1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đoạn phim các bạn download về là 1 đoạn bác Nguyễn Thiếu Hoa khách mời của chúng ta đang trả lời thắc mắc của TuMinhTran "Tại sao mỗi 1 nhạc trưởng lại bố trí các nhạc công ở các vị trí khác nhau?"Người ngồi cạnh bác Hoa là anh Điền-Giảng viên khoa Violin trường Cao đẳng Nghệ Thuật  HN.Hic chú Haihap ác quá,ghi âm lúc nào mà mình không biết.Nghe lại thấy ngượng quá.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 21/02/2005
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Lần Offline này nhờ có sự góp mặt của 2 khách mời là dân trong nghề nên đã góp phần lớn vào sự thành công. -14h45 đến 17 Lý Nam Đế đã thấy 2 cô bạn của trường Nhân Văn mới gặp hôm trước ngồi đó rồi.Rất hoan nghênh tinh thần. -15h:Daukhongcotoc và cobeo đến. -15h5: Anh Điền vị khách mời đầu tiên đã có mặt.Hic,dân VN là vậy,luôn luôn cao su mọi lúc mọi nơi. -15h15:Vị khách mời đặc biệt là bác Nguyễn Thiếu Hoa đã đến.Thành viên của box vẫn chưa tăng thêm được ai. -15h30:Các thành viên ngồi tán phét với nhau. -15h45-16h:Các thành viên rải rác đến dần.Quân số lúc này khoảng gần 20 người Khoảng 16h20 cuộc offline chính thức được bắt đầu:Sau phần thủ tục dài dòng như giới thiệu thành viên,tổng kết năm cũ,bàn về kế hoạch cho năm mới...chủ đề chính của buổi Offline cuối cùng cũng được bàn tới. Buổi nói chuyện diễn ra khá sôi nổi cộng với những ý kiến của những nhà chuyên môn làm cho chất lượng của nó tăng lên nhiều.Rất nhiều ý kiến,những câu hỏi đã được đưa ra nhưng tựu chung lại đã nêu bật vai trò của người nhạc trưởng,nhạc trưởng luôn là linh hồn của dàn nhạc. Vì lý do thời gian mà vấn đề nan giải nhất box trong thời gian tới không thể mang ra bàn bạc được nên đành hẹn buổi sau. Sau khi buổi Offline tạm kết thúc 1số người ra về,số người ở lại khoảng 10 người đã có 1 bữa liên hoan nhẹ.Những vấn đề nóng của box tiếp tục được đưa ra bàn bạc cụ thể là:Kế hoạch làm Website,về chủ đề nói chuyện của tháng tới. Vài nét sơ lược nhất về buổi Offline để mọi người có thể hình dung 1 phần nào.Chi tiết mọi người có thể download file ghi âm và file hình để rõ hơn -Cuộc Offline lần sau dự định sẽ tổ chức vào ngày 20/3 nhân kỉ niệm 320 năm ngày sinh (21/3/1685 - 21/3/2005) của J.S Bach -Ngày 25/2 tới box có cuộc offline không chính thức tại nhà hát lớn.(Đi nghe nhạc cổ điển).Mong mọi người nhiệt tình tham gia.Tớ sẽ chờ mọi người ở đó lúc 19h45 đến 20h.Ai cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ 0912045278 hoặc longdh@modomail.com

    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 21/02/2005
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Lần Offline này nhờ có sự góp mặt của 2 khách mời là dân trong nghề nên đã góp phần lớn vào sự thành công. -14h45 đến 17 Lý Nam Đế đã thấy 2 cô bạn của trường Nhân Văn mới gặp hôm trước ngồi đó rồi.Rất hoan nghênh tinh thần. -15h:Daukhongcotoc và cobeo đến. -15h5: Anh Điền vị khách mời đầu tiên đã có mặt.Hic,dân VN là vậy,luôn luôn cao su mọi lúc mọi nơi. -15h15:Vị khách mời đặc biệt là bác Nguyễn Thiếu Hoa đã đến.Thành viên của box vẫn chưa tăng thêm được ai. -15h30:Các thành viên ngồi tán phét với nhau. -15h45-16h:Các thành viên rải rác đến dần.Quân số lúc này khoảng gần 20 người Khoảng 16h20 cuộc offline chính thức được bắt đầu:Sau phần thủ tục dài dòng như giới thiệu thành viên,tổng kết năm cũ,bàn về kế hoạch cho năm mới...chủ đề chính của buổi Offline cuối cùng cũng được bàn tới. Buổi nói chuyện diễn ra khá sôi nổi cộng với những ý kiến của những nhà chuyên môn làm cho chất lượng của nó tăng lên nhiều.Rất nhiều ý kiến,những câu hỏi đã được đưa ra nhưng tựu chung lại đã nêu bật vai trò của người nhạc trưởng,nhạc trưởng luôn là linh hồn của dàn nhạc. Vì lý do thời gian mà vấn đề nan giải nhất box trong thời gian tới không thể mang ra bàn bạc được nên đành hẹn buổi sau. Sau khi buổi Offline tạm kết thúc 1số người ra về,số người ở lại khoảng 10 người đã có 1 bữa liên hoan nhẹ.Những vấn đề nóng của box tiếp tục được đưa ra bàn bạc cụ thể là:Kế hoạch làm Website,về chủ đề nói chuyện của tháng tới. Vài nét sơ lược nhất về buổi Offline để mọi người có thể hình dung 1 phần nào.Chi tiết mọi người có thể download file ghi âm và file hình để rõ hơn -Cuộc Offline lần sau dự định sẽ tổ chức vào ngày 20/3 nhân kỉ niệm 320 năm ngày sinh (21/3/1685 - 21/3/2005) của J.S Bach -Ngày 25/2 tới box có cuộc offline không chính thức tại nhà hát lớn.(Đi nghe nhạc cổ điển).Mong mọi người nhiệt tình tham gia.Tớ sẽ chờ mọi người ở đó lúc 19h45 đến 20h.Ai cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ 0912045278 hoặc longdh@modomail.com

