1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn meongoan sister ơi, cái topic về Âm nhạc giao hưởng thính phòng VN của bạn đâu rồi ấy nhỉ
  2. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đối với người nghe - giống như đọc 1 quyển sách nhiều ý tưởng - vấn đề nặng hay không nặng trong một tác phẩm nghệ thuật thiên về cảm nhận - chủ yếu nằm ở sự tập trung ý thức và sự mong muốn thấu hiểu và đồng cảm với chính tác giả - tác phẩm đó.
    Như trong trường hợp của Shos - ngay cả với những người ít nghe hoặc mới bắt đầu nghe, việc cần thiết là giới thiệu được làm sao để họ có thể nắm được nguồn gốc của vấn đề - tức là trả lời câu hỏi nhằm làm rõ điểm xuất phát của tác phẩm và con người Shos. Không nên coi nhẹ khả năng tiếp nhận của "những người mới nghe" - họ cũng có quyền thưởng thức, tiếp cận những tác phẩm với đầy tính nghệ thuật và nhân văn như thế.
  3. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đối với người nghe - giống như đọc 1 quyển sách nhiều ý tưởng - vấn đề nặng hay không nặng trong một tác phẩm nghệ thuật thiên về cảm nhận - chủ yếu nằm ở sự tập trung ý thức và sự mong muốn thấu hiểu và đồng cảm với chính tác giả - tác phẩm đó.
    Như trong trường hợp của Shos - ngay cả với những người ít nghe hoặc mới bắt đầu nghe, việc cần thiết là giới thiệu được làm sao để họ có thể nắm được nguồn gốc của vấn đề - tức là trả lời câu hỏi nhằm làm rõ điểm xuất phát của tác phẩm và con người Shos. Không nên coi nhẹ khả năng tiếp nhận của "những người mới nghe" - họ cũng có quyền thưởng thức, tiếp cận những tác phẩm với đầy tính nghệ thuật và nhân văn như thế.
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bản Giao hưởng số 7 ở Đại hội đồng LHQ
    Bản Giao hưởng số 7 nổi tiếng của nhà soạn nhạc Nga vĩ đại Dmitri Shostakovich đã được Dàn nhạc Học viện Saint Petersburg hòa tấu ngày 7-5 tại khán phòng của Đại hội đồng LHQ, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Yuri Temirkanov.
    Tác phẩm trở thành biểu tượng cho cuộc nổi dậy chống ách phát xít đã mở màn cho những hoạt động của LHQ kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít, khi Đại hội đồng LHQ tuyên bố ngày 8 và 9-5 là Ngày tưởng niệm và hòa giải.
    Phát biểu trước những người có mặt, Phó tổng thư ký LHQ Louise Frechette tuyên bố: "Bản giao hưởng này, cũng giống như sáu thập niên về trước, đã động viên chúng ta vào cuộc chiến đấu vì một thế giới công bằng hơn. Tôi tin rằng Shostakovich thuộc về một trong những hàng ngũ đầu tiên những ai ủng hộ nỗ lực của LHQ trong cuộc chiến chống đói nghèo, khẳng định phẩm giá con người".
    Hôm nay, tại đại hội đồng sẽ diễn ra buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân hi sinh trong Thế chiến thứ hai.
    Bản Giao hưởng số 7 đã được Shostakovich soạn ra trong thời gian Leningrad bị bao vây, và hoàn tất khi ông đi sơ tán tại Kuibyshev mùa hè - thu năm 1941. Buổi trình tấu đầu tiên huyền thoại của nó đã diễn ra ngày 9-8-1942 tại Nhạc viện Saint Petersburg bên bờ Neva.
    Tại nhiều nơi trên thế giới, các hoạt động tưởng niệm 60 năm cũng đồng loạt diễn ra. Tổng cộng 25.000 người Đức tham gia lễ thắp nến lúc nửa đêm 7-5 tại cổng Brandenburg, địa điểm từng trở thành điểm đối đầu đông - tây trong thời chiến tranh lạnh.
    Những người biểu tình đã tạo thành một chuỗi nến dài 33km quanh trục đông - tây của thành phố mặc cho trời mưa lạnh.
    (bai lay tu bao Tuoi tre)
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bản Giao hưởng số 7 ở Đại hội đồng LHQ
    Bản Giao hưởng số 7 nổi tiếng của nhà soạn nhạc Nga vĩ đại Dmitri Shostakovich đã được Dàn nhạc Học viện Saint Petersburg hòa tấu ngày 7-5 tại khán phòng của Đại hội đồng LHQ, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Yuri Temirkanov.
    Tác phẩm trở thành biểu tượng cho cuộc nổi dậy chống ách phát xít đã mở màn cho những hoạt động của LHQ kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít, khi Đại hội đồng LHQ tuyên bố ngày 8 và 9-5 là Ngày tưởng niệm và hòa giải.
    Phát biểu trước những người có mặt, Phó tổng thư ký LHQ Louise Frechette tuyên bố: "Bản giao hưởng này, cũng giống như sáu thập niên về trước, đã động viên chúng ta vào cuộc chiến đấu vì một thế giới công bằng hơn. Tôi tin rằng Shostakovich thuộc về một trong những hàng ngũ đầu tiên những ai ủng hộ nỗ lực của LHQ trong cuộc chiến chống đói nghèo, khẳng định phẩm giá con người".
