1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Rất xin lỗi các bạn nhưng do nhiều lý do khách quan nên kế hoạch Offline có thay đổi địa điểm.
    Cụ thể chúng ta sẽ Offline tại nhà riêng anh cobeo.Địa chỉ là 68 Phố Cầu Gỗ.
    Chỉ dẫn:Phố Cầu Gỗ là cái phố từ Hàng Gai đâm thẳng ra ý.Vì chỗ đó cấm để xe trên vỉa hè nên mọi người chịu khó rẽ trái ra Đinh Liệt khoảng 200M gửi xe ở đó rồi ra 68 Cầu Gỗ.
    Vì nhà anh cobeo ở sâu bên trong nên tớ sẽ chờ mọi người từ 14h45 cho đến 15h ở đầu ngõ.Những bạn đến sau chịu khó liên lạc theo số điện thoại 0912045278.
    Ngoài ra các bạn cũng có thể đến số 68 rồi đâm thẳng vào trong,đi thẳng đến gần cuối ngõ đến nhà nào ầm ĩ nhất thì chắc chắn box chúng ta ở đó.
    Chủ để và các việc khác vẫn giữ nguyên.
    Mong mọi người tham gia
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi offline
    Chiều ngày 22-3, đúng như đã hẹn, cuc_sat phi con chiến mã 82 đến rủ meongoansister đến nhà Cobeo, địa điểm được chọn làm buổi offline lần này. Bất chấp cái nắng hè tháng 5 oi ả, cả cuc_sat và meongoansister đều cảm thấy hết sức phấn chấn. Riêng cuc_sat phấn chấn đến nỗi không thèm vừa ý bông hoa nào trong mấy hàng hoa ở chợ Thành Công (thú thực trông mấy bông hoa đó thật thiểu não) nên gợi ý về nhà... túm luôn bó hoa phăng chúm chím trong lọ mang đi luôn....
    Con đường đến Cầu Gỗ như gần lại. Đây rồi, địa chỉ 68 Cầu Gỗ thân thương (biết đâu trong tương lai sẽ trở thành một salon âm nhạc tầm cỡ về nhạc cổ điển nhỉ). Cứ tưởng là mình sẽ đến sớm nhất nhưng hóa ra, người đoạt danh hiệu ấy là Kalkuli. Bác Kal nhà ta luôn luôn là mod tốt bụng và có trách nhiệm, đã ngồi đàng hoàng ở đó từ 2h30 mặc dù 3h mới là thời gian quy định. Bác Cobeo trong niềm vui của chủ ngôi nhà được anh em tín nhiệm chọn làm nơi off (hic mà không được hỏi ý kiến) đã biến căn gác tầng 2 trở thành một không gian văn hoá Nga đầm ấm và thân thương với những cô matơrioska xinh đẹp (búp bê truyền thống của nước Nga), matơrioska.... cải tiến (với hình các lãnh tụ Nga) cùng các CD nhạc Nga (điều tất nhiên). Bác cũng tỏ ra là người... tốt bụng không kém Kal khi bày lên một đĩa mận đỏ, tím và đĩa muối ớt đầy bắt mắt. Bắt mắt đến nỗi khi cuc_sat và meongoansister đến thì đĩa mận đã vơi tới một nửa nhờ ơn con người tốt bụng là Kal.
    Khi cuc_sat gia công bày biện thêm những bức trang Nga và chồng DVD gồm ?oSố phận một con người?, ?o10 ngày làm rung chuyển thế giới?, ?oBerlin thất thủ?... thì trời bắt đầu xầm xì và đe dọa cơn mưa lớn sẽ tới. Có lẽ đây là cơn lũ tiểu mãn ông giời phái đến để cung cấp cho thủy điện Sông Đà chăng? Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn ông đã đem đến sự may mắn cho box NCD bởi không... cắt điện Cầu Gỗ, địa điểm đã được lên danh sách cắt điện chiều ngày 22-5.
