1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tính ra là clb nhạc cổ điển ttvnol đã thành lập đuợc ...4 năm rồi !
    Hồi đó là 3 anh là dau_khong_co_toc , ninja_in_mask và pimpim làm mod ,lúc đó em còn choi choi lắm ,suốt ngày kêu gào sao không có mình trong " danh sách thành viên clb nhạc cổ điển" ,làm mấy bác í phát bực ! Em tòan nghe ngóng thôi ,các bác hồi đó kiến thức uyên thâm lắm ! Rồi sau cái thời kì Trí Tuệ Việt Nam bị trục trặc chính trị => TOI . Tưởng mình mất " nhà" rồi ,không ngờ có hôm ,trong tiệm net,nghía sang kế bên thấy ai đó vào trang gì có logo quen quen : Trái Tim Việt Nam ,mừng quá !!!!
    ... Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
    Cỏ đón giêng hai ,chim én gọi mùa .....
    Các bác ninja và DKCT hiện nay vẫn gắn bó với box ,nhất là chị meongoansister,chị blanchechate và TuMinhTran
    Sau đó thì các bác mod bận gì nên phân công em làm mod ,thấy kham không xuể nên đề cử TuMInhTran làm mod luôn ,hồi đó TuMinhTran hiền lắm ,bây giờ vẫn vậy mà ,chỉ có thể nói là có trách nhiệm hơn với box chứ không thể nói là bác í thích xoá bài đâu !
    Sau này có thêm nhiều bác rất tâm huyết vào xây dựng như :kankuli ,apomethe ,chị Lys,bác baolink ,toocky,Yes_Iam_here..... nên box ta xôm lắm ! Tất nhiên là vẫn phải kể đến nhà tài trợ vé cho tất cả các buổi hoà nhạc tại Nhà hát lớn Hà Nội là anh COBEO ! bravo,cho một tràng pháo tay cho các thành viên iu tú !!!!
    Ở HN ,có offline liên tục , chủ đề rõ ràng ,chụp ảnh ,quay phim !!! lâu lâu pianist TuMinhTran còn biểu diễn vài bài nữa ,có up cả nhạc ,quay phim ,hay lắm à !!! Nhưng không hiểu là box HN có ít " nghệ sĩ " hơn hay sao mà chưa có recital
    Bác cobeo thì đi đầu trong việc mời các vị tai to mặt lớn đến giao lưu với box ,toàn ngừoi nổi tiếng nhá : violinist Bùi Công Duy ,nhạc truởng Nguyễn Thiếu Hoa ,
    phỏng vấn Hilary Hahn ,bác cứ thấy phỏng vấn online mà có câu hỏi mở đầu "nà" : .....Tôi là nguời điều hành một câu lạc bộ nhạc cổ điển ,..... <= Rồi ,đích thị là kankuli ! (hehe,mai bác kan đừng có judo với em nhá ! )
    Lâu lâu ôn lại lịch sử và những chuyện vui của box ,mọi ngừoi còn nhớ chuyện gì nữa không ?....
    --------------------------------------------------------------------------------
    PS : bác icqseabridge vào ..2 năm mà không biết ,lạ quá ,bác nói thật không đó ??? ý kiến truyền hình trực tiếp rất hay ,để xem thực hiện đuợc không !
    Bác muốn liên lạc cứ PM cho TuMinhTran ! bác này là "ngôi sao" sáng chói nhất về tài năng ( hơi bị nhiều lĩnh vực ) của box đó !
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 30/09/2005
  2. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thật thà (vốn là bản chất) mà nói thì mình chẳng hề biết đến tê-tê-vê-nờ-o-lờ (chứ đừng nói gì đến box NCĐ) trong cả quãng đời SV. Cho đến khi ra trường mới bắt đầu làm quen với việc online thường xuyên (vì nhiều thời gian hơn và nhiều... xiền hơn) nên mới nghe đến tên của TTVNOL.. Sau đó khoảng tháng 7/8 gì đó 2 năm trước mới vào box mình. Nhưng lúc đó chẳng biết gì về mọi người nên tốt nhất là im lặng và lắng nghe. Với lại như đã nói rồi, mình có biết nhiều về NCĐ đâu mà ghé mồm vào bàn bậy. Có nhớ là đã đăng ký làm thành viên của TTVNOL 1 lần, nhưng sau đó đi công tác mất 3 tháng nên quên khuấy mất cái tên mình đăng ký. Thế nên mãi tới năm ngoái mới đăng ký lại tên icqseabridge.
