1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietlt111

    vietlt111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    - Xin chào mọi người Bắc - Nam!
    - Cho anh xin 1 xuất Off lớn ở Sài thành Long nhé! Thật may mắn lại đúng dịp đi công tác vào đó!
  2. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hôm 23/10 offline TP.HCM đã diễn ra tại quán cà phê Tí Nị - kankuli chọn địa điểm !
    Nhìn quán có vẻ không " sang như bình thuờng " cho lắm ,tuy vậy đuợc cái là giá nuớc phải chăng ,lại ngay trung tâm TP !
    Hôm ấy trời mưa rất nặng hạt ! Trời lạnh ,đèn mờ mờ càng làm không khí của buổi họp mặt thêm phần ấm cúng !
    4h40 kankuli tới đầu tiên ,sau đó là 2 bông hoa xinh đẹp của buổi offline hnl_hn và chị Minh ,rồi Vi_Cam .v...v cũng tới !
    6h martenzi mới mò đến sau khi đi một quãng đuờng ..12km ! ( khen ai khéo chọn địa điểm ! ) Không khí bắt đầu sôi nổi dần ,mọi ngừoi chào hỏi ,giới thiệu ... !
    Thật ngạc nhiên là hôm ấy toàn Bắc 100% toàn nghe giọng Hà Nội ,sướng cả tai ! Các bác nói như ...hát ấy !
    Rất đáng tiếc là hôm ấy có một vài nhân vật quan trọng như bác CSTP , anh Hoài ,anh kochopin và một bác nữa không đi vì bận việc !
    Bác vietlt111 sau một quãng đuờng dài từ Đồng Nai trở về đã khuấy động không khí với phong cách cởi mở của mình !
    tình cờ và bất ngờ hôm ấy xin đuợc sdt của một ngừoi cực cực kì quan trọng với martenzi trong lúc này cám ơn hnl_hn !
    martenzi đã rủ mọi ngừoi tham dự buổi biểu diễn sắp tới của clb ncđ TPHCM ( dự định đầu tháng 1/06 ) ,hy vọng lúc ấy sẽ có thêm nhiều thành viên " ham vui " mới
    Sau đây là vài bức hình :
    + Ngồi ngoài cùng bên phải thì mọi ngừoi ở HN ai cũng biết : đích thị là bác vietlt111 ! Mặc áo pull trắng bên trái là Vi_Cam .
    [​IMG]
    Được martenzi sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 26/10/2005
  3. Vi_Cam

    Vi_Cam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao bác Martenzi khéo chọn được giây phút ''xuất thần'' của tớ thế . Ôi, trông thật là đê tiện ^^.
    Mà có mấy tấm cơ mà, ở đây chỉ có một là sao, các mem ở ghế đối diện đâu nhỉ?
  4. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Die Zaubeflote [ " Haffner " Serenade " Lutzow " piano concerto Don Giovanni "Posthorn" Serenade The Marriage of Figaro Motet " Esultate Jubilate " rondo "Allar Turca" - Turkish march ...........
    . [​IMG]
    Mùa xuân bất tận của cuộc sống Thiên tài không đợi tuổi tư tuởng đi truớc thời đại quá xa Một cuộc đời bất hạnh ...

