1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Xin nhắc lại lần cuối là mai mình chờ các bạn từ 14h đến 14h15 trước cửa nhà hát lớn.Tha thiết đề nghị mọi người đến đúng giờ
    XIn liên hệ 0912045278
  2. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, 20/3 Mikhail Pletnev biểu diễn Concerto của Grieg và Rachmaninov trong tuần lễ kỉ niệm 90 năm sinh nhật Richter.
    Vé hết từ tháng trước
  3. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, 20/3 Mikhail Pletnev biểu diễn Concerto của Grieg và Rachmaninov trong tuần lễ kỉ niệm 90 năm sinh nhật Richter.
    Vé hết từ tháng trước
  4. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hic, có chị hối lộ em một chầu kem và bảo em viết bài tường thuật buổi offline hôm CN vừa rồi. Dù đến rất muộn nhưng nhìn vào ảnh, em có thể đoán được ít nhiều về buổi offline cực kì thú vị vưa qua.
    Địa điểm offline là nhà nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa. Anh Kan như thường lệ đến đúng giờ chờ mọi người ở Nhà Há Lớn, và trong lúc chờ mọi người méo mặt, anh đã sáng tác ngay mấy bức ảnh về một cô dâu xinh đẹp đến NHL để chụp ảnh.
    Sau đó, mọi người kéo đến nhà bác Hoa, ngôi nhà nhỏ xinh xinh nằm gọn trong ngõ 919 đường Hồng Hà (đường ven đê, song song với Trần Quan Khải). và buổi off line chính thức bắt đầu trong một không khí và khung cảnh rất cổ điển và sang trọng. Ngôi nhà trải thảm rất ấm cúng, và bộ ghế bành vừa đủ cho một buổi tụ tập của những người yêu nhạc cổ điển.
    Những chiếc bánh, những cái xíc xích, cốc nước chè ấm và dặc biệt là món salát nga do chính tay mama anh cobeo làm, hic, eo ơi, ngon tuyệt.
    Và mọi người bắt đầu thảo luận , tiếc là em đến muộn và không được tham dự không khí tuyệt vời ấy. Nội dung buổi nói chuyện là về nhạc sĩ J.S.Bach, một nhạc sĩ mà rất nhiều thế hệ đi sau phải học hỏi ông .... cái này em không tham gia nên không biết được.
    Và khi thảo luận đã lắng xuống, mọi con mắt và đôi tai đổ dồn về phía cây đàn piano. bác Hoa đã đưa bàn tay tài hoa của người nhạc trưởng, và thể hiện các tác phẩm .... (em không biết, cái này không bịa được)
    Và kết thúc mỗi bản nhạc là tiếng vỗ tay rộn rã và những lời thán phục. sau đó là nghệ sĩ trẻ tuổi của box mình, Trần Minh Tú
    Có 2 file phim, nhưng không có host để up lên cho mọi người. Và chính lúc này đây, em mới xuất hiện và tham dự cùng mọi người. sau đó mọi người lại nói chuyện, về một số thứ, về chủ đề của lần sau, .... và lại nghe Tú đánh đàn, chị Meongoan rất hí hửng, cứ đòi cậu tú đánh hết bài này sang bài khác, trông chị hồn nhiên như một bé trẻ thơ, tiếc là em không chụp lại cảnh đấy.
    Buổi off line kết thúc tại nhà bác cobeo, nội dung cũng không có gì, hic, chỉ ngồi và mấy anh em nói chuyện thôi. Và sau đó, rất thú vị là 4 người chúng tôi về cùng đường. hi hi hi.
    Về cơ cấu : hic, em ngại quá, vừa ăn nó xong, bác nào viết tiếp nhé.
    Được haihap sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 21/03/2005
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 21/03/2005
  5. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hic, có chị hối lộ em một chầu kem và bảo em viết bài tường thuật buổi offline hôm CN vừa rồi. Dù đến rất muộn nhưng nhìn vào ảnh, em có thể đoán được ít nhiều về buổi offline cực kì thú vị vưa qua.