    Cũng như bao buổi off khác, các thành viên đều không đến đúng giờ (dân cổ điển mà cũng chơi giờ cao su nhỉ). Bộ tứ đại triều đình ngồi đó, hợp thành tứ tấu đàn dây đặc biệt bởi nếu xét theo ngoại hình, cuc_sat và meongoansister sẽ là 2 violist nhưng Kal và Cobeo thì phải là 2 nhạc công controbass mới xứng. Trong lúc chờ đợi, Cobeo kể lại những kỷ niệm về nước Nga. Đôi lúc, chàng quay đi, khẽ lau vài giọt nước mắt (chắc là nhớ cô Natasa tóc vàng mắt biếc ngồi bên cạnh). Trời như đồng cảm với chàng, bắt đầu mưa như trút nước. Tứ tấu đàn dây lo lắng bởi không biết tình yêu với nước Nga có giúp các thành viên chiến thắng được thời tiết không. Nhưng thật bất ngờ, điều đó lại trở thành sự thật. Giữa lúc mưa to nhất thì các thành viên của box lục tục kéo đến. Đi đầu là ... (quên mất nick, nhờ Kal điền hộ), một lát nữa là Elibron, Batsten ướt lướt thướt. Trong khi đó, Kal với nỗ lực của một mod đầy trách nhiệm đã tiến hành vận động hành lang qua điện thoại, liên lạc với từng thành viên tiềm năng sẽ xuất hiện như TưMinhTran, Ninja, Yes_am_here, baolink....còn meongoansister tiếp tục liên lạc với vị khách mời đặc biệt của chương trình, nhạc sỹ ?" nhà báo Nguyễn Lưu. Với sự nhiệt tình vốn có, tình yêu nước Nga và cả sự ưu ái với box NCD, bác không quản đường xá, thời tiết để đến với box (Xin thay mặt box, cảm ơn chú bởi với sự hiện diện của mình, chú đã giúp các thành viên thắp lên tình yêu với nhạc cổ điển và nước Nga).
    (Con tiep)
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi offline
    Chiều ngày 22-3, đúng như đã hẹn, cuc_sat phi con chiến mã 82 đến rủ meongoansister đến nhà Cobeo, địa điểm được chọn làm buổi offline lần này. Bất chấp cái nắng hè tháng 5 oi ả, cả cuc_sat và meongoansister đều cảm thấy hết sức phấn chấn. Riêng cuc_sat phấn chấn đến nỗi không thèm vừa ý bông hoa nào trong mấy hàng hoa ở chợ Thành Công (thú thực trông mấy bông hoa đó thật thiểu não) nên gợi ý về nhà... túm luôn bó hoa phăng chúm chím trong lọ mang đi luôn....
    Con đường đến Cầu Gỗ như gần lại. Đây rồi, địa chỉ 68 Cầu Gỗ thân thương (biết đâu trong tương lai sẽ trở thành một salon âm nhạc tầm cỡ về nhạc cổ điển nhỉ). Cứ tưởng là mình sẽ đến sớm nhất nhưng hóa ra, người đoạt danh hiệu ấy là Kalkuli. Bác Kal nhà ta luôn luôn là mod tốt bụng và có trách nhiệm, đã ngồi đàng hoàng ở đó từ 2h30 mặc dù 3h mới là thời gian quy định. Bác Cobeo trong niềm vui của chủ ngôi nhà được anh em tín nhiệm chọn làm nơi off (hic mà không được hỏi ý kiến) đã biến căn gác tầng 2 trở thành một không gian văn hoá Nga đầm ấm và thân thương với những cô matơrioska xinh đẹp (búp bê truyền thống của nước Nga), matơrioska.... cải tiến (với hình các lãnh tụ Nga) cùng các CD nhạc Nga (điều tất nhiên). Bác cũng tỏ ra là người... tốt bụng không kém Kal khi bày lên một đĩa mận đỏ, tím và đĩa muối ớt đầy bắt mắt. Bắt mắt đến nỗi khi cuc_sat và meongoansister đến thì đĩa mận đã vơi tới một nửa nhờ ơn con người tốt bụng là Kal.
    Khi cuc_sat gia công bày biện thêm những bức trang Nga và chồng DVD gồm ?oSố phận một con người?, ?o10 ngày làm rung chuyển thế giới?, ?oBerlin thất thủ?... thì trời bắt đầu xầm xì và đe dọa cơn mưa lớn sẽ tới. Có lẽ đây là cơn lũ tiểu mãn ông giời phái đến để cung cấp cho thủy điện Sông Đà chăng? Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn ông đã đem đến sự may mắn cho box NCD bởi không... cắt điện Cầu Gỗ, địa điểm đã được lên danh sách cắt điện chiều ngày 22-5.
