1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật Ofline hôm 30/1
    Post ảnh trước:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 đoạn clip ngắn quay lúc chú Tú đang hòa mình theo tiếng Piano.Về sau chú Tú có nổi tiếng thì đoạn clip này chắc mang ra đấu giá được đó.
    Mọi người download ở đây,file MOV nên dùng Quick Time mới xem được nha.
    http://www.dammesangtao.com/video/P1000731.MOV
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 đoạn clip ngắn quay lúc chú Tú đang hòa mình theo tiếng Piano.Về sau chú Tú có nổi tiếng thì đoạn clip này chắc mang ra đấu giá được đó.
    Mọi người download ở đây,file MOV nên dùng Quick Time mới xem được nha.
    http://www.dammesangtao.com/video/P1000731.MOV
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    post bởi cobeo:
    Trong ngày 30/1 vừa qua, box NCĐ đã có buổi offline chính thức lần thứ 2. Sau đây là tường thuật chi tiết cuộc gặp gỡ này.
    Em đến đầu tiên vào lúc 14h30'', sau đó là TuMinhTran, đồng chí này khệ nệ bước vào với một túi sách nặng trịch. Mở ra toàn là tổng phổ, từ tập Bình quân luật của Bach cho đến 4 mùa của Tchaikovsky, rồi Waltz & Nocturne của Chopin, các tiểu phẩm của Liszt và cả Bài ca không lời của Mendelssohn nữa. Vừa bước chân vào quán, chưa kịp gọi đồ uống TuMinhTran đã ngồi vào thử đàn rồi. Đang ngồi dạo đàn thì lần lượt Elibron, kankuli, viettien111, yes_Iam_here kéo đến.Thể theo nguyện vọng của các thành viên, pianist nổi tiếng TuMinhTran cho chúng ta đi một vòng quanh châu Âu, từ Ba Lan sang Nga, đến Đức rồi qua Hungary. Một Recital cực kỳ ấn tượng đã làm thoả mãn các khán giả vốn cực kỳ khó tính. Lục tục kéo đến sau là haihap, baolink, huhuhaha(thành viên lần đầu góp mặt), rồi anh Vũ_1 người đầy tiềm năng sẽ trở thành viên của box cũng đến tham gia. Màn giới thiệu giữa người mới và người cũ đang được xúc tiến thì ninja_in_mask mới đến (trước đó mình mất toi 2 cuộc điện thoại cho nhân vật này, đau ơi là đau! Mình sẽ trở lại với ninja_in_mask vào phần sau của bài viết). Cuộc offline càng trở nên đông vui hơn khi có sự góp mặt của anh Nhan_đạo diễn của truyền hình cáp VN cùng phu nhân_phóng viên báo Nhi đồng, chị Hao_bạn anh Vũ hiện đang công tác tại Sứ quán Pháp và một thành viên lâu năm của box nhưng hôm nay mới xuất đầu lộ diện: daukhongcotoc.
    Vào lúc 16h45'' lễ khai mạc đã được diễn ra trọng thể, pianist của chúng ta chào mừng đại hội bằng tháng 8 và tháng 11 của Tchaikovsky sau đó kankuli thông báo chủ đề chính: Tại sao NCĐ lại thu hút được ít sự chú ý của mọi người? Các ý kiến đưa ra khá nhiều nhưng tựu trung lại bao gồm:
    _ Hiện nay xã hội do áp lực của công việc nên họ cần sự giải trí hơn là thưởng thức. Họ thiếu thời gian và sự kiên nhẫn.
    _ Các kênh thông tin nhằm truyền tải NCĐ đến khán giả cực kỳ hạn chế, điều này khiến cho nhiều người muốn tiếp xúc với NCĐ nhưng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào.
    _ Thiếu sự định hướng từ các cơ quan ngôn luận, NCĐ bị chìm lỉm giữa vô số các loại hình nghệ thuật giải trí rẻ tiền khác. Bản thân các phóng viên viết về NCĐ cũng không đủ kiến thức để có những bài viết hay và chính xác về đề tài này.
