1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chúc buổi Offline sẽ thành công tốt đẹp để mở đầu cho các buổi Offline sau
  2. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe , quyết định luôn, cần gì đề cử nữa, 8h tối thứ năm ,4/8/2005 tại cà fê Đất , đường Tô Hiến Thành.
    Mar qua đón tớ nhá.
    Bobohuynh bên yeuamnhac hả ,mình cũng hay vào đó, hay quá nếu rủ đc thành viên bên YAN thì tốt , coi như làm quen , sát nhập 2 box luôn, sau này khi thành lập 1Wsite NCD càng tiện, đỡ bị phân nhỏ.
    to A.Q, ui chao , đang háo hức I puritani, tiếc thật.
  3. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cái câu lạc bộ ấy chỉ là câu lạc bộ nhạc cổ điển ở HCM thôi chứ không phải là của YAN vì thành viên đa phần là người ngoài. Bây giờ nhà nhà offline người người offline chỉ có mình là lẻ loi.
  4. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Bác apo đúng là ...
    Nói RealMic bên YAN ,ai mà biết ?
    Nói chung là YIH sẽ làm 1 cái băng rôn nhỏ nhỏ ,có chữ ncd ,mà chỉ có box ta mới ồn ào chứ ,nhìn là biết mà !!!
    Quán khá nhỏ nên dẽ tìm lắm !
    Mà chắc gì bác này đã đi ? chưa thấy ai xưng danh là RealMic đăng kí cả !!!
    sẽ cố gắng xí chỗ ngồi trong nhà ,phòng tránh mưa gió bão bùng ...
    Mong mọi ngừơi họp mặt xôm tụ ,đủ sức náo lọan quán ĐẤT ,ai có CD gì hay hay ,nhưng phải nhẹ nhàng : piano Chopin ,Liszt ,không nên mang concertos ,symphonies.... ,sợ mọi ngừoi xung quanh khó chịu !!!
  5. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ở trên ttvnol này có lẽ cũng ít người ở trong Nam cho nên tốt nhất là mình nên kết hợp với CLB trong HCM để cho cuộc họp lần đầu tiên được đông vui. Vì CLB đấy cũng thường họp mặt và đông thành viên. CLB thường họp mặt tại quán Best Classic, ở đấy nhiều đĩa nhạc có thể nghe thoải mái trên dàn máy hi-fi lại không sợ làm phiền xung quanh. Ông chủ cửa hàng sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ nếu cần thiết. Còn nếu martenzi và yes_Iam_here vẫn muốn tổ chức tại quán cafe Đất thì nên đặt chỗ trước với quán để phòng trường hợp lúc đấy không có chỗ.
  6. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    thôi đã quyết định ở Cà fê Đất rồi, k0 thay đổi nữa, nếu sau khi họp mặt, mọi người thấy tiện sẽ hành quân ra "Cao Bá Nhạ" sau vậy.
  7. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    To Martenzi và YesIamhere: tối qua mình gọi điện vào trong đó thấy vui vẻ quá. Đề nghị 2 bạn tường thuật lại vụ offline đó đi để bà con ngoài này thấy được không khí ở trong đó!
  8. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tường Thuật buổi ofline của box NCD -TTVNOL
    7h 30 Mar mới lóc cóc lên Bàu cát để đón YIH đến điểm hẹn.
    cà fê Đất nhỏ, k0 gian ấm cúng nhưng k0 quá tĩnh lẵng như cái tên của nó. Quan khá đông với tiếng nói chuyện ồn ào, tioếng nhạc nhẹ văng vẳng lẫn trong ánh nến mờ ảo. Lựa mãi , YIH và Mar mới kiếm đc 1 cái bàn đủ rộng cho khoang 10 người( đáy là trù bị thế, chứ còn trong đầu 2 đứa cũng xác định là chỉ có 2 đứa chat với nhau ah ). Đúng 8h , 2 thành viên xuất hiện là anh Danh (bobohuynh - bigsusu) và Triết (Thành viên bên YAN - quên nik).
    Sau vài câu giới thiệu mang tính hình thức, YIH cũng nhận ra "người quen", và cả 3 đều đa chat , nói chuyện đôi lần. Câu chuyện vì thế mà diễn ra dễ dàng hơn dù gu nghe nhạc của từng người cũng khác nhau chút ít. Khoảng 10 fút sau, 1 thành viên vác theo cây đàn tự giwói thiệu là The pianist (nik bên YAN - có lẽ do đọc bài quảng cáo bên đó). Ngay sau đó , Viendzu và 2 người bạn bên Nhạc viện HCm cũng tới,. Mọi người bắt đầu tự giwói thiệu và câu chuyện càng ngày 1 trở nên sôi nổi hơn . từng nguwòi bộc lộ về kỉ niệm của mình về những tác phẩm yêu thik, những tác giả, những nghẹ sỹ biểu diễn yêu thik. Rồi về những kế hoạch về việc thành lập Wsite cổ điển chung và duy nhất tai Việt Nam., là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu thik , đam mê hoặc những người muốn quan tâm , tim hiểu về NCD. Nhân tiện,Anh Danh cũng tuyên bố là sẽ đóng góp 100 USD và gửi ra sau bravo (ngoài ra tiên nước uống sau khi cũng u lại đc 90k -> bổ sung vào quĩ tiền thành lập WS).
    Bây h mới biết các thành viên bên Yan Cũng rất trẻ và rất tâm huyết với NCD. Chỉ tiếc là thành viên còn chưa đông và cũng giống như CLB NCD Hà Nội ở tình trạng lần họp nào cũng có thành viên mới những k0 bao h quay trở lại. Thêm 1 câu hỏi đặt ra : làm thế nào để mọi người thiện cảm hơn với NCD, những người mới bắt đầu thế nào và họ tiếp xúc với NCD ra sao khi tham gia CLB,...