    Cũng như bao buổi off khác, các thành viên đều không đến đúng giờ (dân cổ điển mà cũng chơi giờ cao su nhỉ). Bộ tứ đại triều đình ngồi đó, hợp thành tứ tấu đàn dây đặc biệt bởi nếu xét theo ngoại hình, cuc_sat và meongoansister sẽ là 2 violist nhưng Kal và Cobeo thì phải là 2 nhạc công controbass mới xứng. Trong lúc chờ đợi, Cobeo kể lại những kỷ niệm về nước Nga. Đôi lúc, chàng quay đi, khẽ lau vài giọt nước mắt (chắc là nhớ cô Natasa tóc vàng mắt biếc ngồi bên cạnh). Trời như đồng cảm với chàng, bắt đầu mưa như trút nước. Tứ tấu đàn dây lo lắng bởi không biết tình yêu với nước Nga có giúp các thành viên chiến thắng được thời tiết không. Nhưng thật bất ngờ, điều đó lại trở thành sự thật. Giữa lúc mưa to nhất thì các thành viên của box lục tục kéo đến. Đi đầu là ... (quên mất nick, nhờ Kal điền hộ), một lát nữa là Elibron, Batsten ướt lướt thướt. Trong khi đó, Kal với nỗ lực của một mod đầy trách nhiệm đã tiến hành vận động hành lang qua điện thoại, liên lạc với từng thành viên tiềm năng sẽ xuất hiện như TưMinhTran, Ninja, Yes_am_here, baolink....còn meongoansister tiếp tục liên lạc với vị khách mời đặc biệt của chương trình, nhạc sỹ ?" nhà báo Nguyễn Lưu. Với sự nhiệt tình vốn có, tình yêu nước Nga và cả sự ưu ái với box NCD, bác không quản đường xá, thời tiết để đến với box (Xin thay mặt box, cảm ơn chú bởi với sự hiện diện của mình, chú đã giúp các thành viên thắp lên tình yêu với nhạc cổ điển và nước Nga).
    (Con tiep)
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tiep
    Trong một không gian ấm cúng, gần gũi và những giai điệu Nga thân thương, các thành viên (lúc này đã có thêm ninja, TuMinhTran) ngồi thành vòng tròn và cùng bước vào thế giới âm nhạc cổ điển Nga từ thời Glinka, nhóm The Five (hay còn gọi là nhóm Hùng mạnh) đến Tchaikovxki, Prokofiev, Stravinxki... để đến điểm nhấn của chương trình, Dmitry Shostakovich với bản giao hưởng số 7 Leningrad, theo lời dẫn của Cobeo. Trên nền của bộ phim ?oBerlin thất thủ?, cuc_sat, Kal, Cobeo, TuMinhTran và khách mời của chương trình, chú Nguyễn Lưu cùng bàn luận sôi nổi và đưa ra những ý kiến xác đáng về cuộc chiến 900 ngaỳ đêm anh dũng của quân dân thành phố Leningrad (nay là Saint Peterburg), về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và chiến thắng phát xít làm thay đổi cục diện thế giới, những cảm nhận về bản số 7 này. Tù đó, có thể thấy rằng, một trong những đặc điểm tiêu biểu của các nhạc sỹ Nga (và cũng như các nhà hoạt động nghệ thuật khác) là tính dân tộc rất cao. Tác phẩm của họ luôn gắn liền với vận mệnh đất nước và các họ là những nhà soạn nhạc đưa giai điệu dân ca vào nhạc cổ điển nhiều nhất thế giới... Với hầu hết các thành viên trong box, không phải ai cũng có điều kiện được tới nước Nga như Cobeo cũng không phải ai cũng yêu nước Nga nhiệt thành như cuc_sat, meongoansister, ninja... nhưng trong những giờ phút ấy, tình yêu ấy đã thấm vào họ. Hình ảnh nước Nga vĩ đại, xa xôi bỗng chốc trở nên thân thiết, nồng ấm trong tiếng bản concerto số 1 cho piano và dàn nhạc của Tchaikovxki do Evgeny Kissin chơi rồi tới Hành khúc Slavơ cungz của người khổng lồ của âm nhạc Nga Tchaikovxki.
