1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch này liệu có thành không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caosuvn, 22/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch này liệu có thành không?

    Đầu tiên, mình xin cảm ơn vì bạn đã bỏ chút time để đọc truyện của mình. Mình cần tư vấn về 1 việc cụ thể như sau :

    Chuyện là, mình năm nay 2x, đã đi làm, thường có thói quen t7--cn là vô nhà bạn (ở trọ - là bạn lâu năm nhé) ngủ vì ngủ ở nhà hay bị mất giấc quá. Buổi trưa hoặc tối ăn cơm xong thì 2 đứa thường rủ nhau đi uống nước chè đá ở quán nước gần chỗ trọ(tầm 150 bước ). Vô tình, mình biết được con gái chủ quán, khá xinh xắn, có công ăn việc làm rồi. Mình cũng đã thử tìm hiểu và lân la mà xin số đt. Nhờ tư vấn tư vẹo của mấy thằng cu có bạn gái, rồi các e trong xóm trọ mà vẫn chưa xin được số đt. Cuối cùng, phát hiện ra chị gái của cô bé ấy làm may, vậy là mình mới nhờ chị ấy may cho 1 cái quần, hôm lấy quần xong, tiện thể hỏi xin số đt của e gái chị ấy luôn (nói vậy chớ, lân la mãi, ngồi uống nước mấy tối liền cho quen mặt mới tạo được lòng tin đó nha).
    Sau khi có số đt rùi, mình mới nhắn tin và gọi điện cho cô bé. Hiện tại, có thể cả chị và mẹ cô bé đều biết là e đang có ý định tán cô bé ấy rồi. Vấn đề là e chưa thể rủ cô bé ấy đi uống nước riêng được. Vì mình và cô bé đó đều đi làm ban ngày, ban tối cô bé phụ mẹ bán hàng (bán nước ấy) lên đi chơi tối là...khá nan giaỉ.....
    Nhưng khẳng định, cô bé ấy cũng đoán được mình đang tán cô bé ấy và cô bé ấy cũng có lần chủ động ra ngồi cạnh mình nói chuyện khi mình đến uống nước trước nhiều người....
  2. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình có tìm hiểu thì cô bé này đang đi học tăng cường nghiệp vụ sư phạm, cô giáo trông trẻ con ấy. vào t7 và cn. Vì việc rủ đi chơi vào buổi tối, theo mình là gian nan và khó thành, mặc dù có hôm mình ngồi cắn hạt hướng dương cả buổi ở đó chờ e xong việc mà cũng...ko được.
    Ngày mai, CN, cô bé có đi học. Mình định sẽ mời cô bé đi ăn cơm trưa nhưng chẳng biết có rủi ro j ko nữa. Vì mình định chọn 1 quán đối diện trường cô bé ấy học , rồi mình sẽ đến cổng trường ngồi đợi, thủ sẵn cái ô rùi cả hai đứa đi bộ đến chỗ quán ăn đó ....
    Hix vấn đề là ở chỗ, mình nghĩ như vậy nhưng ko bt có j ko hợp lý ko, liệu dở chừng cô bé ấy hủy thì sao, mình sẽ mời lúc 11h hay là gọi đt vào sáng mai đây? Đặc biệt là nói cái j đây trong vòng chưa đầy 1 tiếng (từ 12h30 đến 1h30 ) .
    Hix, các bác cho e xin ý kiến để e tham khảo được không ạ. E xin vote nhiệt tình.
    Nói thật, cô bé đó làm e mụ mẫm hết người rùi, ko nghĩ ra j nữa cả.
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hi vọng ca này thành công nha. Đọc thấy 1 cảm giác rất giản dị mát gan mát dạ mát lòng người.
    Đấy, tình yêu là thế
    - Thứ nhất : cô bé hủy dở chừng thì tuỳ cô bé. Cô bé đền thì tốt, không chủ động gợi ý đền thì mình đành chủ động lần sau
    - Thứ 2 : nói gì hợp lúc, hỏi han cô bé. Gợi chuyện thì có nhiều, ví dụ bạn có thể bắt đầu kiểu như : "trông em là anh cũng biết thích trẻ con rồi", "nay mai học sinh lớp cô giáo chắc chả em nào biếng ăn đâu nhỉ, cô giáo làm mẫu thế này cơ mà" v.v... Hãy tự tin thoải mái bạn ạ
    - Thứ 3 : chúc bạn thành công
