1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Một ngày 23/3 đẹp trời, Natalie choquette ?" 1 coloratura soprano khá nổi tiếng thế giới đã đến VN. Có thể giọng hát của N.C không có kĩ thuật nổi trội như các sopran khác, tuy nhiên, bằng phong cách biểu diến, hài hước, sinh động , cô vẫn dành được nhiều cảm tình của khan giả. Dù sao thì cũng hiếm khi 1 ca sĩ opera tên tuổi đến Vn , khan gia đến nhà hát lớn khá đông
    Do đây là chương trình kỉ niệm ngày quốc tế Pháp ngữ tại Hn, dường như chỉ với mục đích quảng bá, giao lưu văn hóa là chính, bởi vậy già nửa chương trình N.C hát nhạc pop và dân ca quebec cùng con gái thậm chsi dung ? mic ,nên điều này gây thất vọng không ít đối với những người yêu thik opera thực thụ. Công bằng mà nói nhữung aria dành cho color sopran ở phần đầu chương trình, N.C hát khá tốt. Giọng hát đẹp, các nốt cao trong trẻo, diễn xuất hài hước không làm ảnh hưởng đến chất lượng guong hát? Tôi đã nghe rất nhiều lần những Doll song, Barcarolle(offenbach), air des bjoux(faust), ah! Je veux vivre(romeo et juliet), do sutherland, sumi jo, N.Dessay,? thể hiện nhưung lần đầu tiên được ngeh sống những aria quen thuộc này, vẫn đem lại một cảm giác thích thú. Những đoạn kết chưa thực sự ấn tượng nhưng bấy nhiêu cũng là quá đủ với tôi (- một người rất hiếm khi được nghe 1 buổi biểu diễn hát cổ điển tại NHL).Tác phẩm cuối cùng của phần 1 lại là Dalila?Ts aria . Đây là aria viết cho alto, tuy nhiên vẫn được các mezzo (thậm chí cả sopran callas cũng từng hát), có thể nói, đây là ca khúc dở nhất của phần một, giọng hát mỏng manh của N.C không đủ độ dày để thể hiện aria này, cộng với đoạn diễn xuất hài hước cùng bới nhữung tiếng cười ồ của khan giả làm ca khúc trở nên mờ nhạt, chẳng còn nghe thấy j` nữa.
    Phần 2, 3 ,4 toàn là các ca khcus pháp, Canada , và mấy bài hát của cô ca sĩ florrence Khoriaty ?" con gái của N.C. Một số bài hát khá vui nhộn , đáng yêu, được sự hưởng ứng của phần đông kg, nhưng tôi cũng bắt đầu thấy ?olệch pha?, nhất là khi N.C cầm ?mic hát .Cho đến lúc F.K hát một bài hát j của celinedion (k0 nhớ tên) thì đành bỏ chỗ ra ngoài ?tán phét cùng anh cobeo. Nói vậy k0 có nghĩa là chê bai j nhạc pop, nhưng tôi k0 thik mấy chương trình pha trộn kiểu này lắm.
    Cũng rục rịch định ra về , nhưng cố nán lại xem phần cuối xem N.c hát Carmen thế nào . 3 ca khcus quen thuộc trong Carmen: seguedille, habanera, toreador (chuyển soạn lại cho nữ), N.c hát tệ không thua ? các ca sĩ VN. Tôi biết , N.C là 1 ca sĩ hài , thiên về diễn xuất, pha trò hơn là hát , nhưng với nhưng khúc thể hiện kiểu này thì đúng là k0 chấp nhận được. Về sau , cso xem lại DVD của N.C hát trong vài năm trước, giọng hát khá tươi mới, trẻ trung,kĩ thuậ ổn định thậm chí hát ?oder holle rache? khá tốt (dù đoạn staccato nốt F mỏng và yếu ?" nhưung điều này cũng phải chấp nhận vì k0 phải color màu sắc nào cũng kiểm soát tốt nốt này), un bel di thể hiện khá hay, du diễn xuất hài rất nhiều , nhưng các aria đều nghe được. Lần sang Vn này chác một phần do thời tiết, một phần do tuổi tác (?!?), nên có j` đó ảnh hưởng chăng.
    Kết thúc chương trình, giống như mọi CT giao lưu văn hóa thong thường, N.C hát Trống cơm cùng ?omezzo alto?Uyên , bass Tiệp , tenor Vũ và 1 sopran Vn (k0 biết tên). Dù chương trình được kánhgiả vỗ tay rất nhiệt liệt, nhưng tôi vẫn thấy 1 chút thất vọng. Ấn tượng duy nhất đọng lại chỉ là 4 aria đầu tiên của chương trình, lúc về nhà lại bật lại nhưng ca khúc vui tươi, trong sáng này? Ahhhh ! Je veux vivre dans reve ?
  2. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bác cobeo xã hội đen quá, toát cả mồ hôi . Ngày mai em phải đi Bắc Ninh 1 tuần mới về, nên rất tiếc là không gặp mọi người trong ngày 31 và 6-4 được (tiếc đứt ruột). Khi nào về, em sẽ liên lạc ngay và gửi bài cho anh cobeo nhé. Chúc cả nhà vui vẻ.
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bác cobeo xã hội đen quá, toát cả mồ hôi . Ngày mai em phải đi Bắc Ninh 1 tuần mới về, nên rất tiếc là không gặp mọi người trong ngày 31 và 6-4 được (tiếc đứt ruột). Khi nào về, em sẽ liên lạc ngay và gửi bài cho anh cobeo nhé. Chúc cả nhà vui vẻ.
  4. sinhi

    sinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    :D chào mọi người, hôm tới em bám càng với được không dzạ
  5. sinhi

    sinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    :D chào mọi người, hôm tới em bám càng với được không dzạ
  6. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  7. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  8. sinhi

    sinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hị hị... đúng là người thì đông mà tầm mắt mình thì nhỏ hẹp, thấy rất nhiều người đợi nhưng hình như không có ai đợi mình vậy là khi mọi người đã vào trong hết thì phải tự mua vé vào chẳng lẽ đến rồi lại quay xe về
    lần đầu đi nghe nhạc ở NHL cảm nhận thế nào nhỉ ko hiểu gi hết chẳng biết họ đang chơi cái gì lun định bám càng các anh các chị tranh thủ nghe mọi nười bàn luận xem có hiểu gì không thì không gặp nhưng hôm nay nghe không đến nõi ngủ gục mai kiên trì đi nghe tiếp có ai đặc tả chân dung để mai em nhận diện ko nào
    trong khi em vẫn còn nhớ hôm nay nghe cái gì (ko chắc giờ còn nhớ gì ko) ai có bình luận, nhận xét nhanh nhanh để em con hiểu mình vừa nghe gì
    hihi... mà hay nhỉ ko vỗ tay thì thôi vỗ thì đau cả tay theo kiểu vỗ to cho bonus hai đoạn biểu diễn thêm của ông gì? thổi cái kèn gì? là gì bài nhỉ?(trước giờ giải lao ý).... công nhận mình dốt thật.... thông cảm nhe em mới định sẽ yêu nhạc cổ điển thôi mà
  9. sinhi

    sinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hị hị... đúng là người thì đông mà tầm mắt mình thì nhỏ hẹp, thấy rất nhiều người đợi nhưng hình như không có ai đợi mình vậy là khi mọi người đã vào trong hết thì phải tự mua vé vào chẳng lẽ đến rồi lại quay xe về
    lần đầu đi nghe nhạc ở NHL cảm nhận thế nào nhỉ ko hiểu gi hết chẳng biết họ đang chơi cái gì lun định bám càng các anh các chị tranh thủ nghe mọi nười bàn luận xem có hiểu gì không thì không gặp nhưng hôm nay nghe không đến nõi ngủ gục mai kiên trì đi nghe tiếp có ai đặc tả chân dung để mai em nhận diện ko nào
    trong khi em vẫn còn nhớ hôm nay nghe cái gì (ko chắc giờ còn nhớ gì ko) ai có bình luận, nhận xét nhanh nhanh để em con hiểu mình vừa nghe gì
    hihi... mà hay nhỉ ko vỗ tay thì thôi vỗ thì đau cả tay theo kiểu vỗ to cho bonus hai đoạn biểu diễn thêm của ông gì? thổi cái kèn gì? là gì bài nhỉ?(trước giờ giải lao ý).... công nhận mình dốt thật.... thông cảm nhe em mới định sẽ yêu nhạc cổ điển thôi mà
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng được gặp tối nay.Box mình bao giờ cũng đi vào ngày cuối cùng trong 2 ngày biểu diễn.
    Có gì bạn alo cho mình 0912045278

Chia sẻ trang này