    Do có hẹn, chú Nguyễn Lưu từ biệt các thành viên với lời hẹn, sẽ đến với box trong những buổi off tới. Phần 2 của chương trình bắt đầu vào khoảng 6h. Phần này mang tính chất giao lưu (với dạ dày) nhiều hơn nên các thành viên bỏ phiếu tín nhiệm, chọn địa điểm là 61 Hàng Lược v?i món... thịt chó. Hóa ra, dân cổ điển cũng sành ăn đấy nhỉ. Yên vị ở ?ođịa chỉ vàng?rồi, Kal tiếp tục gửi thông điệp thơm nồng mùi đặc trưng của RTC đến với bác Baolink, thành viên rất đáng tiếc không có mặt (vì một thương vụ pha đôi chút... mờ ám). Trong khi đó, cobeo,cuc_sat, eliron, basten, TuMinhTran... đều lao vào chiến đấu với các tuyệt phẩm chế biến từ ?ohươu thềm? còn ninja và ... (Kal thêm hộ) đành bằng lòng với món ?obánh mỳ, nước lã chén ròng quanh năm? của lính đồn trú Nga xưa. Do ?otiếng gọi nơi hoang dã?hấp dẫn quá mà Yes_am_here và bác Baolink cuối cùng cũng đến trong sự chào đón vui mừng của box (đến muộn, ăn ít là dại). Bác Baolink với niềm xúc động khôn nguôi về Nga la tư đã kể lại những kỷ niệm gắn bó với đất nước này, đồng thời trả lời tất cả những thắc mắc của các thành viên xung quanh nước Nga. Đến đây, không khí chợt lặng đi một giây vì sự cố mất điện nhưng trong cái rủi có cái may. Nước Nga lung linh, huyền diệu đến với box dưới ánh nến mờ ảo. Các thành viên như xích lại gần nhau thêm khi được truyền thêm tình yêu này. Đây cũng là điều kỳ diệu của nhạc cổ điển nói chung và nước Nga nói riêng. Thậm chí, TuMinhTran cũng tạm quên âm nhạc phức điệu của Bach và thứ tiếng Đức nặng chình chịch để lắng nghe về cây bạch dương, tuyết Nga, metro - cung điện dưới lòng đất ở Maxcơva, món ăn Nga truyền thống...
    Buổi off kết thúc vào lúc 9h30 trong sự nuối tiếc của các thành viên và lời hẹn tới ngày kỷ niệm cách mạng Tháng Mười Nga. Hic, tới lúc đó, bác baolink sẽ vào bếp với vai trò bếp trưởng để đem một chút không khí nước Nga tới Hà Nội với box NCD.

  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tiep
    Trong một không gian ấm cúng, gần gũi và những giai điệu Nga thân thương, các thành viên (lúc này đã có thêm ninja, TuMinhTran) ngồi thành vòng tròn và cùng bước vào thế giới âm nhạc cổ điển Nga từ thời Glinka, nhóm The Five (hay còn gọi là nhóm Hùng mạnh) đến Tchaikovxki, Prokofiev, Stravinxki... để đến điểm nhấn của chương trình, Dmitry Shostakovich với bản giao hưởng số 7 Leningrad, theo lời dẫn của Cobeo. Trên nền của bộ phim ?oBerlin thất thủ?, cuc_sat, Kal, Cobeo, TuMinhTran và khách mời của chương trình, chú Nguyễn Lưu cùng bàn luận sôi nổi và đưa ra những ý kiến xác đáng về cuộc chiến 900 ngaỳ đêm anh dũng của quân dân thành phố Leningrad (nay là Saint Peterburg), về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và chiến thắng phát xít làm thay đổi cục diện thế giới, những cảm nhận về bản số 7 này. Tù đó, có thể thấy rằng, một trong những đặc điểm tiêu biểu của các nhạc sỹ Nga (và cũng như các nhà hoạt động nghệ thuật khác) là tính dân tộc rất cao. Tác phẩm của họ luôn gắn liền với vận mệnh đất nước và các họ là những nhà soạn nhạc đưa giai điệu dân ca vào nhạc cổ điển nhiều nhất thế giới... Với hầu hết các thành viên trong box, không phải ai cũng có điều kiện được tới nước Nga như Cobeo cũng không phải ai cũng yêu nước Nga nhiệt thành như cuc_sat, meongoansister, ninja... nhưng trong những giờ phút ấy, tình yêu ấy đã thấm vào họ. Hình ảnh nước Nga vĩ đại, xa xôi bỗng chốc trở nên thân thiết, nồng ấm trong tiếng bản concerto số 1 cho piano và dàn nhạc của Tchaikovxki do Evgeny Kissin chơi rồi tới Hành khúc Slavơ cungz của người khổng lồ của âm nhạc Nga Tchaikovxki.