    Khoảng 9h hơn , Triết phải về nhưng bù lại là sự xuất hiện ủa 2 thành viên mới : hà (học Nhân văn) và em trai (đang học lớp 10). Hà và em đều mới bắt đầu quan tâm đến NCd, những cũng rất chịu khó lắng ngeh và tìm hiểu. Hi vọng những thành viên mới se tham gia Clb 1 cách thường xuyên hơn và là thành viên chính thức cảu CLB.
    10 h, chỉ còn lại the pianist, Mar ,Bobohuynh,YIH. Câu chuyện dần huwóng tới nhwũng chủ đề khác ngoài âm nhạc như về văn hoá, về xã hội. Những ý kiến tranh luận hay tán đồng đưa ra rất thẳng thắn.
    Trong tâm trạng rất luyến tiếc và dưòng như k0 muốn kết thúc những câu chuêỵn dài bất tận, nhưng kim đoòng hồ đã chỉ đến 10h 30, đã muộn , sáng hôm sau , mọt số thành viên có công chuyện nên k0 mọi người quyết định chia tay và hẹn nhau vào chủ nhật tới tại 50 Cao Bá Nhạ.
    Dù chỉ có 10 người tham gia, nhưng với lần đầu tiên như vậy cso thể coi là thành công lắm rồi. Hi vọng với sự liên kết giữa 2 clb NCD TTVNOL và YAN , những lần offline sau của CLB NCD tại HCm sẽ đông vui và nhiều thành viên hơn.
    Mong chop Wsite NCD đầu tiên cảu VN sẽ ra đời và số người đến với NCD ngày một nhiều hơn.
    hehe thế là xong bản "tường trình" thông cảm vì YIH k0 fải nhà báo
  9. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    offline lần 2 tại TPHCM
    Mời các bạn yêu nhạc cổ điển đến dự buổi nói chuyện tại Best Classics
    2h chiều mai ,chủ nhật ,tại 50 Cao Bá Nhạ ,Q1
    sẽ có rất nhiều thông tin lý thú về tuơng lai,và vì tổ chức chung với YAN nên sẽ rất đông (>20 ),các bạn ko nên ngại,1 đứa chỉ nghe và gật gù như tớ còn thấy thú vị ,hơn nữa lạo đựoc nghe nhạc trên dàn máy xịn,CD thì nhiều vô kể !
    Mong các bạn tới đông đủ !
    Được martenzi sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/08/2005
  10. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cuộc offline thứ 2 của box nhạc cổ điển tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chỉ sau 3 ngày từ sau offline thứ 1.
    Ấn tuợng là các thành viên của YAN ngoài đời đều rất trẻ,chỉ từ 1984-1987 và kiến thức âm nhạc rất chắc chứ không nhốn nháo như trên forum.
    Khi Martenzi và Yes_I_am_here tới (2h15) thì mọi ngừơi đã tới đông đủ rồi ,đông quá ,tới hơn 20 ,mọi ngừoi đang cùng nhau thuởng thức CD Zimmerman chơi piano concertos của Chopin ( dạo này mọi ngừoi bên Yan có vẻ rất ?~?Tlăng xê?T?T CD này ! ,có thể download bên YAN ) .Trong lúc đó ,một vài thành viên mò thấy 1 cái violin ,thế là rủ nhau kéo thừ ,martenzi cũng hăm hở thử 1 cái ,nhưng thấy cái ngựa đàn nó lệch quá ,thế là ra tay ?o trổ tài? chỉnh lại ,hic ,lóng nga long ngóng thế nào mà nghe 1 tiếng ?o pinh ?o ,thế là dây Mí ,dây đẹp nhất ,hoa mỹ nhất ,đã quyến rũ Mozart sáng tác vô số tác phẩm cho violin ,hic ,đã đứt phựt.
    Sau đó đúng 3h mọi ngừoi lên đường tới nhà 1 thành viên ,ngôi nhà có kiến trúc rất hiện đại và đẹp và đặc biệt là có một phòng nghe nhạc khá tốt ,có cả violin ,piano ,guitar,sáo . Đặc biệt hơn cả là có màn hình 150?T?T .Sau đó ,mọi ngừoi trổ tài cây nhà lá vuờn phục vụ bà con.Cậu Cristanguorud đã làmmọi ngừoi choáng bởi đánh bài Bacarolle của Mendelssohn rất hay ,rất cảm xúc .Sau đó mọi ngừoi thuởng thức bản concerto BWv 1042 ,do Anne Sophie Mutter chơi ,trên màn hình 150?T?T .Sau đó mọi ngừoi cùng nhau xem DVD hiếm hoi ,và duy nhất nghệ sĩ Martha Argerich biểu diễn concerto ,đó là concerto cho piano của Robert Schumann,sau đó là Funeraille của Liszt ,Jeux d?Teau của Ravel.Và sau đó là phần làm YIH thích nhất ,đó là xem trích đoạn vở La traviata của Verdi.
    Cuối buổi ,các thành viên cốt cán của 2 box nói chuyện với nhau về các vần đề liên quan đến các vấn đề về Website ,các bài viết ,làm thế nào để diễn đàn hay hơn ,tổ chức quy củ và thành công hơn.
    19h tối ,offline kết thúc ,cũng kết thúc luôn 1 tuần công tác thành công của bác Hải .Mọi ngừoi hẹn 2 tuần sau lại gặp ,hứa hẹn sẽ có một buổi hoà nhạc của box.
    Martenzi ?" cười mím chi ?cọp và kính chào !
    PS : hôm nay nghe giọng chị Nhàn dễ thuơng quá ạ ,giọng chị hiền quá !

Chia sẻ trang này