    Minh cũng ghé thăm thường xuyên site YAN và vnequation (giờ là langven.com).Nhưng cũng như bên này, các bác và các bạn phần lớn đều là dân du học hoặc định cư ở châu Âu, nên chẳng có mấy dịp gặp mặt trò chuyện, trao đổi và hướng dẫn nhau cách nghe nhạc.
    Ngồi nhìn mọi người bình phẩm mãi mà không hiểu cũng chán, phải lên tiếng "đòi quyền lợi" (hihi mặc dù có đóng góp gì đâu mà đòi quyền lợi ). Mà muốn đòi quyền lợi thì phải tham gia với mọi người. MÌnh đã mail riêng cho bác Apo xin bác ấy giúp về mặt tài liệu, thế mà bác ấy hứa rồi bỏ đấy. Công nhận là các bác đó bận, đi du học nước ngoài chẳng có mấy thời gian, lại còn dành tâm huyết để quản lý box nữa, nhưng vẫn thấy uất ức vì mọi người quen nhau hết rồi, những người mới như mình chẳng biết lúc nào mới có dịp được học hỏi
    Có vài lời đau xót từ cõi lòng, nếu có động chạm đến bác nào, các bác bỏ quá cho. Mình còn là "trẻ con đít xanh" của box mà.
    Thành viên mới.
    PS: Gửi các bác, bác nào còn có các kỷ niệm vui buồn về box thì post bài lên với. Giờ đang là mùa thu ở Hà nội, mùa hoài niệm muh.
  3. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng lượn qua lượn lại box NCĐ suốt, và cũng gặp offline một lần ở Hà Nội rồi.
    Cũng tình trạng giống bạn Icetea kia. Chắc là phải bỏ nhiều thời gian hơn cho cái mình yêu thích mới được. Chứ làm khách vãng lai suốt cũng chán.
  4. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chả hiểu j` cả bác phannams ah, k0 nhớ là gặp bác chưa mà đi offline lần nào cũng toàn gặp người như bác (1 đi k0 trở lại). Tại sao vậy? Mọi người đều cởi mở mà, hay do k0 hợp với tính cách và suy nghĩ của các thành viên, hay do trình độ nghe nhạc của mọi người trong clb thấp kém quá ?
    Vấn đề ở đây là làm sao tăng số lượng các thành viên, và đặc biệt là các thành viên "thường trực". Vì đây k0 fải clb cá nhân của 1 bộ phận , 1 nhóm người. Những ai ở đây đã từng đi offline với CLB 1,2 lần mà k0 thấy xuất hiện tiếp có thể lên tiếng đc chứ, (tớ ước chừng cũng phải vài chục người - số lượng k0 nhỏ đâu và chắc chắn trong số đó có nhièu người còn theo dõi 4rum này)vì lí do j k0 trở lại với clb, vì k0 có thời gian, vì k0 thích hay vì 1 lí do nào khác, có thể nêu ra cụ thể đc chứ?
    Được Yes_Iam_here sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 30/09/2005
  5. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thiệt kỳ, hôm qua vừa đi offline không chính thức xong, rất nhộn. Tất nhiên là còn thiếu rất nhiều thành viên chủ chốt nhu TuMinhTran, kankuli (còn đang ở SG, bác kan ra mau nhé, còn làm wen ) và một vài bác khác tuy ít viết bài nhưng là những gold member của box (đấy là theo lời kể của cobeo và Yes_Iam_here). Nhưng chắc chắn là rất vui bởi vì hôm qua có cả một cuộc bàn tán náo động cả tiền sảnh Nhà hát nhớn vì vụ Martenzi "phản trắc" làm em Eliron khóc lụt cả Hà nội mấy ngày vừa qua. Các bác nào chưa biết chuyện này thì vào box Chuyện phiếm hàng ngày để theo dõi tường thuật phiên toà xử tử (ấy chết, xử tội) các mod.
    Tất nhiên là vì ít người nên chắc chắn là chưa thể vui bằng những hôm đông nguời. Nhưng với người mới như mình thì điều này lại là điều may mắn vì không phải loạn lên vì nhớ... lộn tên mọi người. Mỗi người có 1 do mình đặt và một tên do các cụ đặt, nên lắp tên này vào người kia thì quá ... ệ luôn.
