1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đến hẹn lại lên.Sau nhiều cuộc Offline không chính thức của box.Đội ngũ quản trị box quyết định tổ chức 1 buổi tất niên chào xuân cụ thể như sau.
    -Thời gian:14h30 ngày Chủ Nhật 30/1/05
    -Địa điểm:Cafe Mái Lá 56 Lý Thường Kiệt-HN
    -Nội dung:
    *.14h30-14h45:Tiếp đón thành viên và khách mời
    *.14h45-15h15:Giao lưu giới thiệu thành viên.
    *.15h15-15h30:Tổng kết hoạt động của box trong 1 năm qua
    *.15h30-16h:Bàn về phương hướng hoạt động và phát triển trong năm tới.
    *.16h-16h30:Nói chuyện về chủ đề:Nhạc cổ điển ở thế giới và VN.Tại sao nhiều người sợ nghe nhạc cổ điển?
    *.16h30-17h15:Biễu diễn 1 số tác phẩm nhạc cổ điển (Violin,Piano,Guitar...)-(Hiện vẫn đang tìm thêm người có thể biễu diễn hôm đó,những bạn nào có khả năng rất mong được sự giúp đỡ).
    *.17h15-17h30:Tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân sóng thần.Bán đấu giá 3DVD Mp3 nhạc cổ điển (Khoảng 70% số nhạc tớ đã Upload lên) lấy tiền ủng hộ nạn nhân sóng thần
    *.17h45-19h30:Đi nạp năng lượng,ăn mặn,địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
    *20h-22h:Đi xem biễu diễn nhạc cổ điển ở nhà hát lớn (Free)-(Hình như hôm đó lần đầu tiên có biễu diễn tác phẩm Bolero của Ravel).
    *.Sau 22h:Sau 2 tiếng ngồi nghe nhạc,nếu thấy đói chúng ta sẽ đi ăn nhẹ tiếp.
    -------------------
    Về vấn đề kinh phí chúng ta sẽ chia sẻ theo đầu người:Ai có ít đóng ít (HS,SV...),ai có nhiều đóng nhiều (Ai đi làm rồi chẳng hạn....).
    Rất mong sẽ được sử hưởng ứng,tham gia của mọi người.Ai có sáng kiến gì xin mời bổ sung ạ.Mọi thắc mắc xin liên hệ với kankuli(Long) theo số đt:04.7733244(Trong giờ hành chính),0912045278 (12/24).
  2. TuMinhTran

    TuMinhTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật buổi offline không chính thức ngày 16/01:
    19h45 cổng Nhà hát lớn, khi TuMinhTran đến thì đã thấy vài người đã đến trước: anh kankuli, bác Tiến, chị Elibron, bạn chị Elibron và anh Basten. Một lúc sau thì có thêm anh vietlt, anh Yes_Iam_here, anh Tuanbeat. Chờ dài cả cổ chả thấy Ninja_in_mask đâu thế là mọi người đành vào trước [nhờ sự hậu thuẫn của anh cobeo]. Như thường lệ Nhà hát vẫn có chỗ trống và cả nhóm kéo nhau lên tầng 2 ngồi.
    Chương trình hôm nay là chương trình chào năm mới biểu diễn bởi Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Nhạc trưởng Lê Phi Phi sinh ra ở Hà Nội và tốt nghiệp Piano và chỉ huy tại nhạc viện Hà Nội, sau đó tiếp tục học tại Nhạc viện Mát-xcơ-va. Sau khi tốt nghiệp ông làm việc với dàn nhạc Macedonia cùng nhiều dàn hợp xướng và thính phòng và đã đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới. Lần này nhạc trưởng về nước và đã biểu diễn một chương trình rất thu hút và tuyệt vời.
    Chương trình bắt đầu với một tác phẩm hùng vĩ và hoành tráng: Thơ giao hưởng Finlandia của J. Sibelius. Tác phẩm có cấu trúc 3 đoạn với một phần mở đầu chậm, bi thương, dữ dội và kịch tính gợi lên những đau thương của dân tộc Phần Lan trong quá khứ dưới ách đô hộ của đế quốc Nga. Xuyên suốt cả tác phẩm là những âm thanh vang dội của bộ kèn đồng cùng trống định âm - ban đầu dữ dội đau thương bao nhiêu thì cuối cùng lại khải hoàn hân hoan bấy nhiêu. Chen giữa những âm thanh hùng tráng đó, đoạn giữa lại làm người nghe xúc động bởi những giai điệu trữ tình của dàn dây và bộ kèn gỗ lấy hơi thở từ những bài hát dân ca Phần Lan. Người ta cảm nhận ở đây cái cuộc sống phóng khoáng và những con người giản dị và mộc mạc ở đất nước này. Phần kết rất mạnh mẽ, tự hào và tin tưởng, thể hiện niềm thành kính của nhạc sĩ đối với dân tộc và đất nước của mình.