    Hôm nay, tại đại hội đồng sẽ diễn ra buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân hi sinh trong Thế chiến thứ hai.
    Bản Giao hưởng số 7 đã được Shostakovich soạn ra trong thời gian Leningrad bị bao vây, và hoàn tất khi ông đi sơ tán tại Kuibyshev mùa hè - thu năm 1941. Buổi trình tấu đầu tiên huyền thoại của nó đã diễn ra ngày 9-8-1942 tại Nhạc viện Saint Petersburg bên bờ Neva.
    Tại nhiều nơi trên thế giới, các hoạt động tưởng niệm 60 năm cũng đồng loạt diễn ra. Tổng cộng 25.000 người Đức tham gia lễ thắp nến lúc nửa đêm 7-5 tại cổng Brandenburg, địa điểm từng trở thành điểm đối đầu đông - tây trong thời chiến tranh lạnh.
    Những người biểu tình đã tạo thành một chuỗi nến dài 33km quanh trục đông - tây của thành phố mặc cho trời mưa lạnh.
    (bai lay tu bao Tuoi tre)
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đến hẹn lại lên chúng ta sẽ lại có 1 buổi Offline chính thức tháng 5.Cụ thể như sau.
    Thời gian:15h ngày Chủ nhật 22/5/2005.
    Địa điểm:Cafe Virgo số 9 Đào Duy Anh (Đối diện khách sạn Kim Liên
    -Chủ đề chính: Nhạc cổ điển Nga,và nhân dịp 60 năm chiến thắng Phát xít Đức chúng ta sẽ nói sâu hơn về bản giao hưởng số 7 của nhà soạn nhạc Nga vĩ đại Shostakovich: Symphony No. 7 "Leningrad".
    -Rất mong các thành viên mới cũ đến tham gia
    -Có gì còn băn khoăn xin liên hệ 0912045278.
    ----------------------------------------
    Chủ nhật 15/5 tới này sẽ có 1 buổi họp nho nhỏ đề chốt lại vấn đề làm Website riêng của box.Những ai quan tâm có thể đến bàn bạc luôn.Địa điểm 68 Cầu Gỗ,ai đi thì qua chỗ Hàm Cá mập gửi xe rồi alo theo số trên cho mình.Mình sẽ ra đón
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đến hẹn lại lên chúng ta sẽ lại có 1 buổi Offline chính thức tháng 5.Cụ thể như sau.
    Thời gian:15h ngày Chủ nhật 22/5/2005.
    Địa điểm:Cafe Virgo số 9 Đào Duy Anh (Đối diện khách sạn Kim Liên
    -Chủ đề chính: Nhạc cổ điển Nga,và nhân dịp 60 năm chiến thắng Phát xít Đức chúng ta sẽ nói sâu hơn về bản giao hưởng số 7 của nhà soạn nhạc Nga vĩ đại Shostakovich: Symphony No. 7 "Leningrad".
    -Rất mong các thành viên mới cũ đến tham gia
    -Có gì còn băn khoăn xin liên hệ 0912045278.
    ----------------------------------------
    Chủ nhật 15/5 tới này sẽ có 1 buổi họp nho nhỏ đề chốt lại vấn đề làm Website riêng của box.Những ai quan tâm có thể đến bàn bạc luôn.Địa điểm 68 Cầu Gỗ,ai đi thì qua chỗ Hàm Cá mập gửi xe rồi alo theo số trên cho mình.Mình sẽ ra đón
  8. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị sếp Kan update lịch ở phía ngoài chủ để đề anh em thấy rõ nhất nhé. Giấu tít trong này, hic, hơi kĩ.
  9. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị sếp Kan update lịch ở phía ngoài chủ để đề anh em thấy rõ nhất nhé. Giấu tít trong này, hic, hơi kĩ.
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Rất xin lỗi các bạn nhưng do nhiều lý do khách quan nên kế hoạch Offline có thay đổi địa điểm.
    Cụ thể chúng ta sẽ Offline tại nhà riêng anh cobeo.Địa chỉ là 68 Phố Cầu Gỗ.
    Chỉ dẫn:Phố Cầu Gỗ là cái phố từ Hàng Gai đâm thẳng ra ý.Vì chỗ đó cấm để xe trên vỉa hè nên mọi người chịu khó rẽ trái ra Đinh Liệt khoảng 200M gửi xe ở đó rồi ra 68 Cầu Gỗ.
    Vì nhà anh cobeo ở sâu bên trong nên tớ sẽ chờ mọi người từ 14h45 cho đến 15h ở đầu ngõ.Những bạn đến sau chịu khó liên lạc theo số điện thoại 0912045278.
    Ngoài ra các bạn cũng có thể đến số 68 rồi đâm thẳng vào trong,đi thẳng đến gần cuối ngõ đến nhà nào ầm ĩ nhất thì chắc chắn box chúng ta ở đó.
    Chủ để và các việc khác vẫn giữ nguyên.
    Mong mọi người tham gia

Chia sẻ trang này