1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    dự kiến buổi biểu diễn lần 2 sẽ diễn ra vào chiều ngày 8/1/2006 !
    Mong mọi người tới dự cho vui !
    ai có tiết mục tham gia thì đăng kí với martenzi ( martenzi@yahoo.com ) đi ,tuần sau sẽ có danh sách bài ! tuy nhiên không vì vậy mà không có những tiết mục " bất ngờ " như của anh Vũ hôm nọ !
    mọi người coi lại tuờng thuật biểu diễn lần 1 hôm 4/9/05
    http://www.ttvnol.com/ncd/458387/trang-40.ttvn
    file âm thanh trang : http://www.ttvnol.com/ncd/458387/trang-41.ttvn
  2. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật thông tin về Offline ngày 31 tháng 12 .
    - Cho đến 18h00 ngày 26 tháng 12, tớ đã có danh sách tạm thời các thành viên sẽ đến tham gia buổi buổi Òffline cuối năm: ninja_in_mask, TuMinhTran, yes_Iam_here, elibron.... <---- những nhân vật này sẽ được thưởng bimbimmm
    - Theo thông tin tớ vừa mới nhận chiều nay thì Mr. Mod Apomethe cũng đã nhận được một lời mời gặp Òffline với mọi người. Vậy những thành viên quen thuộc khác không ở Hà Nội, ví dụ Martenzi, có thể add ID này của tớ bogia_corleone cùng làm "Cầu truyền hình" vào lúc 17h ngày 31 tháng 12 năm 2005.
    (Ui..... mình hồi hộp quá, he he ....)
  3. vova103

    vova103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    tớ nữa
    nhưng xin bố cáo trước là ....mìn đăng kí làm khán thính jả thui (hay cổ động viên nhiệt tình).....
    hồi đi học guitar ........được 3buổi (sờ lơ tơ mơ)
    dạo đi ngó măng - đô - lin ........... bị đuổi vì hát lung tung
    lần học kéo "nhị" (từ bố) .........bị mắng cho 1trận té tát vì .... jà néo đứt dây cái phựt.....
    Nhưng ko bùn
    Chắc ko có duyên chơi nhạc thì.........ta nghe nhạc vậy
    nên lạc quan fỏng các pác...
  4. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thông báo :
    Nếu không có gì thay đổi và điều kiện kỹ thuật cho phép, đúng 17h ngày 31/12/05 sẽ có một cầu truyền hình tường thuật trực tiếp buổi offline cuối năm của box NCĐ. Dự kiến sẽ có các đầu cầu : Hà Nội, Sài Gòn, Matxcơva...
    mời các bạn add id của ninja_in_mask : bogia_corleone
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh, tiếc thật đấy, hôm đó tớ lại không đến được, đúng là ĐL xa xôi... Tối hôm đó lại đi lên nghĩa trang đón ... giao thừa nữa chứ, tình nguyện là rứa đấy! Hix... Nếu sau đó vài ngày không thi thì chắc tớ cuốn gói ra TP một chuyến rồi...
    Thui, chúc mọi người hôm đó thành công....
    Nhớ ghi lại buổi biểu diễn hoành tráng đó nhé, ghi âm kĩ kĩ mấy bài của các "nghệ sĩ" để bà con thưởng thức với...
    ---------------
    To Khanhdzu: Tiếc là hôm đó không có mặt đẻ thưỏng thức rùi, ráng biểu diễn tốt nhé!
  6. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sau khi "bị" ninja mời chào dụ ngọt. Apomethe sẽ tham gia offline với mọi người. Mọi người nhớ đến Nhà hát lớn lúc 16h, sẽ có ký tặng , phỏng vấn riêng cho bạn gái xinh nhất.
  7. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Ah, cái hình chụp ở Cao nguyên Langbian đấy mà, leo lên đó chỉ có mệt, bọn ni cũng đi mộtlần lên đó rồi hẹn đến.,,, kiếp sau leo lại, trời ạh, cao không nói, lạnh thì phải kể đến, nhất là qua đêm ở đỉnh cao nhất, lạnh không thể tả, cả bọn đi sau một chuyến ai cũng... hoảng,,, hẹn tết công gô đi lại. Ấn tượng thật khi leo lên đỉnh núi đấy, thế mà không bảo tớ với để tớ đi cùng cho vui, không biết có những chuyến đi như thế này đấy, lần sau bà con có đi chơi, ghé qua đà lạt nhớ phải thông báo cho bên này một tiếng để chuẩn bị đón tiếp chu đáo...
  8. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    Bạn gì ở ĐL có biết nhà ma , có ông già canh ở đó , mà xung quanh cây cối bị sét đánh tơi tả không? Nó ở chỗ nào thế? tớ vào 1 lần mà không nhớ. Muốn người ta đưa đến đó phải nói như thế nào?
  9. damgia

    damgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Híc!
    Hơn 3 năm ở TTVN, tớ chưa một lần được tham gia offline với box nào cả. Nay nhân dịp sắp được về quê ăn Tết, quyết định nghiêng ngó để xin tham gia offline với BOX Cổ điển...thì lại biết là lần sắp tới sẽ tổ chức vào 31/12!!! Mà nếu máy bay không làm sao, thì chiều 3/1 tớ mới về được đến Hà Thành. Chán ghê!
    Không bít...đầu năm 2006 các bác có định tổ chức gặp gỡ đầu năm nữa không nhỉ?
    Cheers,
    Damgia
  10. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Ah, cái đó thì em chỉ nghe đồn rứa thui, chứ thực hư thì ... chưa thử một lần đi thực tế, quan sát trận địa...
    Nhưng nghe đồn nó nằm ngay đèo khi đến TPĐà Lạt í, nhưng bảo nhà nào thì không rõ. Mấy lần đi ngang qua quan sát thử nhưng chỉ thấy có hai nhà được coi là đối tượng "Khả nghi"!
    Một nhà thì bên tay phải(khi đến ĐL) nó màu trắng, nhưng nhìn thì giống như cơ quan hay là một nhà nghỉ nào đó, nhà đó thì thấy có người "canh gác" thiệt! Có người bảo đó là ngôi nhà truyền thuyết...
    Còn một đối tượng khả nghi thứ hai là nó nằm bên tay trái, cũng gần đó, nhà nó thì hẻo lánh cực, điêu tàn lắm, như bỏ hoang, chắc chẳng ai dám ở... Còn quan sát trận địa thì thấy căn nhà bên trái không khả nghi lắm...
    Có người đồn rằng có một đội thi công cầu đường thi công gần đó, về đêm không có chỗ trú chân đành ghé tạm biệt thự đó để nghỉ... Nhưng nghỉ chân thì ok, nhưng nghỉ ngơi thì cả một vấn đề, họ thề rằng thà ở ngoài đường để ... ngủ chứ không bước xác vào...
    .... Vân vân... và vân vân...
    Còn nhiều truyền thuyết ở chốn ni lắm, khi nào có dịp... kể tiếp....
    Wait...

Chia sẻ trang này