    Tiếp sau Finlandia của Sibelius là những tác phẩm rất quen thuộc và nổi tiếng của Nhạc cổ điển, nói chính xác nhất đó là âm nhạc cổ điển của những điệu nhảy, xen giữa là một tác phẩm nối tiếng thời kì Baroque:
    F.Supe: ''Light Cavalery''
    G.Bizet: ''Toreado'' trích từ vở Opera nổi tiếng ''Carmen''
    Albinoni: Adagio cho dàn dây
    A.Dvorak: Slavonische Tanz
    P.Mascagni: Intermezzo trích từ vở Opera ''Cavalleria Rusticana''
    J.Brahms: Ungarische Tanze Nr. 5 & 6
    Mỗi người, mỗi tác phẩm là một phong cách rất riêng. Qua những điệu nhảy ấy người ta cảm nhận cuộc sống phong phú đầy màu sắc ở những vùng đất ở những xứ miền qua những thời kì, thấy cả cái tính cách dân tộc trong những điệu nhảy của họ. Dàn nhạc chơi thật sự rất nồng nhiệt và Nhạc trưởng chỉ huy rất tài tình. Tác phẩm Adagio là một chút gì đó bình lặng và yên tĩnh giữa những điệu nhảy nóng bỏng. Một giây phút dịu đi, thư giãn trong niềm tin tôn giáo của âm nhạc thế kỉ XVII. Nhưng hơi tiếc, bè Đàn ống [Organ] chơi trên synthensizer tiếng hơi thô và to làm tác phẩm bị nặng.
    Giờ giải lao mọi người tập trung tại hành lang tầng hai, túm tụm tán gẫu và nói chuyện về mọi thứ có thể: về chương trình, về những đĩa nhạc, về những nghệ sĩ về buổi Offline chính thức sắp tới, về cả chuyện riêng tư và nhiều thứ giời ơi đất hỡi khác. Rất may mắn box được gặp mặt và làm quen với hai nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam của Nhạc cổ điển: anh Bùi Trị Điền violin và chị Irina Bùi piano. Anh chị đã mời box mình đến dự buổi biểu diễn sắp tới của mình.
    Phần hai của chương trình đã làm người nghe nhảy nhót tưng bừng và quay tít với những tác phẩm nổi tiếng của J. Strauss: Khúc mở màn vở Opera ''Con dơi'' [''Die Fledermaus''], Điệu van Hoàng đế [ Kaiserwalzer], Sấm chớp [Thunder and Lightning], Sông Đanuýp xanh [''An der schoenen blauen Donau''], Pizzicato Polka và Radetzky March. Những tác phẩm của Strauss đã đưa những điệu nhảy vốn chỉ được chơi trong những bữa tiệc linh đình trở nên nổi tiếng và tầm cỡ. Mặc dù chúng vẫn phần lớn thuộc về âm nhạc giải trí, nhưng phần nào đó chúng cho thấy cái cuộc sống đầy đủ, xa hoa, quyền quí và lộng lẫy nhưng không kém phần bế tắc của những con người mà chúng được sinh ra để phục vụ. Cho dù thế, những tác phẩm này vẫn mang hơi thở của không khí "âm nhạc và âm nhạc" rất sôi động khắp thành Viên, trên từng ngõ phố, trong từng quán rượu, trong các ngôi nhà và gia đình, đã trở thành đặc trưng của thành phố vốn được mệnh danh là thủ đô của âm nhạc này. Có một chi tiết rất thú vị trong chương trình khi chơi bản Pizzicato Polka, ở đoạn sau có hai lần anh gõ Thanh tam giác [Triangle] trong dàn nhạc quên béng mất nhiệm vụ của mình khi kết đoạn phải gõ [mà cái đấy rất rõ vì tác phẩm chơi toàn búng dây nên rất nhỏ] để nhạc trưởng phải vẫy tay gọi. Điều đó làm cái hài hước vốn có trong tác phẩm lại càng thêm phần dí dỏm. Mà hình như đấy là cố ý hay sao ý. Nhưng mà cũng hay ho ra phết. Chương trình kết thúc với bản Radetzky March, và như thường lệ khác giả lại vỗ tay theo cường độ âm thanh của dàn nhạc và kết thúc với những tràng vỗ tay từ khác giả cho toàn bộ chương trình.