    .... Bà Anna Maria đã có mang ba lần ,và cả ba đứa con sinh ra đều chết yểu .Một không khí tang tóc bao phủ lên gia đình .
    . Khi đứa con thứ tư ra đời ,một cô bé mảnh dẻ ,xinh xắn ,hai bố mẹ vẫn còn chưa dám tin là nó sẽ sống .May thay ,đứa bé này còn lại đuợc ,gần như là sống sót. Đó chính là Nannerl ( sinh ngày 30/07/1751 ) .Tuy thế ,nỗi bất hạnh về con cái vẫn chưa rời khỏi gia đình Mozart .Hai đứa con kế sau nữa ,lại chết ngay trên tay bà mẹ trẻ đã quá đau khổ .Sáu mặt con ,chỉ còn sống đuợc có một đứa con gái ! Khi lại có mang đứa con thứ bảy ,bà Anna Maria không còn biết làm gì hơn là ngày ngày cầu nguyện để mong đuợc giải thoát khỏi cái tai uơng đã quá sức chịu đựng .Một tuần liền truớc khi sinh ,bà ở trong trạng thái gần như mê hoảng .
    . Ngày 27 tháng Giêng năm 1756 ,cô đỡ run run đặt vào tay bà Anna Maria một đứa con trai .Bà mẹ khốn khổ còn chưa dám tin là thật .Nhưng cậu bé đã khóc to ,giọng vang và khỏe khoắn .Tất cả mọi người đều thở phào và nhẹ nhõm : Sống rồi !
    . Cậu bé ấy chính là Wolfgang Amadues Mozart .
    . Đôi khi chúng ta nghe một bản nhạc của Mozart và dễ có ý nghĩ ,rằng sao nó lại hồn nhiên ,trong trẻo ,thanh nhã ,cao thuợng ,hài hoà đến thế ? Phải có một ý chí lớn lao đến mức nào ,lòng yêu đời và yêu con người sâu sắc đến mức nào ,Mozart mới có thể tạo ra được những dòng thác ( cũng có lúc là dòng sông ,dòng suối ) của những thanh âm siêu việt ấy ,không bị những điều tầm thuờng ,giả dối ,ngu xuẩn .. đầy rẫy ở xung quanh mình lôi cuốn mình đi và hạ thấp mình xuống . Chỉ riêng điều đó cũng đã đủ là một chiến công ! Có ai trong chúng ta lại không một lần cảm thấy lâng lâng khi đuợc nghe một điệu nhạc du dương của Mozart ?! Có ai trong tuổi thơ lại không một lần cảm thấy rưng rưng đầy hàm ơn truớc vẻ đẹp đọng lại ,sau một câu chuyện kể về ngừoi đầu bếp già mù loà hấp hối đã đuợc Mozart dồn dập đánh nhạc cho nghe ,thay cho lời rửa tội .Nuớc mắt ứa ra từ hai hốc mắt sâu ,khô khốc từ lâu của ông già .Và khi nghe Mozart hỏi : " Bây giờ cụ có thấy gì không ? " thì mỗi chúng ta đều sẵn lòng tin vào câu trả lời truớc lúc chết của ông cụ đầu bếp nghèo đấy : " Có ,có ! Tôi thấy lại cả rồi ! Tôi thấy lại mùa xuân , thấy lại bà vợ tôi thời con gái ,thấy lại mặt trời , thấy lại những kỉ niệm vui tươi ,hạnh phúc đã mất từ rất lâu rồi ... Tôi sung suớng quá ! .... " Có lẽ câu chuyện mang tính chất giai thoại này ,trong một chừng mực nào đó ,cũng là một biểu tuợng cho sức lay động ,sức truyền cảm của âm nhạc Mozart ....
    . Di sản của Mozart để lại thật vĩ đại .Một bảng danh mục sắp xếp công phu của nhà nghiên cứu âm nhạc Von Kochel in năm 1862 ,cho ta biết ,toàn bộ các sáng tác của Mozart ,còn liệt kê lại đuợc cho tới nay là 626 tác phẩm lớn nhỏ ,trong đó có thể kể : 24 vở opera ,52 bản giao huởng ,55 concertos , 19 sonatas cho piano ,38 sonatas cho violin và piano song tấu ,gần 50 bản tam tấu ,ngũ tấu ,trên 70 ca khúc cho giọng hát và dàn nhạc ,trên 40 bài hát trữ tình ( lieds ) và một số lớn những bản fantasie ,serenade , các biến tấu - variations , các vũ khúc ... .Đây là một khối luợng cống hiến đồ sộ vào mức kỉ lục của một con ngừoi ,nếu biết rằng Mozart chỉ sống đuợc có 36 tuổi !
    . Nhạc sĩ Nga vĩ đại Tchaikovski gọi Mozart là một " thiên tài phát sáng " ,hình tuợng đẹp đẽ khi ngừoi ta so sánh với một tinh cầu .Tuy nhiên ,tầm vóc của thiên tài Mozart không phải là khó hiểu ," thần bí trời cho " mà ngừoi bình thuờng không thể đạt tới .Mozart không hề là một hiện tuợng siêu nhiên ,không giải thích đuợc ,như là một số nhà nghiên cứu đã quan niệm .Thiên tài ấy một phần lớn phụ thuộc vào công phu rèn luyện từ nhỏ ,vào sức lao động miệt mài ,quên mình vì nghệ thuật ,vào vốn học tập và hiểu biết phong phú ,vào kinh nghiệm sống to lớn phi thuờng ,do những chuyến đi học hỏi ngang dọc gần khắp Châu Âu đem lại ,suốt thời thơ ấu và tuổi thiếu niên .
