ sợ. Hình như ko phải con chim nào cũng ngon và ngọt thì phải nhỉ. Hehhe
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ....úi dời ơi cái em này bây giờ mới ăn lẩu "chim" àh ...không ngon mới là lạ đấy. Nhưng đúng như em nói không phải con "chim" nào cũng ngon
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...khiếp...người gì mà ác thế....thế có khi cậu là trường hợp đặc biệt là phải hy sinh 2 thứ trong cơ thể đấy nhỉ??? Tớ thì tớ cũng chả ngại đâu, tớ sẽ hiến dâng con tim của tớ cho nàng ôi sao yêu đến thế
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì đồng chí i xờ xờ đã bị khiếm khuyết một chút ý mà , các cậu nên thông cảm cho i xờ xờ chứ , cái vấn đề tế nhị ấy không nên nói ra ...
    i xờ xờ dạo này còn hay lang thang mấy cái vũ trường không?
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Dạo này tớ tu rồi, một tháng đi nhảy một lần thôi. Tiền bia rượu cho vào lợn dành tiền cưới vợ bạn à.
  10. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mãi đến tận bây giờ emmới được ăn lẩu chim anh àh. Cái số em nó hay lận đận đường ăn uống mà. Nhớ mãi cái lần lâu lắm rồi, bố mẹ về quê. Buổi trưa ở nhà ko có zì ăn, có mỗi mấy con chim chả hiểu nguồn gốc ở đâu ướp sẵn để trong tủ lạnh. Thế là ngại nấu cơm, cho 1 con vào lò nướng, ăn ngon thế ko biết. Lấy tiếp con nữa nướng (ko biết là chim gì nhưng nhỏ xíu à, ăn 1 con ko bõ ). Sau đó năm lăn quay ra ngủ. Đến chiều dậy đầu đau như búa bổ, người đỏ ửng như con tôm luôc, mặt đỏ ửng sưng như cái mâm. Hoá ra bị dị ứng chim lạ. Hỏi ra mới biết trong số 2 con chim mình ăn có 1 con chim rừng chả hiểu ông anh lấy ở đâu mang về nhà. Kết quả là hôm sau phải nghỉ học. Con bạn thân gọi điện nhỡ miệng kể cho nó. Hôm sau nữa đi học cả lớp biết mình bị dị ứng chim. Đau lòng thay!!!
    Sao anh lại để chữ chim trong ngoặc kép nhỉ?!!

Chia sẻ trang này