    Ra khỏi Nhà hát lớn lúc 10h, mọi người chờ nhau lấy xe rồi sang một quán cafe gần đó cuối phố Hai Bà Trưng. Lúc này dành cho công việc của box. Trong khi chờ phục vụ đưa cacao nóng tới và nghe chương 1 của concerto số 1 cho piano của Tchaikovsky, mọi người bắt đầu điểm danh và làm quen. Đây là lần đầu TuMinhTran đi dự offline cùng mọi người nên chưa nhớ hết tên [bây giờ thì nhớ hơn rồi]. Anh kankuli thông báo về chương trình Offline sắp tới và về mạng thư viện online gì đó [hì em quên mất rồi], anh cobeo thông báo về các chương trình biểu diễn tiếp theo. Sau đó nội dung lại chuyển về việc âm thanh khi nghe nhạc cổ điển. Bác Tiến và anh Basten một lúc sau phải về sớm. Mọi người lại hàn huyên đủ thứ. 10h30 mọi người ra khỏi quán chia tay và hẹn gặp vào chương trình hôm 20 kết thúc buổi offline rất tuyệt vời.
  3. TuMinhTran

    TuMinhTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật buổi offline không chính thức ngày 16/01:
    19h45 cổng Nhà hát lớn, khi TuMinhTran đến thì đã thấy vài người đã đến trước: anh kankuli, bác Tiến, chị Elibron, bạn chị Elibron và anh Basten. Một lúc sau thì có thêm anh vietlt, anh Yes_Iam_here, anh Tuanbeat. Chờ dài cả cổ chả thấy Ninja_in_mask đâu thế là mọi người đành vào trước [nhờ sự hậu thuẫn của anh cobeo]. Như thường lệ Nhà hát vẫn có chỗ trống và cả nhóm kéo nhau lên tầng 2 ngồi.
    Chương trình hôm nay là chương trình chào năm mới biểu diễn bởi Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Nhạc trưởng Lê Phi Phi sinh ra ở Hà Nội và tốt nghiệp Piano và chỉ huy tại nhạc viện Hà Nội, sau đó tiếp tục học tại Nhạc viện Mát-xcơ-va. Sau khi tốt nghiệp ông làm việc với dàn nhạc Macedonia cùng nhiều dàn hợp xướng và thính phòng và đã đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới. Lần này nhạc trưởng về nước và đã biểu diễn một chương trình rất thu hút và tuyệt vời.
    Chương trình bắt đầu với một tác phẩm hùng vĩ và hoành tráng: Thơ giao hưởng Finlandia của J. Sibelius. Tác phẩm có cấu trúc 3 đoạn với một phần mở đầu chậm, bi thương, dữ dội và kịch tính gợi lên những đau thương của dân tộc Phần Lan trong quá khứ dưới ách đô hộ của đế quốc Nga. Xuyên suốt cả tác phẩm là những âm thanh vang dội của bộ kèn đồng cùng trống định âm - ban đầu dữ dội đau thương bao nhiêu thì cuối cùng lại khải hoàn hân hoan bấy nhiêu. Chen giữa những âm thanh hùng tráng đó, đoạn giữa lại làm người nghe xúc động bởi những giai điệu trữ tình của dàn dây và bộ kèn gỗ lấy hơi thở từ những bài hát dân ca Phần Lan. Người ta cảm nhận ở đây cái cuộc sống phóng khoáng và những con người giản dị và mộc mạc ở đất nước này. Phần kết rất mạnh mẽ, tự hào và tin tưởng, thể hiện niềm thành kính của nhạc sĩ đối với dân tộc và đất nước của mình.