    . Mỗi thiên tài hầu như đều chiêm một chỗ đứng không trùng lặp nhau trong tâm hồn con nguời .Nhưng có lẽ ,chưa ai đánh giá đuợc tính chất bùng nổ Cách mạng có tầm vóc thời đại của âm nhạc Mozart chân tình và táo bạo như câu nói nổi tiếng của G.Tchitchérine ( 1872 - 1936 ) , - một nhà Cách mạng ưu tú ,bạn chiến đấu của Lénine - khi ông tổng kết cuộc đời mình : " Cuộc đời tôi ,nếu cần tóm tắt ,thì chỉ có hai điều : đó là Cách mạng Tháng Mười và Mozart ".
    . ( Trích trong " Mozart " - Bằng Việt )
    . Nhân dịp kỉ niệm 250 năm ngày sinh của Mozart ( 27 / 01 / 1756 ) Thân mời các bạn yêu nhạc cổ điển ở TPHCM tới dự buổi nói chuyện + nghe nhạc với chủ đề :
    Cuộc đời và sự nghiệp của nhà soạn nhạc thiên tài ngừoi Áo Wolfgang Amadues Mozart
    . Đây là một hoạt động thuờng xuyên của CLB nhạc cổ điển TP.HCM , chủ đề trên sẽ kéo dài trong không chỉ một buổi mà sẽ kéo dài thành nhiều buổi ,đi sâu vào các giai đoạn sáng tác của ông ,các thể loại ,các tác phẩm tiêu biểu ... Đi kèm minh hoạ trên màn hình 100" ,dàn âm thanh chất luợng cao ,và đặc biệt : air con***ioned
    . Thời gian : 2 tuần một lần ,buổi kế tiếp sẽ diễn ra vào lúc 2h30 PM chủ nhật ngày 30 / 10 / 2006 .Các bạn hãy tới cửa hàng Best Classic ,số 50 Cao Bá Nhạ , Q1 ,TP.HCM ,đúng 3h chúng ta sẽ di chuyển tới địa điểm của " hội nghị " - gần chợ Cầu Muối ! Tới trễ ráng chịu nhá
  5. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thế này các đồng chí ạ,
    icqseabridge số phận hẩm hiu nên những buổi offline chính thức cũng như không chính thức toàn trùng vào những đợt đi công tác xa. Vừa mới trở về từ Hải Phòng đã lập tức đi Lào Cai, rồi sang Lào, đi Quảng Nam Hà Tĩnh, Nghệ An. Trong vòng 3 tuần vừa qua icqseabridge không có chút thời gian nào post bài lên cả.
    Nghe nói box mình trong SG đang làm offline chủ đề Mozart nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh thiên tài có điệu cười ngựa hí này (theo phim Amadeus đấy nhé). Sao box ngoài Hà Nội lại nỡ lòng nào không tổ chức gì cả. Những TuMinhTran, các mèo, cobeo, YIH, NIM... đâu cả rồi, không thấy thông báo chi cả thế?
    Nhân đây, xin hỏi bà con ai có đĩa Arrau chơi Norturnes của Chopin thì ới lên một câu với, chẳng may đĩa xịn icqseabridge máu lên mua liền thì có phải tốt không?
    u?c kankuli s?a vo 09:04 ngy 30/10/2005
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế Martenzi đã gọi điện được cho người-cực-cực-kì-quan-trọng đó chưa? Kết quả tốt chứ?
  7. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    THE EUROPEAN CHAMBER ORCHESTRA IN VIETNAM
    8.00 p.m. 16 November 2005
    Program:
    VIVALDI Concerto for four violins in E minor
    TELEMANN Concerto for two horns in D major
    MOZART Flute Concerto in D K 314
    AGNEW Blessed (new commission)
    HAYDN Symphony No 64 in A ''Tempora Matanfur''
  8. kissin2k

    kissin2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hè hè....lâu lắm rùi mới trở lại quê hương thấy có nhiều đổi mới quá.
    Chào bà con! Tui - rua_nho đã trở lại.
  9. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi không biết trong tháng 12 có kế hoạch off nào không nhỉ? À cả lịch biểu diễn ở NHL Hà Nội nữa. Có gì mọi người gọi toocky nhé :D
  10. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    oh, toocky về rồi hay tháng 12 mới về, uhm hay thật , hi vọng tết này Mar ra đc thì vui,. đông đủu mọi người :D

Chia sẻ trang này