    Có lẽ cũng nên tường thuật qua một chút về buổi offline kô chính thức hôm qua tí nhẩy. Tất nhiên là theo cảm quan của mình thôi, chứ tường thuật như các bác nhà báo hay viết trong các booklet thì ... bó tay.
    8h kém mười hôm qua mình đến "vòi phun nước" (tức Hilton ấy mà) đợi YIH. Do không biết mặt nên hai anh em tí nữa thì phí mất mấy cuộc mobile không đáng có. Rồi, tiếp theo là màn chào hòi đồng chí cobeo, ui, mình nghe nick tưởng "cò" nghĩa là gầy (vì xưa nay các cụ chỉ gọi những ông người sếu là cò) không ngờ đồng chí trong chẳng... cò gì cả, trông phương phí quan chức lãnh đạo cấp cao (hơi giống cái ổng hay nói trồng cây gì, nuôi con gì ấy) ---> choáng . Mình và YIH chui vào phòng lớn của Nhà hát nhớn, xớn xác ngóng tìm box, thì chỉ thấy mỗi đồng chí Hoà (mình hổng nhớ đồng chí í tên nick là gì nữa) và một cổ bạn trông ... đoạn này thì đồng chí Hoà chắc không muốn tiết lộ. Đèn tắt và buổi hoà nhạc bắt đầu.
    Mở đầu là Overture "magic flute" của Mozart. Mình thì nghe bản này một vài lần, những vì không như YIH thích thanh nhạc, mình phần lớn nghe khí nhạc, nên ít chú ý đến phần Ô-pê-ra. Nói chung phần này dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện Hà nội chơi được, ít nhất đấy là phần mình nghe thấy. Các bác khác như meongoansister+cobeo trình cao hơn xin chỉ bảo giúp xem là nếu nghe không được thì không được ở đoạn nào nhé. Mình đang rất muốn nghe ý kiến của mọi người.
    Tiếp theo là Sym No.41 "Jupiter" của ông thiên tài âm nhạc người Áo này. Chương I nhanh và sôi nổi, nhưng mình không thích cách chỉ huy của ông Wolfgang Groehs này lắm, vì những đoạn bè dây chơi nhanh và dồn dập, theo mình phải chơi từ nhẹ rồi mạnh dần lên, như thế mới tạo đưọc tính xung đột sâu sắc hơn. Nhưng thôi, kiến thức mình nông, chỉ nghe dàn nhạc khác chơi rồi bắt người nhà mình chơi theo kiểu của họ thì tham lam quá.
    Chương II rất hay, theo cảm nhận của mình. Có lẽ vì nhạc trưởng là người Áo (trông cũng hiền lành) nên chỉ huy chương này rất tuyệt. Giai điệu mở đầu của chương làm mình liên tưởng tới một giai điệu hoặc một motif nào đó của Bê-tô-ven, nhưng không nhớ là ở đâu,mình sẽ xem lại. Chương III và Chương IV chơi cũng được, nhưng có lẽ tập chưa kỹ hay sao nên có nhiều đoạn lỗi lắm, nhất là ở bè hơi (đặc biệt là oboe và clarinet, nhiều lúc chơi sai nốt hay đấy là do tai mình nghe lộn). Với lại tiếng basson nghe mất hút, mình nhớ là bản Sym này bè của basson chơi rất hay, thế mà ở đây chẳng nghe thấy gì.
    Nói chung bản này chơi tốt, nhưng bảo làm mình ngây ngất thì có lẽ chưa đủ đô. Chương II có lẽ gần phê đến nơi đấy.