    Tiếp sau Finlandia của Sibelius là những tác phẩm rất quen thuộc và nổi tiếng của Nhạc cổ điển, nói chính xác nhất đó là âm nhạc cổ điển của những điệu nhảy, xen giữa là một tác phẩm nối tiếng thời kì Baroque:
    F.Supe: ''Light Cavalery''
    G.Bizet: ''Toreado'' trích từ vở Opera nổi tiếng ''Carmen''
    Albinoni: Adagio cho dàn dây
    A.Dvorak: Slavonische Tanz
    P.Mascagni: Intermezzo trích từ vở Opera ''Cavalleria Rusticana''
    J.Brahms: Ungarische Tanze Nr. 5 & 6
    Mỗi người, mỗi tác phẩm là một phong cách rất riêng. Qua những điệu nhảy ấy người ta cảm nhận cuộc sống phong phú đầy màu sắc ở những vùng đất ở những xứ miền qua những thời kì, thấy cả cái tính cách dân tộc trong những điệu nhảy của họ. Dàn nhạc chơi thật sự rất nồng nhiệt và Nhạc trưởng chỉ huy rất tài tình. Tác phẩm Adagio là một chút gì đó bình lặng và yên tĩnh giữa những điệu nhảy nóng bỏng. Một giây phút dịu đi, thư giãn trong niềm tin tôn giáo của âm nhạc thế kỉ XVII. Nhưng hơi tiếc, bè Đàn ống [Organ] chơi trên synthensizer tiếng hơi thô và to làm tác phẩm bị nặng.
    Giờ giải lao mọi người tập trung tại hành lang tầng hai, túm tụm tán gẫu và nói chuyện về mọi thứ có thể: về chương trình, về những đĩa nhạc, về những nghệ sĩ về buổi Offline chính thức sắp tới, về cả chuyện riêng tư và nhiều thứ giời ơi đất hỡi khác. Rất may mắn box được gặp mặt và làm quen với hai nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam của Nhạc cổ điển: anh Bùi Trị Điền violin và chị Irina Bùi piano. Anh chị đã mời box mình đến dự buổi biểu diễn sắp tới của mình.
    Phần hai của chương trình đã làm người nghe nhảy nhót tưng bừng và quay tít với những tác phẩm nổi tiếng của J. Strauss: Khúc mở màn vở Opera ''Con dơi'' [''Die Fledermaus''], Điệu van Hoàng đế [ Kaiserwalzer], Sấm chớp [Thunder and Lightning], Sông Đanuýp xanh [''An der schoenen blauen Donau''], Pizzicato Polka và Radetzky March. Những tác phẩm của Strauss đã đưa những điệu nhảy vốn chỉ được chơi trong những bữa tiệc linh đình trở nên nổi tiếng và tầm cỡ. Mặc dù chúng vẫn phần lớn thuộc về âm nhạc giải trí, nhưng phần nào đó chúng cho thấy cái cuộc sống đầy đủ, xa hoa, quyền quí và lộng lẫy nhưng không kém phần bế tắc của những con người mà chúng được sinh ra để phục vụ. Cho dù thế, những tác phẩm này vẫn mang hơi thở của không khí "âm nhạc và âm nhạc" rất sôi động khắp thành Viên, trên từng ngõ phố, trong từng quán rượu, trong các ngôi nhà và gia đình, đã trở thành đặc trưng của thành phố vốn được mệnh danh là thủ đô của âm nhạc này. Có một chi tiết rất thú vị trong chương trình khi chơi bản Pizzicato Polka, ở đoạn sau có hai lần anh gõ Thanh tam giác [Triangle] trong dàn nhạc quên béng mất nhiệm vụ của mình khi kết đoạn phải gõ [mà cái đấy rất rõ vì tác phẩm chơi toàn búng dây nên rất nhỏ] để nhạc trưởng phải vẫy tay gọi. Điều đó làm cái hài hước vốn có trong tác phẩm lại càng thêm phần dí dỏm. Mà hình như đấy là cố ý hay sao ý. Nhưng mà cũng hay ho ra phết. Chương trình kết thúc với bản Radetzky March, và như thường lệ khác giả lại vỗ tay theo cường độ âm thanh của dàn nhạc và kết thúc với những tràng vỗ tay từ khác giả cho toàn bộ chương trình.