    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 21/02/2005
  4. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chương trình tối 25/2 tại Nhà hát lớn HN:
    Part I :
    Martin Wettstein: Piano trio
    Daniel Schnyder: Piano trio
    Part II :
    Ludwig van Beethoven: Triple concerto
    Swiss Piano trio: Martin Lucas Stab: Piano
    Angela Golubeva: Violin
    Sebastien Singer: Cello
    Dàn nhạc giao hưởng nhà hát nhạc vũ kịch VN
    Chỉ huy: Hồng Hải
    Xin mời các thành viên của box đi xem!
  5. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chương trình tối 25/2 tại Nhà hát lớn HN:
    Part I :
    Martin Wettstein: Piano trio
    Daniel Schnyder: Piano trio
    Part II :
    Ludwig van Beethoven: Triple concerto
    Swiss Piano trio: Martin Lucas Stab: Piano
    Angela Golubeva: Violin
    Sebastien Singer: Cello
    Dàn nhạc giao hưởng nhà hát nhạc vũ kịch VN
    Chỉ huy: Hồng Hải
    Xin mời các thành viên của box đi xem!
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    @haihap ơi!Sao ảnh mờ và tối thế. Tốc độ trang web lại chậm quá.
    Nghe ghi âm buổi offline sao mà vui thế. Tiếc quá.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    @haihap ơi!Sao ảnh mờ và tối thế. Tốc độ trang web lại chậm quá.
    Nghe ghi âm buổi offline sao mà vui thế. Tiếc quá.
  8. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    To HOME: bạn phải thông cảm thôi, anh cobeo phản đối chụp ảnh, còn anh Kan thì khuyến khích chụp ảnh, mình cũng chỉ chụp mấy tấm gọi là cho có kỉ niệm. Ảnh mờ vì tối nên phải để thời gian ghi ảnh lâu, mà ghi ảnh lâu thì thứ 1 tay mình rung, thứ 2 mọi người không ngồi yên để mình chụp. Nếu bật đèn Flash thì sợ làm mất sự tập trung của mọi người.
    Nhưng mà thôi, lần sau sẽ cố gắng xử lí ảnh trước khi up lên. OK? Mà bạn bảo bạn sẽ đi mà chẳng thấy đâu, cố gắng sắp xếp đi, buổi nào cũng vui cả. Không đi thì sẽ tiếc từ hôm này sang hôm khác đó. THôi cố gắng nhé, chắc là bạn bận.
  9. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    To HOME: bạn phải thông cảm thôi, anh cobeo phản đối chụp ảnh, còn anh Kan thì khuyến khích chụp ảnh, mình cũng chỉ chụp mấy tấm gọi là cho có kỉ niệm. Ảnh mờ vì tối nên phải để thời gian ghi ảnh lâu, mà ghi ảnh lâu thì thứ 1 tay mình rung, thứ 2 mọi người không ngồi yên để mình chụp. Nếu bật đèn Flash thì sợ làm mất sự tập trung của mọi người.
    Nhưng mà thôi, lần sau sẽ cố gắng xử lí ảnh trước khi up lên. OK? Mà bạn bảo bạn sẽ đi mà chẳng thấy đâu, cố gắng sắp xếp đi, buổi nào cũng vui cả. Không đi thì sẽ tiếc từ hôm này sang hôm khác đó. THôi cố gắng nhé, chắc là bạn bận.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Uh, hôm đó kế hoạch là chắc chắn đi rùi, buổi trưa, bà chị lấy xe đi , đến tận 19h mới về. Thế là tèo, chẳng có xe đi. Ngồi ở nhà tiếc mãi.
    Xe bus thì ngại, xe ôm lại ko được.

Chia sẻ trang này