    Địa điểm offline là nhà nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa. Anh Kan như thường lệ đến đúng giờ chờ mọi người ở Nhà Há Lớn, và trong lúc chờ mọi người méo mặt, anh đã sáng tác ngay mấy bức ảnh về một cô dâu xinh đẹp đến NHL để chụp ảnh.
    Sau đó, mọi người kéo đến nhà bác Hoa, ngôi nhà nhỏ xinh xinh nằm gọn trong ngõ 919 đường Hồng Hà (đường ven đê, song song với Trần Quan Khải). và buổi off line chính thức bắt đầu trong một không khí và khung cảnh rất cổ điển và sang trọng. Ngôi nhà trải thảm rất ấm cúng, và bộ ghế bành vừa đủ cho một buổi tụ tập của những người yêu nhạc cổ điển.
    Những chiếc bánh, những cái xíc xích, cốc nước chè ấm và dặc biệt là món salát nga do chính tay mama anh cobeo làm, hic, eo ơi, ngon tuyệt.
    Và mọi người bắt đầu thảo luận , tiếc là em đến muộn và không được tham dự không khí tuyệt vời ấy. Nội dung buổi nói chuyện là về nhạc sĩ J.S.Bach, một nhạc sĩ mà rất nhiều thế hệ đi sau phải học hỏi ông .... cái này em không tham gia nên không biết được.
    Và khi thảo luận đã lắng xuống, mọi con mắt và đôi tai đổ dồn về phía cây đàn piano. bác Hoa đã đưa bàn tay tài hoa của người nhạc trưởng, và thể hiện các tác phẩm .... (em không biết, cái này không bịa được)
    Và kết thúc mỗi bản nhạc là tiếng vỗ tay rộn rã và những lời thán phục. sau đó là nghệ sĩ trẻ tuổi của box mình, Trần Minh Tú
    Có 2 file phim, nhưng không có host để up lên cho mọi người. Và chính lúc này đây, em mới xuất hiện và tham dự cùng mọi người. sau đó mọi người lại nói chuyện, về một số thứ, về chủ đề của lần sau, .... và lại nghe Tú đánh đàn, chị Meongoan rất hí hửng, cứ đòi cậu tú đánh hết bài này sang bài khác, trông chị hồn nhiên như một bé trẻ thơ, tiếc là em không chụp lại cảnh đấy.
    Buổi off line kết thúc tại nhà bác cobeo, nội dung cũng không có gì, hic, chỉ ngồi và mấy anh em nói chuyện thôi. Và sau đó, rất thú vị là 4 người chúng tôi về cùng đường. hi hi hi.
    Về cơ cấu : hic, em ngại quá, vừa ăn nó xong, bác nào viết tiếp nhé.
    Được haihap sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 21/03/2005
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 21/03/2005
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Gia nhu Mikhail Pletnev den VN nhi, co le phai ninh not cobeo tu nua nam truoc.
    Hic toi moi co 1 CD do bac nay trinh tau nhac Tchaicovxki va chi huy may ban concerto viet cho violon va dan nhac cua mot so nhac sy Nga.
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Gia nhu Mikhail Pletnev den VN nhi, co le phai ninh not cobeo tu nua nam truoc.
    Hic toi moi co 1 CD do bac nay trinh tau nhac Tchaicovxki va chi huy may ban concerto viet cho violon va dan nhac cua mot so nhac sy Nga.
  8. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đến lượt Kremer biểu diễn. Toàn buổi hay quá, chỉ trách mình chậm chân.
  9. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đến lượt Kremer biểu diễn. Toàn buổi hay quá, chỉ trách mình chậm chân.