    Ra khỏi Nhà hát lớn lúc 10h, mọi người chờ nhau lấy xe rồi sang một quán cafe gần đó cuối phố Hai Bà Trưng. Lúc này dành cho công việc của box. Trong khi chờ phục vụ đưa cacao nóng tới và nghe chương 1 của concerto số 1 cho piano của Tchaikovsky, mọi người bắt đầu điểm danh và làm quen. Đây là lần đầu TuMinhTran đi dự offline cùng mọi người nên chưa nhớ hết tên [bây giờ thì nhớ hơn rồi]. Anh kankuli thông báo về chương trình Offline sắp tới và về mạng thư viện online gì đó [hì em quên mất rồi], anh cobeo thông báo về các chương trình biểu diễn tiếp theo. Sau đó nội dung lại chuyển về việc âm thanh khi nghe nhạc cổ điển. Bác Tiến và anh Basten một lúc sau phải về sớm. Mọi người lại hàn huyên đủ thứ. 10h30 mọi người ra khỏi quán chia tay và hẹn gặp vào chương trình hôm 20 kết thúc buổi offline rất tuyệt vời.
  4. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Chú em, còn buổi 19/1 chú viết nốt đi chứ.Phải phạt vì cái tội viết bài chậm trễ !!!!!!!!!!!

  5. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Chú em, còn buổi 19/1 chú viết nốt đi chứ.Phải phạt vì cái tội viết bài chậm trễ !!!!!!!!!!!

  6. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thưặa cĂc bỏĂn! Trong tỏằ'i ngày 19 vỏằôa qua, chúng ta 'Ê có dỏằcc Nga, 'ặỏằÊc hoà mơnh trong không khư lỏằ. hỏằTi vỏằ>i 'Ăm cặỏằ>i cỏằĐa 'ôi trai tài gĂi sỏc Ruslan và Lyudmila, 'ặỏằÊc 'ỏm mơnh trong bỏÊn Polonaise cuỏằ"ng nhiỏằ?t tỏĂi nhà bĂ tưặỏằ>c Gremin. HặĂn thỏ nỏằa, chúng ta còn 'ặỏằÊc nỏm trỏÊi sỏằ khỏc nghiỏằ?t cỏằĐa nhỏằng cặĂn bÊo tuyỏt bỏng cĂch rong ruỏằ.i trên cỏằ- xe tam mÊ. Và trong mạa 'ông lỏĂnh lỏẵo 'ó, còn gơ tuyỏằ?t vỏằi hặĂn ngỏằ"i bên cỏĂnh lò sưặỏằYi nhỏƠm nhĂp mỏâu bĂnh mơ 'en 'ỏằ"ng thỏằi thưặỏằYng thỏằâc cÂu chuyỏằ?n cỏằ. tich Kỏạp hỏĂt dỏằ? Tuy nhiên nhỏằng cặĂn mưặa phạn 'Ê xuỏƠt hiỏằ?n, mạa xuÂn 'ang vỏôy gỏằi. HÊy tiỏp tỏằƠc cuỏằTc hành trơnh cỏằĐa chúng ta. Xin tỏĂm biỏằ?t nặỏằ>c Nga, tỏĂm biỏằ?t quỏÊng trưặỏằng Đỏằ cỏằ. kưnh, tỏĂm biỏằ?t nhặng bông tuyỏt 'ỏĐy thÂn thặặĂưng! Nưặỏằ>c PhĂp 'ang chỏằ 'ón! Xin chào Paris hoa lỏằ?, chào thĂp Eiffel hạng vâ! Xin tỏĂm biỏằ?t nhâng vỏĐn thặĂ tuyỏằ?t tĂc cỏằĐa Alexander Puskin 'ỏằf 'ỏn vỏằ>i nhỏằng trang sĂch 'ỏĐy quyỏn râ cỏằĐa Prosper Merimee. HÊy tỏĂm quên 'i mỏằ'i tơnh tuyỏằ?t 'ỏạp cỏằĐa Ruslan và Lyudmila 'ỏằf 'ỏn vỏằ>i cô gĂi Digan xinh 'ỏạp Carmen. Và rỏằ"i sau 'ó nỏu bỏĂn cỏĐn mỏằTt chút yên tânh cho tÂm hỏằ"n, xin hÊy ghâ vào Nhà thỏằ 'ỏằâc bà 'ỏằf chơm 'ỏm trong õ?oRequiemõ? cña Faure.
    Hỏạn cĂc bỏĂn tỏằ'i 25/1 tỏĂi NHL!
