1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hehe ,khi nào Yundi Li qua VN biểu diễn ở "Carnegie Hall" quận Bình Thạnh thì em mời bác làm MC !
    Hmm ,lúc đấy cũng đỡ là Li không biết tiếng Việt chứ nghe bác giới thiệu xong chắc hắn khóc rống vì ...quê xệ mất !
    nói đùa thế chứ vị trí đó đã thuộc về MC xinh xắn dễ "chương" của chúng ta rồi ,bác đánh nhau với hắn đi ,10$ cá cho hắn ,hehe !
  2. cristianoruud_yan

    cristianoruud_yan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Hắn ta" của Martenzi là ai thế??????
    Ngày mai mọi ng ráng đi đông đủ hen
  3. kochopin

    kochopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên là chủ nhà thật hiếu khách và phóng hòa nhạc có không gian thật đẹp (tuy nhiên nóng quá, tại vì thời tiết thất thường). Phụ huynh của chủ nhà lại là những người nhiệt tâm với âm nhạc cổ điển, thật là đáng quý.
    Các bạn trình diễn cũng thật nhiệt tình, tuy nhiên do một phần phải thị tấu nên cũng hơi vấp một ít, tuy nhiên ở đây trình diễn là nhằm mục đích hòan thiện khả năng trình diễn trước đám đông, vì thế như vậy cũng là đáng trân trọng lắm. Hơn nữa có bạn học chuyên nghiệp ,có bạn không có điều kiện và thơi gian để học chuyên nhưng vẫn mang trong mình những đam mê với nhạc cổ điển, vì thế sự trình diễn có sự khác biệt. Dầu sao với một buổi trình diễn tổ chức lần đâu như thế cũng đã là khá hay rồi.
    Mong rằng club cổ điển sẽ có thêm những buổi họp mặt và giao lưu trình tấu hay nữa trong các quý sau.
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái list những bài sẽ được trình diễn hay quá, mà hôm qua tui không ở SG, tiếc hùi hụi .
    Hy vọng là còn dịp khác.
  5. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên sẽ còn dịp khác ,khoảng gần 3 tháng nữa các bác ạ !!!
    Hôm ấy đông quá ,hơn 30 ngừơi !
    Ai biểu diễn cũng run ,cách đấy 2 ngày tổng dợt thì ai cũng ok hết ,thế mà khi hơn 60 con mắt nhìn mình thì bình tĩnh bay đâu hết cả !!!
    khoảng 2 hôm nữa sẽ tuờng thuật bằng hình ảnh + âm thanh !!!
  6. cristianoruud_yan

    cristianoruud_yan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, đêm wa rất vui phải ko bà con. Hôm wa là một lễ hội thật sự của ng yêu nhạc cổ điển Sài Gòn nói riêng và VN nói chung đó. Hi vọng tụi mình sẽ tiêp tục tổ chức đc những buổi như thế trogn tương lai. Bây giờ bà con bắt đầu tập là vừa, khi nào trc một thàng ngày diễn tiếp theo, crist sẽ thông báo để mọi ng đăng kí tiết mục là vừa hen.
  7. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    chà nghe hấp dẫn quá , tiếc là ko đụoc tham dự nhỉ , góp thêm 2 con mắt vào nữa hù bác martenzi hehe .
    3 tháng nửa nghỉa là tháng 12 á bác ? Hay mình tổ chức vào dịp noel chào mừng năm mơi đi nhỉ , chắc chắc tdev sẽ xin ngồi ké xem cọp
  8. Betesym_yan