    Do có hẹn, chú Nguyễn Lưu từ biệt các thành viên với lời hẹn, sẽ đến với box trong những buổi off tới. Phần 2 của chương trình bắt đầu vào khoảng 6h. Phần này mang tính chất giao lưu (với dạ dày) nhiều hơn nên các thành viên bỏ phiếu tín nhiệm, chọn địa điểm là 61 Hàng Lược v?i món... thịt chó. Hóa ra, dân cổ điển cũng sành ăn đấy nhỉ. Yên vị ở ?ođịa chỉ vàng?rồi, Kal tiếp tục gửi thông điệp thơm nồng mùi đặc trưng của RTC đến với bác Baolink, thành viên rất đáng tiếc không có mặt (vì một thương vụ pha đôi chút... mờ ám). Trong khi đó, cobeo,cuc_sat, eliron, basten, TuMinhTran... đều lao vào chiến đấu với các tuyệt phẩm chế biến từ ?ohươu thềm? còn ninja và ... (Kal thêm hộ) đành bằng lòng với món ?obánh mỳ, nước lã chén ròng quanh năm? của lính đồn trú Nga xưa. Do ?otiếng gọi nơi hoang dã?hấp dẫn quá mà Yes_am_here và bác Baolink cuối cùng cũng đến trong sự chào đón vui mừng của box (đến muộn, ăn ít là dại). Bác Baolink với niềm xúc động khôn nguôi về Nga la tư đã kể lại những kỷ niệm gắn bó với đất nước này, đồng thời trả lời tất cả những thắc mắc của các thành viên xung quanh nước Nga. Đến đây, không khí chợt lặng đi một giây vì sự cố mất điện nhưng trong cái rủi có cái may. Nước Nga lung linh, huyền diệu đến với box dưới ánh nến mờ ảo. Các thành viên như xích lại gần nhau thêm khi được truyền thêm tình yêu này. Đây cũng là điều kỳ diệu của nhạc cổ điển nói chung và nước Nga nói riêng. Thậm chí, TuMinhTran cũng tạm quên âm nhạc phức điệu của Bach và thứ tiếng Đức nặng chình chịch để lắng nghe về cây bạch dương, tuyết Nga, metro - cung điện dưới lòng đất ở Maxcơva, món ăn Nga truyền thống...
    Buổi off kết thúc vào lúc 9h30 trong sự nuối tiếc của các thành viên và lời hẹn tới ngày kỷ niệm cách mạng Tháng Mười Nga. Hic, tới lúc đó, bác baolink sẽ vào bếp với vai trò bếp trưởng để đem một chút không khí nước Nga tới Hà Nội với box NCD.

  6. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị meongoansister định phong cho làm Bếp trưởng mà toát mồ hôi.
    Món Nga duy nhất biết làm là Kasa (Cháo sữa).Món này dễ nấu nhưng ... khó ăn (vì rất giống cháo bột cho trẻ con vài tháng tuổi ở Việt Nam).
    Kiểu này chắc đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười lại phải đi công tác xa...
    Baolink.
  7. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị meongoansister định phong cho làm Bếp trưởng mà toát mồ hôi.
    Món Nga duy nhất biết làm là Kasa (Cháo sữa).Món này dễ nấu nhưng ... khó ăn (vì rất giống cháo bột cho trẻ con vài tháng tuổi ở Việt Nam).
    Kiểu này chắc đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười lại phải đi công tác xa...
    Baolink.
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bác Baokink ơi, bác mà đi công tác xa nhân dịp đó là sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đấy. Các thành viên của box như cobeo, cuc_sat, ninja... đã bàn bạc để biến 86 Cầu Gỗ thành salon ẩm thực (song song với salon âm nhạc). Rất nhiều cuộc ăn uống nhậu nhẹt sẽ được tổ chức tại đây (hứa hẹn thành công rực rỡ).
    Bác Baolink không trốn được đâu.
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bác Baokink ơi, bác mà đi công tác xa nhân dịp đó là sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đấy. Các thành viên của box như cobeo, cuc_sat, ninja... đã bàn bạc để biến 86 Cầu Gỗ thành salon ẩm thực (song song với salon âm nhạc). Rất nhiều cuộc ăn uống nhậu nhẹt sẽ được tổ chức tại đây (hứa hẹn thành công rực rỡ).
    Bác Baolink không trốn được đâu.
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thân mến!Dư âm của bữa liên hoan thịt chó hôm CN rồi vẫn còn đọng lại,hương vị miếng chả chó thơm điếc mũi vẫn còn phảng phất đâu đây.Hoà trong dư âm đó và cũng nhằm xin lỗi 2 chị em hôm rồi đi ăn thịt chó mà không dám ăn.Vào 18h45 tối thứ 5 ngày 26/5 này tại 68 Cầu Gỗ. chúng ta sẽ lại có 1 buổi liên hoan nho nhỏ nữa (không phải thịt chó).Mời mọi người tham gia.Đến Cầu Gỗ ra chỗ Hàm Cá Mập gửi xe nha.Có gì xin liên hệ 0912045278
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 24/05/2005

Chia sẻ trang này