1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote] O
    Ông anh định lấy box này làm chỗ quảng cáo đấy hả?
    @chị lys: chị ơi ! 16 này chị có đi ko ạ?
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @ bé elibron: 16 này chị chưa hứa chắc với em được. Hì, hôm nọ về có bị muộn không?
    @ cobeo: Thế nào, đã hiểu văn hoá @ chưa? hehe
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @ bé elibron: 16 này chị chưa hứa chắc với em được. Hì, hôm nọ về có bị muộn không?
    @ cobeo: Thế nào, đã hiểu văn hoá @ chưa? hehe
  4. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hic, sorry sorry. Anh đã nhớ là phải bỏ chữ kí đi rồi mà lại quên. Hic. Không quảng cáo và không kinh doanh với người box mình là được chứ gì, mà anh cũng chỉ quản cáo cho thằng bạn thôi, anh có làm đâu.
  5. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hic, sorry sorry. Anh đã nhớ là phải bỏ chữ kí đi rồi mà lại quên. Hic. Không quảng cáo và không kinh doanh với người box mình là được chứ gì, mà anh cũng chỉ quản cáo cho thằng bạn thôi, anh có làm đâu.
  6. crazyoddygal

    crazyoddygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tức ... tức là cứ đến đấy rồi nhảy vào xem ạ? ^^ xin lỗi em hỏi ngớ ngẩn, nhưng vé viếc gì thì sao ạ?
  7. crazyoddygal

    crazyoddygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tức ... tức là cứ đến đấy rồi nhảy vào xem ạ? ^^ xin lỗi em hỏi ngớ ngẩn, nhưng vé viếc gì thì sao ạ?
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của lys làm mình nhớ giọng hát của Đaniyar quá .
    "Chúng tôi đi trong thảo nguyên, trên con đường mòn nhẵn đất mềm, và bây giờ tiếng hát của Đaniyar thực là mênh mang, làn điệu luôn luôn đổi mới, nối tiếp nhau uyển chuyển lạ thường. Con người ấy mà có tâm hồn phong phú thế ư? Có chuyện gì sảy ra với anh vậy? Dường như bấy lâu nay, anh chỉ chờ giờ này, ngày này của mình!
    Và đột nhiên, tôi bỗng hiểu những cái lạ đời của anh đã khiến mọi người băn khoăn và chế nhạo: tính mơ mộng, ưa lẻ loi, tính lầm lì. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh ngồi suốt buổi chiều trên cồn canh gác và tại sao anh thường ngủ đêm một mình bên sông, tại sao anh lắng nghe những âm thanh người khác không nghe được và tại sao đôi mắt anh bỗng cháy rực lên, đôi lông mày thường ngày trông có vẻ e dè bỗng xếch ngược lên. Đây là một con người yêu say đắm. Anh đang yêu say đắm, tôi cảm thấy thế, không phải chỉ là yêu một người khác; đấy là một thứ tình yêu khác, hết sức lớn lao: yêu cuộc sống, yêu cõi đời này. Đúng, anh ấp ủ tình yêu đó trong lòng, trong điệu nhạc của mình, và đó là lẽ sống của anh. Người nào mang trong mình một tâm hồn ghẻ lạnh không thể hát như vậy được, dù có giọng hay đến đâu".
    ........
    "Tôi nghe thấy giọng hát ấy cả trong tiếng rào rào êm dịu của trận mưa lúa mạch vàng óng mà các cụ già quạt thóc tung ra trước gió, cả trong nhịp bay uyển chuyển của con diều hâu đơn độc lượn vòng trên không trung cao vọi giữa thảo nguyên. Nhìn bất cứ cái gì tôi cũng nghe thấy tiếng hát ấy, cũng mường tượng đến điệu nhạc của Đaniyar ... Nghe Đaniyar hát, tôi muốn sà xuống đất ôm lấy nó như con ôm hôn mẹ, chỉ vì một lẽ cõi đất này có thể làm cho con người yêu nó đến thế".
    ..........
    "Còn chị Giamilia đột nhiên thay đổi mới lạ làm sao! Dường như chị chưa bao giờ là một cô gái hay cười, hoạt bát, hay trêu chọc. nỗi buồn tươi sáng của mùa xuân vương trên mắt thẫn thờ kia. Dọc đường chị luôn luôn mải mê nghĩ ngợi điều gì. nụ cườ mơ màng, khắc khoải phảng phất trên môi chị, chị thầm lặng vui sướng chuyện gì không rõ, điều đó chỉ riêng chị mới biết ... "
    Như sóng, như gió, như biển khát khao
  9. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của lys làm mình nhớ giọng hát của Đaniyar quá .
    "Chúng tôi đi trong thảo nguyên, trên con đường mòn nhẵn đất mềm, và bây giờ tiếng hát của Đaniyar thực là mênh mang, làn điệu luôn luôn đổi mới, nối tiếp nhau uyển chuyển lạ thường. Con người ấy mà có tâm hồn phong phú thế ư? Có chuyện gì sảy ra với anh vậy? Dường như bấy lâu nay, anh chỉ chờ giờ này, ngày này của mình!
    Và đột nhiên, tôi bỗng hiểu những cái lạ đời của anh đã khiến mọi người băn khoăn và chế nhạo: tính mơ mộng, ưa lẻ loi, tính lầm lì. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh ngồi suốt buổi chiều trên cồn canh gác và tại sao anh thường ngủ đêm một mình bên sông, tại sao anh lắng nghe những âm thanh người khác không nghe được và tại sao đôi mắt anh bỗng cháy rực lên, đôi lông mày thường ngày trông có vẻ e dè bỗng xếch ngược lên. Đây là một con người yêu say đắm. Anh đang yêu say đắm, tôi cảm thấy thế, không phải chỉ là yêu một người khác; đấy là một thứ tình yêu khác, hết sức lớn lao: yêu cuộc sống, yêu cõi đời này. Đúng, anh ấp ủ tình yêu đó trong lòng, trong điệu nhạc của mình, và đó là lẽ sống của anh. Người nào mang trong mình một tâm hồn ghẻ lạnh không thể hát như vậy được, dù có giọng hay đến đâu".
    ........
    "Tôi nghe thấy giọng hát ấy cả trong tiếng rào rào êm dịu của trận mưa lúa mạch vàng óng mà các cụ già quạt thóc tung ra trước gió, cả trong nhịp bay uyển chuyển của con diều hâu đơn độc lượn vòng trên không trung cao vọi giữa thảo nguyên. Nhìn bất cứ cái gì tôi cũng nghe thấy tiếng hát ấy, cũng mường tượng đến điệu nhạc của Đaniyar ... Nghe Đaniyar hát, tôi muốn sà xuống đất ôm lấy nó như con ôm hôn mẹ, chỉ vì một lẽ cõi đất này có thể làm cho con người yêu nó đến thế".
    ..........
    "Còn chị Giamilia đột nhiên thay đổi mới lạ làm sao! Dường như chị chưa bao giờ là một cô gái hay cười, hoạt bát, hay trêu chọc. nỗi buồn tươi sáng của mùa xuân vương trên mắt thẫn thờ kia. Dọc đường chị luôn luôn mải mê nghĩ ngợi điều gì. nụ cườ mơ màng, khắc khoải phảng phất trên môi chị, chị thầm lặng vui sướng chuyện gì không rõ, điều đó chỉ riêng chị mới biết ... "
    Như sóng, như gió, như biển khát khao
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng là bạn đến đúng giờ để vào cùng mọi người.Box mình có bảo kể ở nhà hát lớn lên Free 100% tiền vé.Thế nha hy vọng được gặp

Chia sẻ trang này