    Betesym_yan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó có những ai bên ttvnol xem biểu diễn vậy ạ? Xin cho biết qúy danh.
  9. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian sửa soạn ,tập luyện,tổng dợt v.v...,buổi hoà nhạc đầu tiên của câu lạc bộ những ngừơi yêu nhạc cổ điển tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày 4/9/05 :
    Martenzi đã mò tới "Carnegie Hall" từ 11h45 để chuẩn bị , kê lại bàn ghế ,đặt thêm quạt ,mọi chuyện tuởng chừng đã ổn ???
    12h30 các bạn cũng tới đầy đủ ,mọi ngừoi duyệt lại lần cuối .
    Sau đó nổ ra tranh cãi về cách kê bàn ghế : sau một loạt các phuơng án khác nhau ,cuối cùng "tác phẩm của nghệ thuật sắp đặt" đựoc quyết định là ...y như cũ => ý của martenzi !
    Sau khi vấn đề trên đựoc giải quyết ,mọi ngừoi lại tập tiếp ,tranh thủ những giây phút cuối cùng dợt lại cho chắc . Sau đó thì 2 anh Hoài và kochopin tới ,box ttvnol ta thật đúng giờ !!!
    Đang tập dở chừng,chợt nghe tiếng rầm rì của ...xe tăng : nhà cửa rung ầm ầm, tiếng ngừơi gọi nhau í ới, náo loạn cả khu phố .Cả hội nhìn ra cửa sổ ...Trời ,sao mà đông ngừoi thế,xe máy phải gần 20 cái đang sắp hàng ngoài cổng để gửi xe ,tiến vào Carnegie Hall
    => Động viên nhau :" cứ bình tĩnh mà ...run "
    Mọi ngừoi làm quen ,sắp xếp chỗ ngồi v.v...
    Và đúng 3h30 ,buối biểu diễn bắt đầu :
    Mở đầu là bản prelude no.1 của Bach - đựoc Bảo Nam thể hiện rất thành công .Hic hic ,nghe hay quá !
    MUSIC - 1.prelude-BaoNam
    cuối bài ,Bảo Nam chào khán giả một cách rất nghệ sĩ : tay đặt lên bụng ,mình cúi xuống ,chúc mừng Bảo Nam với tiết mục thành công của mình !
    Tiếp theo là Hà Thư và bản Musette của Bach,em đánh rất hay và đã có một nụ cừoi rất tươi chào khán giả ,cám ơn Hà Thư !
    MUSIC - 2.musette-HaThu
    [​IMG]
    Sau những giai điệu trong sáng của Bach ,chúng ta sẽ cùng suy tư một chút với bản Nocturne số 20 của Federík Chopin do WingWing biểu diễn và bạn đã biểu diễn rất có cảm xúc và mang một chút trong sáng vào bản nhạc với một phong cách rất hay :
    MUSIC - 3.Nocturne
    [​IMG]
    Sau tiết mục thành công nói trên là tiết mục song tấu của pianist Minh Triết và violinist Phước Long .Hic,chán nhất ông con Long: violin có 2 bộ phận là cái thùng và que củi thì ông tướng để đâu mất cái que củi ,moi mãi mới thấy nó ở dứoi đệm salon ,cũng đỡ là chưa gãy .Và tiết mục song tấu đầu tiên trong buổi hoà nhạc được thể hiện bởi Crist - piano và Long - violin là bản Celebre Valse của Brahms ,cám ơn tiết mục biểu diễn ăn ý của 2 bạn.
    MUSIC - 4.CelebreValse
    [​IMG]
    Và tới đây ,pianist tài năng Minh Triết cho chúng ta một chút suy tư với bản Prelude ngạt thở của Chopin, những nốt nhạc rất mạnh mẽ ...
    MUSIC - 5.preludeNgatTho
    [​IMG]
    Còn đây ,xin giới thiệu tiết mục biểu diễn thành công nhất của ngày hôm đó ,violinist Long đã chơi bản Menuet của Boccherini với một phong cách cực kì tự tin và kỹ thuật siêu đẳng :
    MUSIC - 6.boccherini
    [​IMG]
    những nốt nhạc nhảy múa .Vâng ,và cây acsê cũng nhảy trên dây đàn luôn cho ...vui ! Cảnh vật như nhoè đi với tiếng đàn "truyền cảm" của anh. Cám ơn Phước Long.
    Tiếp theo là Rose-girl ,với kỹ thuật rất tốt của mình ,bạn đã cho mọi ngừoi một bản nhạc rất vui tươi của Mokovsky :
    MUSIC - 7.rose1
    [​IMG]
    Sau đây Minh Triết - Crist sẽ trình diễn tiết mục tiếp theo của mình - bản Bacarolle no.2 của Mendelssohn.Chà ,một nghệ sĩ tài năng...
    MUSIC - 8.bacarolle-mendelssohn
    Tiếp theo là bản AveMaria của Gounod, pianist đàn rất hay,chỉ tiếc là violinist hơi tệ và micro gần piano hơn ! Lần sau sẽ cố gắng hơn !
    MUSIC - 9.avemaria
    [​IMG]
    Tiết mục duy nhất của bạn Uyên - live_with_classic là sonata Pathetique ,chuơng 3.Mặc dù rất run nhưng em đã hoàn thành tiết mục của mình .Giữa chương , ku Long tốt bụng lật sang trang khác hộ pianist nhưng tiếc quá; hahaha ,pianist ...vừa mới lật xong ,nhìn cái mặt méo xệch của pianist ,Long cứ "ngây thơ không biết vì sao" ,tới lúc pianist ..hết nhớ nổi ,phải nói "chưa tới trang này mà " thì ..hahaha ,lúc đấy đúng là rất cần một cái hố ,Long nhỉ !?!
    MUSIC - 10.pathetique
    [​IMG]
    Tiếp theo,Hà Thư mang tới cho mọi ngừoi mùa xuân bất tận của Mozart với bản "Valse Favourite" .Đây là bản nhạc martenzi thích nhất trong chuơng trình ,cám ơn Hà Thư rất nhiều !
    MUSIC - 11.valseFavourite-HaThu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiết mục cuối cùng của Crist trong chuơng trình là Prelude "Raindrop" của Chopin ,anh đã cho chúng ta thấy sấm sét của thiên nhiên hùng vĩ như thế nào !
    MUSIC - 12.Raindrop
    Tiếp theo là bản Impromtu "dòng suối" của Schubert đựoc trình diễn bởi Rose-girl .Thật tuyệt vời khi trong mùa mưa này lại thấy sông thấy suối êm đềm như vậy !
    MUSIC - 13.impromtuDongSuoi
    [​IMG]
    Sau đấy ,Mẹ của Triết và cô Phuơng Bích phát biểu "...Bác rất cảm động và cảm kích khi đựoc nghe các cháu đàn hôm nay ,bác nghĩ không khí các cháu có hôm nay sẽ vẫn phải tiếp tục nữa,nhất là với thế hệ các cháu ,như hôm nay là rất đáng quý...".Thật bất ngờ ,hôm ấy cũng là sinh nhật Mẹ của Triết ,anh Vũ ,chủ nhiệm clb nhạc cổ điển đã trình diễn bản "happy birthday" với giọng hát của mọi ngừoi ! Các bạn cũng có thể thấy giọng Bố của Triết mừng sinh nhật vợ trong đó :
    MUSIC - 13a.birthday
    [​IMG]
    Tiết mục cuối cùng của Martenzi tui trong buổi diễn là bản Etude no.3 op10 của Chopin ,chuyển soạn cho violin ,hay "Dieu Tristese" .
    MUSIC - 14.etudeNo3
    Sau đó mọi ngừoi đựoc nghe "đẳng cấp PRO" ,đó là anh Vũ ,chủ nhiệm clb (đang học conductor ) ,anh đã trình tấu 2 bản nhạc cực hay :một bản rất vui ,một bản khá suy tư ,đố ai biết 2 bài này là bài gì !
    MUSIC - 15.vu1
    MUSIC - 16.vu2
    [​IMG]
    Và sau đó , phần mọi ngừoi mong đợi nhất đã tới : NHẬP TIỆC bà con ơi : choa ,nhiều món ngon thế mà nãy giờ bị gia chủ bắt buộc nghe nhạc truớc nên bao nhiêu bức xúc băn khoăn do ..thèm ,trong ngừoi cứ gọi là theo thức ăn mà xuống dạ dày hết ! Ngon quá ! Martenzi là ngừoi ủng hộ nhiệt thành phần này nhất !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hehe ,tới đây tớ "trổ ngón" Mendelssohn op64,nghe xong mọi ngừoi ..há miệng ra hết,xong rồi bụm miệng ..cuời ,chả hiểu sao lại thế !
    Cuối cùng ,anh Vũ còn biểu diễn thêm một bản nhạc VN,nghe sơ sơ tưởng "tình yêu đến em không mong đợi gì,tình yêu đi em không thèm hối tiếc...." nhưng nghe hết mới biết là bài này hay hơn ,hình như của Bằng Kiều ???
    MUSIC - 17.vu3