    Phần hai của chương trình mình không thích lắm, nhưng hoá ra lại là phần chơi hay hơn cả. Âm nhạc của Johann Strauss (cũng lại một ông Áo nữa). Lần này thì bè hơi nổi rõ mồn một (các bản nhạc của Strauss thường ngắn, các câu nhạc cũng ngắn, nên có lẽ chơi dễ hơn Sym của Mozart chăng). Bản nhạc cuối cùng trong chùm 10 tiểu khúc của Strauss được nhạc trưởng chơi lại 2 lần (lần 1 có lẽ bị lỗi - cũng là theo cái tai "thối" của mình nghe đấy nhé: Đoạn kết thúc bản nhạc, cả dàn nhạc đáng lẽ phải chơi đồng thời, nhưng bè violin 2 chẳng hiểu sao vào chậm hơn 1/2 nhịp, nghe giật cả mỉnh). Thế nên phần bonus bác Wolfgang Groehs mới bắt cả dàn chơi lại bản đó. Được cái khán giả vỗ tay rất nhiệt thành, nên bác Wolfgang rất khoái. Bác này cũng có cái kiểu giống như các ông chỉ huy người Áo khác(hoặc là các ông nhạc trưởng chỉ huy nhạc của Strauss khác) là hay cho thêm các tiếng động do chính mình tạo ra vào. Ông này bắt chước tiếng chim hót khá giống, tiếc là mọi người không hiểu, nên không cười phụ hoạ theo. Mình nhớ là bác Rattle còn thổi còi toe toe cơ mà.
    Buổi offline kết thúc tại quán Romanze Cafe ở đưòng Hai Ba Trưng. Tại đó mọi người nói 1 chút chút chút về nhạc, còn lại là nói chuyện về... sách. Ngạc nhiên chưa?! Bác meongoan nhớ post bài thơ của Bằng Việt lên cho bà con đọc đấy nhớ. Mọi người hỏi thăm tình hình của bác kan trong SG, của Martenzi thầm yêu trộm nhớ Elibron ra sao, rồi giới thiệu với mình về những người khác như bác baolink, Apo, ... và một chút về cuộc bàn phím chiến giữa YIH và minhflamenco mà phần thắng nghiêng về ai cũng biết là ai đấy. Cuối cùng, 23h đêm mới nghĩ ra rằng còn phải về nhà ngủ để mai còn sống tiếp.
    Trên đây là buổi tường thuật offline của box ngoài Hanoi. Rất vui và bổ ích. Chẳng hiểu sao lại không có nhiều nguời gắn bó lâu với những buổi offline như vậy. Mọi người đều rất vui, thân mật và hiểu biết rộng. Mà chị meongoan còn bảo đấy là chưa gặp những hảo thủ như TuMinhTran, kankuli, Apomede, baolink, NIM hay DKCT... Hy vọng icq sẽ được gặp mọi người sớm sớm.
    Mọi người nhớ giúp đỡ thành viên mới này nhé. Mà giúp đỡ đầu tiên là qoute bài này, để xem những sai sót và thiếu thốn về âm nhạc của mình đến đâu, để còn học hỏi nữa chứ.
    Thành viên mới.
    PS: Nhân đây nhắn với martenzi, không biết nhà Martenzi có gương hổng vậy? (đùa thôi, đừng giận đó nghe)
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Martenzi, hihi, Nhưng mà tớ chả biết gì về nhạc cổ điển cả. Cũng chả biết đàn biết hát gì hết, nghe mấy bac tường thuật về những buổi offline của các bác, thấy hoành tráng quá. Mà mình lại chả biết cái mù tịt gì. Sợ offline rồi lại bị các bác chửi vì tớ ... dốt bền bỉ. Tớ sợ Mặc dù cũng thèm được đi lắm ý chứ
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hôm đó anh tình nguyện làm vệ sĩ cho em nha.Đảm bảo không ai dám chửi đâu.
  8. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    bắt ngay con dê này lại !
    Offline này rất thân tình ,bạn đi rồi sẽ thích ,mọi ngừoi nói chuyện vui lắm ! không nói nhiều kiểu báo cáo trịnh trọng đâu ! Yên tâm !
    90% dân nghe ncd trong box không biết chơi nhạc cụ trừ nhạc ..mồm !
    bạn tới sẽ muốn đến nữa ! hơn nữa trong box mình cũng có nhiều dân Bắc lắm ,hy vọng gặp đồng huơng là bạn vào ngày 23/10 và cùng ôn lại kỉ niệm về miền Bắc thân yêu !