    Ý kiến thứ 3 này là do mình đưa ra, mình cũng không biết là có làm mếch lòng anh chị Nhan không nhưng dù sao thì mình cũng bảo lưu ý kiến của mình. Ngồi khoảng 20 phút thì 2 anh chị phải đi, trước khi đi anh Nhan có nói trong tưong lai có thể anh sẽ làm phim tài liệu về bọn mình. Xin chân thành cảm ơn về những lời tốt đẹp của anh Nhan và đó cũng là động lực để các thành viên trong box nỗ lực hơn nữa.
    Sau khi 2 anh chị ra về thì anh Dung_bạn của kankuli đến và nội dung thứ 2 được đưa ra trao đổi. Đó là việc bán đấu giá 3 DVD gồm các album NCĐ đã được up lên ttvnol trong thời gian qua nhằm quyên góp để ủng hộ các nạn nhân của sóng thần. Được biết haihap đã thức đến 4h sáng để thiết kế cover và tận 12h trưa hôm 30/1 ấn phẩm mới được hoàn thành. Xin cảm ơn haihap và kankuli! Với mức giá khởi điểm 80000đ và mỗi lần nâng giá phải là bội số của 5000đ cuộc bán đấu giá diễn ra vô cùng hấp dẫn và gay cấn! Lúc đầu dàn hợp xướng của box NCĐ ca vang, mức giá được nâng lên chóng mặt. 90000...130000...15000...180000...220000... Càng lên cao dàn Chorus chuyển thành ***tet rồi Quintet. 300000...330000...390000... Quintet chuyển thành Quartet rồi Trio. Mức giá tiếp tục leo thang. 400000... 450000...500000... Lúc này chỉ còn là màn Duet đầy kịch tính giữa baolink và viettien111. 550000...600000...700000...800000. Và rồi... 850000 baolink là người ngân vang Aria "Chiến thắng". Xin chúc mừng baolink!!! Em và mọi ngưòi cầu chúc cho đầu đọc DVD của bác không kén đĩa. Có gì thì bác cứ hỏi kankuli và haihap nhé! Và với lòng hảo tâm của các thành viên, số tiền ủng hộ các nạn nhân thu được là 1504000VND. Một con số khá tích cực, đấy là nhận xét của cá nhân mình. Một phần nhỏ nữa là việc lên kế hoạch làm trang web riêng và quyên góp bước đầu 500000đ để mua Domain classicalvn.com đã được OK. Các thành viên kéo sang quán Huế ở gần đó dể nạp năng lượng nhằm chuẩn bị cho hiệp 2. Hic! Em phải đến tiền trạm để đón các bác nên mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn đói meo. Có bác nào thương em không?
    Nhiệm vụ của em đến đây là hoàn thành. Bác nào viết tiếp về buổi biểu diễn tối hôm đó tại NHL đi nhé! Em mệt quá rồi! (mệt đến mức không còn đủ sức để kể tội ninja_in_mask nữa, bác nào kể tội hộ em thì tốt quá! Em cảm ơn trước!).
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    post bởi cobeo:
    Trong ngày 30/1 vừa qua, box NCĐ đã có buổi offline chính thức lần thứ 2. Sau đây là tường thuật chi tiết cuộc gặp gỡ này.
    Em đến đầu tiên vào lúc 14h30'', sau đó là TuMinhTran, đồng chí này khệ nệ bước vào với một túi sách nặng trịch. Mở ra toàn là tổng phổ, từ tập Bình quân luật của Bach cho đến 4 mùa của Tchaikovsky, rồi Waltz & Nocturne của Chopin, các tiểu phẩm của Liszt và cả Bài ca không lời của Mendelssohn nữa. Vừa bước chân vào quán, chưa kịp gọi đồ uống TuMinhTran đã ngồi vào thử đàn rồi. Đang ngồi dạo đàn thì lần lượt Elibron, kankuli, viettien111, yes_Iam_here kéo đến.Thể theo nguyện vọng của các thành viên, pianist nổi tiếng TuMinhTran cho chúng ta đi một vòng quanh châu Âu, từ Ba Lan sang Nga, đến Đức rồi qua Hungary. Một Recital cực kỳ ấn tượng đã làm thoả mãn các khán giả vốn cực kỳ khó tính. Lục tục kéo đến sau là haihap, baolink, huhuhaha(thành viên lần đầu góp mặt), rồi anh Vũ_1 người đầy tiềm năng sẽ trở thành viên của box cũng đến tham gia. Màn giới thiệu giữa người mới và người cũ đang được xúc tiến thì ninja_in_mask mới đến (trước đó mình mất toi 2 cuộc điện thoại cho nhân vật này, đau ơi là đau! Mình sẽ trở lại với ninja_in_mask vào phần sau của bài viết). Cuộc offline càng trở nên đông vui hơn khi có sự góp mặt của anh Nhan_đạo diễn của truyền hình cáp VN cùng phu nhân_phóng viên báo Nhi đồng, chị Hao_bạn anh Vũ hiện đang công tác tại Sứ quán Pháp và một thành viên lâu năm của box nhưng hôm nay mới xuất đầu lộ diện: daukhongcotoc.
