1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch năm GÀ !!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi NguyenCoNuong, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng !!!!
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đã có kết quả thực tập: very good
    Đã đạt được học bổng 50%
    Đang thu âm lỏng chỏng... hik hik... Khổ thân cái đứa lần đầu tiên vào phòng thu. Background nghe lạ hoắc thì đã chớ, lại còn thêm vụ không thuộc lời, tông đi đằng tông, giọng đi đằng giọng, lời đi đằng lời. Hik hik... Phí tiền khủng khiếp. But, có một track tiếng Hoa học lỏm bỏm phiên âm nghe khá kute. Chả biết có nên share cho mọi người nghe không nữa? Ngượng quá! Nhưng mà, tuần sau mới có đĩa. Hừm, thôi thì chờ vậy.
    @Tommy_girl_82: hơ hơ... thế bé tuổi hơn không được xưng "tớ" ạ? Vẫn xưng "tớ" với cả những cậu, anh, chị sinh 80 & 81 bởi nghĩ là bạn muh Thế "chị đằng ấy" đã nghe track Shi fou của Triệu Vi chưa? "Em tớ đằng này" thu âm bản đấy là nghe được thôi (chẳng biết chữ tiếng Hoa nào cả, học phát âm theo thôi). Còn lại, Only Love, Big big World, My Immortal, Hello, Sometimes when we touch thì cứ như là... trẻ con hát ấy. Được mấy bài tiếng Việt Và cơn mưa tới, Vầng Trăng đêm trôi + Nhớ Anh cứu vớt lại cái giọng "trẻ con mà già dặn" của mình. He he Mà thu siêu lâu, thu suốt 4h đồng hồ liền. Tra tấn cái cổ họng mình te tua. Mình nghe mình hát đã nhức đầu, lão Dj ngồi ngoài thu chắc stress thậm tệ lắm. But, maybe Customer means everything nên lão đành phải nhăn nhở ra cười thì phải. Khổ thân ghê gớm! Thế "chị đằng ấy" lần trước thu những bài gì thế?
    @ixx: nothing to say to you

Chia sẻ trang này