  7. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thưặa cĂc bỏĂn! Trong tỏằ'i ngày 19 vỏằôa qua, chúng ta 'Ê có dỏằcc Nga, 'ặỏằÊc hoà mơnh trong không khư lỏằ. hỏằTi vỏằ>i 'Ăm cặỏằ>i cỏằĐa 'ôi trai tài gĂi sỏc Ruslan và Lyudmila, 'ặỏằÊc 'ỏm mơnh trong bỏÊn Polonaise cuỏằ"ng nhiỏằ?t tỏĂi nhà bĂ tưặỏằ>c Gremin. HặĂn thỏ nỏằa, chúng ta còn 'ặỏằÊc nỏm trỏÊi sỏằ khỏc nghiỏằ?t cỏằĐa nhỏằng cặĂn bÊo tuyỏt bỏng cĂch rong ruỏằ.i trên cỏằ- xe tam mÊ. Và trong mạa 'ông lỏĂnh lỏẵo 'ó, còn gơ tuyỏằ?t vỏằi hặĂn ngỏằ"i bên cỏĂnh lò sưặỏằYi nhỏƠm nhĂp mỏâu bĂnh mơ 'en 'ỏằ"ng thỏằi thưặỏằYng thỏằâc cÂu chuyỏằ?n cỏằ. tich Kỏạp hỏĂt dỏằ? Tuy nhiên nhỏằng cặĂn mưặa phạn 'Ê xuỏƠt hiỏằ?n, mạa xuÂn 'ang vỏôy gỏằi. HÊy tiỏp tỏằƠc cuỏằTc hành trơnh cỏằĐa chúng ta. Xin tỏĂm biỏằ?t nặỏằ>c Nga, tỏĂm biỏằ?t quỏÊng trưặỏằng Đỏằ cỏằ. kưnh, tỏĂm biỏằ?t nhặng bông tuyỏt 'ỏĐy thÂn thặặĂưng! Nưặỏằ>c PhĂp 'ang chỏằ 'ón! Xin chào Paris hoa lỏằ?, chào thĂp Eiffel hạng vâ! Xin tỏĂm biỏằ?t nhâng vỏĐn thặĂ tuyỏằ?t tĂc cỏằĐa Alexander Puskin 'ỏằf 'ỏn vỏằ>i nhỏằng trang sĂch 'ỏĐy quyỏn râ cỏằĐa Prosper Merimee. HÊy tỏĂm quên 'i mỏằ'i tơnh tuyỏằ?t 'ỏạp cỏằĐa Ruslan và Lyudmila 'ỏằf 'ỏn vỏằ>i cô gĂi Digan xinh 'ỏạp Carmen. Và rỏằ"i sau 'ó nỏu bỏĂn cỏĐn mỏằTt chút yên tânh cho tÂm hỏằ"n, xin hÊy ghâ vào Nhà thỏằ 'ỏằâc bà 'ỏằf chơm 'ỏm trong õ?oRequiemõ? cña Faure.
    Hỏạn cĂc bỏĂn tỏằ'i 25/1 tỏĂi NHL!
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Ok.Vẫn thế nhỉ.19h45 ngày thứ 3 25/1 mọi người tập trung trước cổng nhà hát lớn rồi cùng vào.Vẫn rất hoan nghênh các thành viên đến tham gia.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/01/2005
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Ok.Vẫn thế nhỉ.19h45 ngày thứ 3 25/1 mọi người tập trung trước cổng nhà hát lớn rồi cùng vào.Vẫn rất hoan nghênh các thành viên đến tham gia.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/01/2005
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bạn PM,Email,alo cho mình tỏ ý muốn tham gia buổi Offline không chính thức vào thứ 3 tới này nhưng vì có vẻ vẫn còn ngại ngùng nên vẫn chưa dứt khoát.Hì,thanh niên thời TTVN thì ngại gì các bạn nhỉ?7h45 mình sẽ chờ mọi người ở đó,các bạn tham gia lần đầu cứ thấy chỗ nào có mấy cô cậu tre trẻ tụ tập nói chuyện thì cứ mạnh dạn lại hỏi thăm nha.Nếu mà vẫn ngại nữa thì đến đó chịu khó Alo cho mình mình sẽ đón.
    rất mong sự có mặt của mọi người

Chia sẻ trang này