  10. cuc_sat

    cuc_sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khác mọi ngày vốn đi xe máy khá rùa, hôm nay cục sắt ?omạnh dạn? phóng thật nhanh bởi đã muộn mất 45?T so với giờ hẹn, lạng lách qua đám đông đứng trước quảng trường nhà hát, xe cộ và người, rồi cô dâu chú rể? quả là một ngày đẹp trời để bắt đầu một cuộc sống mới và cả?cho nhạc cổ điển offline. Đến muộn thật là ngại, chẳng khác nào đi nghe hoà nhạc ko đúng giờ vậy, bước vào cùng lys-garden và yes_iam_here, cả 3 nhanh chóng ?oổn định chỗ ngồi? vì chương trình đã bắt đầu được một lúc, soloist Tuminhtran đang chơi đoạn ?ocandeza? giới thiệu về Bach, chẳng khác gì Vengerov đang say sưa với nụ cười biểu cảm trên môi. Sau khi giới thiệu về thời đại của Bach, nền âm nhạc của Đức đã được ns thiên tài làm sống dậy như thế nào, bây giờ Tú bắt đầu đi đến những tp tiêu biểu mà trước hết là những sáng tác cho đàn ống. Đoạn phim minh hoạ được bật lên với những hình ảnh sống động về cây đàn này, bác Nguyễn Thiếu Hoa cũng bắt đầu kể cho mọi người nghe về loại nhạc cụ độc đáo của thời đại thiên chúa, những thông tin thật thú vị về kích thước và hình dáng ko lồ, cũng như vai trò và màu sắc âm nhạc của thiên đàng mà nó tạo nên, tại sao nó lại ra đời và ko thể thiếu ở bất cứ phòng hoà nhạc nào?đến đây thì một vài thành viện đã cảm thấy tiếc vì ở Việt Nam ko có cơ hội để chiêm ngưỡng tận mắt, và nếu có thì chắc chưa thể nghe được nhưng âm thanh màu nhiệm bởi còn thiếu người biểu diễn hay?Tiếp theo là bản concerto Banderburg số 3 rất nổi tiếng, giai điệu rộn ràng vang lên cùng với lời giới thiệu của anh cobeo về sự ra đời của bản concerto, tại sao lại có tên gọi là Banderburg?, đây cũng là soloist thứ 2 của buổi offline này, Tú và bác cobeo quả là phối hợp ăn ý, 2 người sau đó cùng nhau giới thiệu về kỹ thuật chạy đuổi, sự luân phiên của các bè trong tp của Bach, những bản nhạc như concerto này với 10 bè chơi luân phiên nhau tạo cho người nghe rất nhiều cảm xúc, và sâu hơn nữa là so sánh nó giống và khác với các concerto của thời kỳ sau này thế nào, đến lúc đó cuc_sat cũng mới hiểu rõ hơn tại sao lại có ?oconcerto cho dàn nhạc? như của Bela Bartok? Nhưng tất nhiên một chương trình hay ko chỉ ở phần độc tấu của các soloist mà còn bởi cả dàn nhạc, và người làm nên điều đó ko ai khác là người nhạc trưởng, đúng với vị trí đó , bác Hoa ko chỉ giúp cho những kiến thức của Tú và anh cobeo thêm phong phú và sâu sắc hơn, bác còn đưa ra các câu hỏi thú vị khơi gợi suy nghĩ của các thành viên khác, khiến mọi người cùng hoà vào bàn luận, bạn huyen81 lần đầu tiên đi offline vì thế mà cũng ko ngại đưa ra những cảm nhận thật tinh tế của mình, bác Baolink thì góp những hình ảnh thật đẹp của ký ức??tại sao lại gọi là concerto trong khi ko có một nhạc cụ nào thật sự là chủ đạo?? ?otại sao lại có đến con số 24 ??.. những câu hỏi như thế đã dẫn dắt cho Tú và anh cobéo nói về Bach từ các tp nổi tiếng như concerto Banderburg cho đến tp kinh điển nhất của Bach là 24 prelude và Fugue, công trình khoa học âm nhạc nhưng cũng ko kém phần cảm xúc và triết lý của Bach, mà prelude số 1 đô trưởng được minh hoạ qua chính tiếng đàn của bác Nguyễn Thiếu Hoa?

    (tu bi con-tơ-niu...)

Chia sẻ trang này