    Vào lúc 16h45'' lễ khai mạc đã được diễn ra trọng thể, pianist của chúng ta chào mừng đại hội bằng tháng 8 và tháng 11 của Tchaikovsky sau đó kankuli thông báo chủ đề chính: Tại sao NCĐ lại thu hút được ít sự chú ý của mọi người? Các ý kiến đưa ra khá nhiều nhưng tựu trung lại bao gồm:
    _ Hiện nay xã hội do áp lực của công việc nên họ cần sự giải trí hơn là thưởng thức. Họ thiếu thời gian và sự kiên nhẫn.
    _ Các kênh thông tin nhằm truyền tải NCĐ đến khán giả cực kỳ hạn chế, điều này khiến cho nhiều người muốn tiếp xúc với NCĐ nhưng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào.
    _ Thiếu sự định hướng từ các cơ quan ngôn luận, NCĐ bị chìm lỉm giữa vô số các loại hình nghệ thuật giải trí rẻ tiền khác. Bản thân các phóng viên viết về NCĐ cũng không đủ kiến thức để có những bài viết hay và chính xác về đề tài này.
    Ý kiến thứ 3 này là do mình đưa ra, mình cũng không biết là có làm mếch lòng anh chị Nhan không nhưng dù sao thì mình cũng bảo lưu ý kiến của mình. Ngồi khoảng 20 phút thì 2 anh chị phải đi, trước khi đi anh Nhan có nói trong tưong lai có thể anh sẽ làm phim tài liệu về bọn mình. Xin chân thành cảm ơn về những lời tốt đẹp của anh Nhan và đó cũng là động lực để các thành viên trong box nỗ lực hơn nữa.
    Sau khi 2 anh chị ra về thì anh Dung_bạn của kankuli đến và nội dung thứ 2 được đưa ra trao đổi. Đó là việc bán đấu giá 3 DVD gồm các album NCĐ đã được up lên ttvnol trong thời gian qua nhằm quyên góp để ủng hộ các nạn nhân của sóng thần. Được biết haihap đã thức đến 4h sáng để thiết kế cover và tận 12h trưa hôm 30/1 ấn phẩm mới được hoàn thành. Xin cảm ơn haihap và kankuli! Với mức giá khởi điểm 80000đ và mỗi lần nâng giá phải là bội số của 5000đ cuộc bán đấu giá diễn ra vô cùng hấp dẫn và gay cấn! Lúc đầu dàn hợp xướng của box NCĐ ca vang, mức giá được nâng lên chóng mặt. 90000...130000...15000...180000...220000... Càng lên cao dàn Chorus chuyển thành ***tet rồi Quintet. 300000...330000...390000... Quintet chuyển thành Quartet rồi Trio. Mức giá tiếp tục leo thang. 400000... 450000...500000... Lúc này chỉ còn là màn Duet đầy kịch tính giữa baolink và viettien111. 550000...600000...700000...800000. Và rồi... 850000 baolink là người ngân vang Aria "Chiến thắng". Xin chúc mừng baolink!!! Em và mọi ngưòi cầu chúc cho đầu đọc DVD của bác không kén đĩa. Có gì thì bác cứ hỏi kankuli và haihap nhé! Và với lòng hảo tâm của các thành viên, số tiền ủng hộ các nạn nhân thu được là 1504000VND. Một con số khá tích cực, đấy là nhận xét của cá nhân mình. Một phần nhỏ nữa là việc lên kế hoạch làm trang web riêng và quyên góp bước đầu 500000đ để mua Domain classicalvn.com đã được OK. Các thành viên kéo sang quán Huế ở gần đó dể nạp năng lượng nhằm chuẩn bị cho hiệp 2. Hic! Em phải đến tiền trạm để đón các bác nên mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn đói meo. Có bác nào thương em không?