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bác cẩn thận ko laị dưa bở . Đừng hẹn hò gi hết cứ làm như vô tình thôi vì học ở lại trường kiểu gì chẳng có bạn học đi ăn cùng nên hẹn là hơi khó
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Nguyên tắc 1: phải cưa mẹ em kia trước.
    Nguyên tắc 2: làm gì cũng phải được sự cho phép của mẹ em kia. Bủôi tối em ấy giúp mẹ thì nếu mẹ em ấy đồng ý thì em đó mới được đi chơi. Con gái tuổi đấy miễn là cậu đàng hoàng thì bà mẹ kia sẽ đồng ý thôi.
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì đến sẽ đến.......chú cũng có % đấy chứ nhỉ....cứ thế phát huy,chúc chú may mắn.
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chẹp tiếp tục uống nước cái nhỉ ,ca này phải bắt cầu từ mẹ sang con thôi ,cho u em ấy thấy là mình là người đàng ông cũng được, biết lo toan thì trước sau gì mẹ cô ấy không thúc vào,làm cho u em âý quý thì lần sau mà đến thì u em ấy không bảo thôi để mẹ bán con đi chơi với anh ấy đi
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn có nhiều cơ hội đấy chứ. Giờ thì cứ sms nhiều vào để thăm dò, thực hiện cái kế hoạch đón em ấy ở cổng trường đi ăn cũng ok. Cú thực hiện đi, chưa làm đã lo hỏng. Xong việc update tình hình tiếp lên đấy anh em tư vấn tiếp
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời không
  10. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cưa cẩm mẹ cô bé ko phải ý kiến tồi. Nói chuyện ra dáng tí, đừng có như thằng trẻ con là được.
    Chiến thuật cụ thể với cô bé:
    - Ngừng nhắn tin gọi điện. Ko rủ rê chơi bời gì hết. Chỉ trả lời nếu cô bé chủ động nhắn tin trước. Trả lời ngắn gọn, ko sến, ko vồ vập. Nếu hài hước thì thi thoảng nói mấy câu vui vui là được.
    - 2 tuần liên tiếp, tối nào cũng ra ngồi đồng ở quán. Khi đi mang theo quyển sách. Ngồi cắn hạt dưa, uống nước, sách thì cầm đọc. Nên cầm theo mấy quyển có nội dung giúp xây dựng tương lai, lập nghiệp, làm giàu kiểu như Thế giới phẳng, Cuộc sống thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm... Nhớ đọc chăm chú, đừng có vừa đọc vừa hóng hay vừa đọc vừa liếc trộm. Nắm vững nội dung sách hoặc mấy đoạn hay hay, nếu cô bé có ra bắt chuyện hoặc hỏi han thì cứ thoải mái tự tin mà nói chuyện. 10h-10 rưỡi thì về, đừng có ngồi đến lúc người ta dọn quán. Trước khi về nhớ mỉm cười rồi chào cô bé 1 cái, tự nhiên như với bạn bè ấy. Làm đúng bước này là sẽ gây được ấn tượng tốt và sự tò mò cho cô bé.
    - Sau 2 tuần liên tục như vậy thì ngừng ko đến quán nữa. Ém quân 1 tuần. Trông 1 tuần ấy, nếu:
    1. Cô bé nhắn tin hay gọi điện hỏi han: thành công bước đầu. Vẫn như trên, trả lời ngắn gọn, ko sến ko vồ vập. Ko chủ động liên lạc trước. Cô bé hỏi lý do ko đến thì trả lời dạo này anh bận ít việc buổi tối nên ko đến quán được. Sau 1 tuần ém quân như vậy thì gọi điện hỏi em có rảnh thì rủ đi chơi hoặc đi ăn.
    2. Cô bé ko liên lạc j: ko vấn đề, vẫn cứ ém quân 1 tuần. Sau thời gian ấy thì lại quay lại quán, lần này ko mang sách vở gì hết. Ngồi uống nước, chọn lúc vãn khách mà mời em ý ngồi nói chuyện rồi nhân thể rủ em hôm nào rảnh rỗi đi chơi.
    Thật ra để lấy được cảm tình của một cô gái ko khó, quan trọng nhất là phải tinh tế, biết quan sát, phán đoán tâm lý của cô gái ấy, dựa vào đó mà đưa ra những hành động phù hợp. Phải rèn luyện những điều này, nếu ko thì dù có bài vở đến đâu cuối cùng cũng chỉ là mèo đội lốt hổ thôi, ko khá được :)

Chia sẻ trang này