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quyển thơ trữ tình của Bằng Việt do Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây phối hợp với NXB Hội nhà văn xuất bản đã giữ được vài ba năm nay, nay Cobeo va một số thành viên trong box đề nghị post lên bài thơ về Beethoven. Thì một buổi sáng đầy hứng khởi, nhân một tuần trước buổi off về người nhạc sĩ thiên tài này, meongoansister mạo muội post lên bài ?oBeethoven và âm vang hai thế kỷ?. Riêng meo thấy cũng không khoái lắm bởi chờ đợi một bài hay hơn thế kia, chứ như ông Bằng Việt viết vẫn chưa thấy ?~đã? lắm, đấy là chưa kể một vài chỗ vẫn còn khiên cưỡng. À, xin nói thêm, trong tập thơ còn có thêm 1 bài nữa về một nữ nghệ sỹ ballet người Nga, từng thể hiện thành công vai Carmen.
    Beethoven và âm vang hai thế kỷ
    1
    Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùng
    Bốn tiếng đập dập vùi số phận
    Bốn cái tát trong cuộc đời gián gậm
    Bốn thanh âm dựng đứng tâm hồn lên
    Trái tim không bình yên, không một phú bình yên
    Trái tim lớn mang niềm đau khổ lớn
    Trái tim trải qua những vùng sóng gợn
    Lan truyền đi mãi mãi đến tương lai.......
    Em đừng mong khúc nhạc để vui tai
    Đây là nhạc của châu Âu gầm thét
    Tiếng kèn trận, người đi như nước xiết
    Tiếng thác xô, tung toé bọ căm thù!
    Ai đã kêu lên dưới ánh nến tù mù:
    ?oTừ chiến đấu sẽ sinh ra chân lý?
    Tiếng trống thúc bàng hoàng hai thế kỷ
    Phải đâu giờ đã đến lúc nên quên?
    Em ở châu Âu, bao bọc những bình yên
    Hạnh phúc thả trầm tư trong tiếng nhạc
    Hay như thói quen, như nụ cười biếng nhác
    Beethoven thành một khúc đàn ru!
    Em ở giữa hồ thu sâu lắng sóng thu
    Nhạc lay động vầng trăng trong thổn thức
    Em chưa biết vầng trăng đi cứu nước
    Chưa biết trăng thành du kích phương nào
    2
    Nghĩ chi em, những tiếng giận sôi trào
    Của thế kỷ hai mươi đang chiến đấu
    Trăng du kích soi dặm đường chảy máu
    Trăng chẳng vô tình như góc phố nơi em!
    Egmont ư? Hãy dạo khúc đàn lên
    Em sẽ hiểu tiếng rên trong áp bức
    Tiếng hát nhân dân ứ dồn uất ức
    Tiếng gươm đao đò chặt đứt xiềng gông!
    Sau giấc mơ xưa, giờ lại có Egmont
    Đứng trước cọc hành hình, hăm bốn tuổi
    ?oHãy nhớ lấy lời tôi?, anh nói
    Phút giây đi vĩnh viễn chẳng quay đầu
    Anh thành người giao ước với mai sau...
    Nghĩ chi em? Nghĩ chi em? Từng phút
    Giữ thế kỷ như lò lửa đốt
    Không cho ai hờ hững bình yên
    Trận tuyến chia đôi, em đừng ở giữa
    Dù chỉ ngồi nghe nhạc Beethoven!
    3
    Bốn tiếng đập xót lòng em có phải
    Nhưng ở khắp mọi miền trên thế giới
    Hãy còn nguyên bao tiếng đập giày vò
    Bao vết roi lằn máu tự do
    Bao họng súng, giày đinh xâm lược Mỹ?
    Từ chiến đấu sẽ sinh ra chân lý
    Cho vòng yêu thương mở giữa con người
    Beethoven đã từng khao khát thế
    Beethoven như người đồng chí
    Beethoven như người chiến sỹ
    Gióng hồi chuông Giao hưởng của niềm vui
    Ôi thế kỷ ra hoa trong lửa bỏng
    Đừng để nguội, em ơi, bầu máu nóng
    Đừng ngồi yên mong cuộc sống bình yên
    Khi bốn tiếng vang tàn khốc còn nguyên!
  10. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To Martenzi: Nhạc mồm là thể loại gì vậy? Hát á? Hic., Tớ cũng không biết hát
    To Kan: Anh đi theo làm vệ sĩ thì có điều kiện rì không đấy hử? Không phải là điều kiện... mặc quần 1 ống và để tóc xoã đấy chứ hả??? Em sợ...
    Mừ ma mới vào box nhỡ không biết nói chuyện rì thì sao? Tính tớ lại ít nhời, hay cả thẹn... Khổ.

Chia sẻ trang này