    * FUN PICS *
    1.Tờ giới thiệu chuơng trình cực kì hoành tráng :
    [​IMG]
    2.Martenzi xin giới thiệu tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác biểu tượng của box ,tác phẩm theo phong cách Van-Gốc lúc còn ..thiếu niên nhi đồng !
    [​IMG]
    3.Đây là nguyên do gây mất tập trung : thịt quay ,chả giò ,trái cây ,bánh hỏi ,rau tưoi .... thơm lừng !
    [​IMG]
    4.Mọi ngừoi chú ý : đấy ,thử hỏi 60 cặp mắt ...như thế này hỏi sao không run
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    5.Ku Long đang hí hửng vì danh hiệu hắn đặt cho pianist Minh Triết :
    [​IMG]
    [​IMG]
    6.Chị em trong box thấy anh Vũ - pianist đã thành tài & conductor tương lai này thế nào he ,"hành động" đi !
    [​IMG]
    7.Martenzi đang khốn khổ vì cái dây La đang chạy mất sang nốt nào chả hay,mà dây này không có ốc điều chỉnh thành ra khổ thế đấy !
    [​IMG]
    8.Từ trái qua là :bobohuynh ,anh Hoài và bác kochopin ,trông mr Danh ...
    [​IMG]
    9.Violinist Phuớc Long đang tập dợt :
    [​IMG]
    10.Anh vienzu và bạn bè :
    [​IMG]
    Bỏ qua sự mất bình tĩnh do "sự đe doạ" của hơn 60 con mắt mang lại ;như anh kochopin đã nói ,mặc dù còn vấp nhiều nhưng mọi người đã cố gắng biểu diễn rất nhiệt tình, "chơi tới cùng" ! Hy vọng với lần xuất hiện đầu tiên này ,lần sau mọi nguời biểu diễn sẽ bớt "khớp" hơn !
    Hẹn gặp sau 2,5 tháng nữa !
    Bật mí : lần sau sẽ biểu diễn với grand piano xịn !!!
    ----------------------------------
    Mọi người có công nhận đây là bài tường thuật rất "hoành tráng" không ???
    ----------------------------
    còn đây là file âm thanh : http://www.megaupload.com/?d=04O5I9UW
    ( có việc nhờ bác tdev đây ,bác xem PM nhá ! )
  10. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    AAAAaaahhhhhhhh......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vui thế - Lại ...ngon nưa ... hic hic ?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được ninja_in_mask sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 08/09/2005

Chia sẻ trang này