    Nhiệm vụ của em đến đây là hoàn thành. Bác nào viết tiếp về buổi biểu diễn tối hôm đó tại NHL đi nhé! Em mệt quá rồi! (mệt đến mức không còn đủ sức để kể tội ninja_in_mask nữa, bác nào kể tội hộ em thì tốt quá! Em cảm ơn trước!).
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    post bởi baolink
    VỀ VĂN HOÁ TRONG NHÀ HÁT.
    Thưa các bạn,
    Các Nhà hát trên Thế giới (và Việt nam chắc cũng như vậy) có những Quy định (bất thành văn) cho khán giả,ở đây tôi muốn đề cập đến khán giả Nhạc cổ điển.Đó là:
    - Ăn mặc lịch sự (quần bò,váy ngắn,... thì khỏi vào,nếu có áo khoác hay đồ cồng kềnh thì nên gửi).
    - Đi đúng giờ
    - Tuyệt đối không nói chuyện,nghe điện thoại,gây tiếng động (thí dụ ho,...) khi Dàn nhạc đang biểu diễn.Ngay cả chụp ảnh cũng hạn chế để đỡ ảnh hưởng đến người khác.
    - Vỗ tay đúng lúc (cái này rất riêng cho khán giả NCĐ,vì vỗ tay khi hết 1 chương thì rất "quê").
    Thú thực hôm vừa rồi xem chương trình Việt Nhật hơi bị mất tập trung do ngồi gần mấy khán giả "năng động",phía đằng sau hai chị nói chuyện khá hăng,anh cobeo quay lại lườm mấy lần mới thôi.Bên phải có 1 cháu bé bàn tán sôi nổi như được đi xem xiếc.Phía ta co thêm cô bé Phóng viên ảnh hoạt động nhiệt tình (thì Forum mới có ảnh) nên cũng bị mấy anh lườm khẽ.
    Mong rằng mỗi lần đi xem với chúng ta là 1 lần được thưởng thức Văn hoá theo đúng nghĩa của nó.
    Baolink.
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    post bởi baolink
    VỀ VĂN HOÁ TRONG NHÀ HÁT.
    Thưa các bạn,
    Các Nhà hát trên Thế giới (và Việt nam chắc cũng như vậy) có những Quy định (bất thành văn) cho khán giả,ở đây tôi muốn đề cập đến khán giả Nhạc cổ điển.Đó là:
    - Ăn mặc lịch sự (quần bò,váy ngắn,... thì khỏi vào,nếu có áo khoác hay đồ cồng kềnh thì nên gửi).
    - Đi đúng giờ
    - Tuyệt đối không nói chuyện,nghe điện thoại,gây tiếng động (thí dụ ho,...) khi Dàn nhạc đang biểu diễn.Ngay cả chụp ảnh cũng hạn chế để đỡ ảnh hưởng đến người khác.
    - Vỗ tay đúng lúc (cái này rất riêng cho khán giả NCĐ,vì vỗ tay khi hết 1 chương thì rất "quê").
    Thú thực hôm vừa rồi xem chương trình Việt Nhật hơi bị mất tập trung do ngồi gần mấy khán giả "năng động",phía đằng sau hai chị nói chuyện khá hăng,anh cobeo quay lại lườm mấy lần mới thôi.Bên phải có 1 cháu bé bàn tán sôi nổi như được đi xem xiếc.Phía ta co thêm cô bé Phóng viên ảnh hoạt động nhiệt tình (thì Forum mới có ảnh) nên cũng bị mấy anh lườm khẽ.
    Mong rằng mỗi lần đi xem với chúng ta là 1 lần được thưởng thức Văn hoá theo đúng nghĩa của nó.
    Baolink.
  10. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    các bạn offline vui và trí thức wá heheh . Bác Kan là bác nào nhỉ ?

Chia sẻ trang này